Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Trương Vân, Hạ Xuân Tình và Hoa Thanh

[MINH HUỆ 14-05-2015] Luyện công tập thể ngoài trời vào buổi sáng là một truyền thống của các học viên Pháp Luân Công. Theo truyền thống này, hơn 8.000 học viên từ khắp nơi trên thế giới tề tựu ở thành phố New York để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào hôm thứ tư. Tại các công viên công cộng lớn, gồm công viên Gantry, Bowling Green và Central Park, họ luyện công tập thể theo các nhóm nhỏ.

Khách bộ hành, người dân địa phương cũng như du khách đã chú ý đến nét mặt hòa ái và tĩnh tại của những người đang luyện công, điều hiếm thấy trong cuộc sống hối hả tất bật thường ngày ở New York.

e0340a5e8e8af31d7f9b03fd2f0e157e.jpg

541f280ecac80d1a8857ec9334a737ee.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể ở công viên Bowling Green, New York vào ngày 13 tháng 05 năm 2015

9d7436d064608a2adb46a27623ed4737.jpg

Người qua đường tham gia luyện công tập thể ở công viên Bowling Green, NYC

Cuộc gặp gỡ thú vị ở Central Park

0a19a873bda82ee7c7dd842c15610bf9.jpg

Các học viên luyện công ở Central Park vào ngày thứ tư

42b77b83ff5f8215fb65659d56d1c3f9.jpg

Một du khách học các bài công Pháp Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên

Ông Don Creedon, một nhà viết kịch New York, nói rằng luyện công tập thể trông thật “tuyệt:” “Nó [thiền định] giúp bạn hiểu và ý thức được điều gì đang xảy ra đối với mình. Đôi khi vấn đề là chúng ta nghĩ rằng vấn đề đến từ bên ngoài chúng ta. Vấn đề thực ra nằm ở chính bản thân mình, những quan điểm của mình về bản thân.”

Nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông Creedon nói: “Tôi tin rằng chính phủ Trung Quốc dường như rất, rất kiểm soát. Nó muốn mọi người suy nghĩ và hành xử theo một cách nhất định.” Ông nói thêm rằng phản kháng ôn hòa đối với cuộc bức hại là rất quan trọng.

Cô Lucia Tristao, cựu vũ công ballet, đã thấy các học viên đang luyện công khi cô dắt thú cưng đi dạo trong Central Park.

“Tôi muốn đề cao theo Chân – Thiện – Nhẫn,” Cô nói. Cô muốn có thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, và cho rằng: “ Tôi nghĩ cả thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu chúng ta có cả ba thứ này.”

2e680dac006701a6c0be271c561f1b10.jpg

Cô Lucia Tristao (bên phải) nói chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp để biết thêm về môn tu luyện

“Khi tôi đang đi bộ, tôi nhìn thấy mọi người trong trang phục áo phông cùng màu đang tọa thiền,” ông Dinah Gravel, giáo viên đã về hưu nói. “ Đó là một nỗ lực tốt. Tôi biết nhiều người đang dừng lại, nhìn và cố gắng tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra. Ngoài ra, có những người bên cạnh đang phân phát tài liệu và nói về nó, tôi nghĩ đó là một phương thức tốt để nâng cao nhận thức theo cách ôn hòa.”

01d957e85f7ab663fcc7b24b6a7ab6a2.jpg

Ông Ricaroo N. Castilla (bên phải) đến thăm New York cùng với vợ và con trai. Họ bắt gặp các học viên luyện công tại Columbus Circle, một trong những lối vào Central Park.

Ông nói: “Quả là một ngạc nhiên thú vị khi nhìn thấy một nhóm người rất quy củ đang tĩnh tọa sâu. Thật thú vị. Tôi chưa từng nhìn thấy điều này trước đây.”

Cuộc gặp gỡ đầy may mắn trong Bowling Green Park

b5b61448e1b5746130a68c2241ec8f34.jpg

Cô Hadiatou, làm việc gần công viên Bowling Green, đã gặp Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công Pháp trong Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

“Ngay lập tức, tôi nhanh chóng thử luyện công,” cô Hadiatou, người làm việc gần công viên Bowling Green nói. “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi muốn học tất cả các bài công Pháp.”

Khi biết rằng 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cô nói: “Tôi chúc mừng các bạn và cả chính tôi nữa! Tôi đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công Pháp trong ngày này. Tôi tin môn tu luyện sẽ còn truyền rộng và xa hơn nữa. Tôi hy vọng mình trở thành một phần của nó.

8295aa8a50325dc248bce54ce888c409.jpg

Cô Wanda Imasven đến từ New York háo hức khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp

Cô Wanda Imasven đến từ New York chia sẻ sự háo hức của mình: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp! Tôi đã được nghe nói, xem trên TV và đọc về nó trên báo. Nhưng tôi không biết làm thế nào có thể học được. Tôi nhìn thấy mọi người đang luyện công và mắt tôi sáng lên. ‘Ồ’ Tôi tự nhủ ‘Mình đã tìm thấy điều mà mình đang tìm kiếm’.”

Khi được biết 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cô nói mình thật may mắn khi được học các bài công pháp trong ngày đặc biệt này.

Sự tĩnh lặng trên Quảng trường Thời đại

47b909159fb8e26bec687f26c34b79ec.jpg

d28b3ff801c2596c991982d0f51ff7c8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trên Quảng trường Thời đại vào ngày 13 tháng 05 năm 2015.

6ed6845257d4d49454409a587392a80e.jpg

Ông Frank Craven, một nhà văn ở New York

Ông Frank Craven, một nhà văn ở New York, quan sát các học viên Pháp Luân Đại Pháp tọa thiền trên Quảng trường Thời đại vào ngày 13 tháng 05. Ông nói ông đánh giá cao và ủng hộ nhóm các học viên và lưu ý rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn sẽ trở thành lực lượng có sức mạnh rất lớn trên thế giới.

Ông ca ngợi các học viên về khả năng tập trung và kỷ luật được phản ánh qua việc tĩnh tọa ở Quảng trường Thời đại. Ông nói nó biểu thị cảnh giới và khả năng tự kiểm soát của họ.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/14/309502.html


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/14/309501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/16/150582.html

Đăng ngày 17-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share