Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 07-06-2015] Tháng 05 năm 2015, một buổi triển lãm ảnh Pháp Luân Công với chủ đề “Thỉnh nguyện ôn hòa” đã được tổ chức ở Mersin, một thành phố thuộc miền Nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Triển lãm được tổ chức tại quán cà phê Bazaar, nơi người dân địa phương thường xuyên đến để tổ chức các sự kiện nghệ thuật. Với một khu vườn rộng rãi, địa điểm này đã mang đến cho các học viên một không gian lý tưởng để tổ chức sự kiện này.

Ông Nedim, chủ của quán cà phê thường nói: “Cửa nhà tôi luôn mở để đón chào các học viên Pháp Luân Công.” Với hơn 30 năm sống ở Đức, ông đã được nghe nói đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông nói rằng cuộc đàn áp khiến hàng nghìn học viên bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình thật là kinh khủng.

Sự kiện kéo dài ba ngày này là một cơ hội tuyệt vời cho rất nhiều người dân ở địa phương tìm hiểu về pháp môn tu luyện ôn hòa [Pháp Luân Công] và cuộc đàn áp [mà pháp môn đang phải đối mặt] tại Trung Quốc. Rất nhiều người đã lên án cuộc đàn áp và biểu đạt sự ủng hộ Pháp Luân Công.

73dc76f8a03462d07b2e1f38efa14b52.jpg

Một vị khách xem các bức ảnh triển lãm trong khu vườn của quán cà phê Bazaar

d05af465673903916faad0442d8c2c5c.jpg

Một học viên Pháp Luân Công trò chuyện với những vị khách xem ảnh, cho họ biết thêm những thông tin cơ bản của cuộc triển lãm

269a02de18634995d15aa4383ef056d8.jpg

Một học viên Pháp Luân Công giới thiệu các bức ảnh cho người xem


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/7310519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/8/150960.html

Đăng ngày 17-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share