Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở New York

[MINH HUỆ 16-05-2015] Sáng ngày 14 tháng 05, hơn 8.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 50 quốc gia đã tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2015 tại Trung tâm Barclays ở Brooklyn, New York. Tại Pháp hội, họ đã chia sẻ việc đề cao tâm tính qua việc tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là những cảm tưởng của một số học viên phương Tây đã tham dự Pháp hội.

Bác sỹ ở California: Cộng đồng y học cần biết về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

ca0095ca5f8c3937ac9adb7df967666f.jpg

Ông Ale Jandro, một bác sỹ ở California, đã tham dự Pháp hội ở thành phố New York vào ngày 14 tháng 05

Ale Jandro, một bác sỹ ở Californa, người tham dự Pháp hội vào ngày 14 tháng 05 và trở về nhà ngay trong ngày, ông nói: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 04 năm 1999. Vào dịp đặc biệt này tôi đến để học hỏi từ trải nghiệm của những người khác.”.

Ông nói tiếp: “Có hai khía cạnh trong Pháp Luân Đại Pháp: Tu tâm tính và luyện công. Tôi học các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Việc luyện công giúp tôi dồi dào năng lượng. Tôi có thể làm việc vất vả mà không hề thấy mệt như trước đây.”

Khi được hỏi về tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc, ông nói ông đang “cố gắng nâng cao nhận thức về nạn lạm dụng ghép tạng trong y học ngày nay. Có một tổ chức quốc tế có tên gọi là Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH). Tôi là một thành viên của tổ chức này. Tôi nghĩ rằng nâng cao nhận thức về vấn đề này là rất quan trọng, không chỉ trong công chúng, mà còn trong giới y học.

“Nhiều bác sỹ không biết đến điều này. Đó là sự lạm dụng lớn nhất, không chỉ về nhân quyền và ngành ghép tạng, mà là sự vi phạm đạo đức đang diễn ra trong thế giới ngày nay. Những kẻ dính líu đến việc lạm dụng gồm quân đội, chính trị gia và các giáo sư y khoa. Tuy nhiên, giới y học đóng vai trò chính trong việc tiến hành tội ác này ở Trung Quốc.”

Khi được hỏi tổ chức nào mà ông đã tiếp cận và phản ứng của họ là gì, ông trả lời: “Tôi nâng cao nhận thức trong cộng đồng địa phương, gồm cả bệnh viện của tôi. Tôi viết một số bài báo để chia sẻ với cộng đồng y học về tình trạng lạm dụng ở Trung Quốc. Tôi trao đổi với các dân biểu của tôi và các nhà lập pháp ở bang. Họ đã rất sốc và mất một khoảng thời gian để có thể tin đó là sự thật. Nhiều người trong số họ muốn giúp đỡ, dù đôi khi họ thấy mình không có đủ quyền lực để mang đến sự thay đổi. Từng việc làm nhỏ tạo nên sự khác biệt. Càng nhiều người biết đến nó, phản ứng lên án nó ở Trung Quốc sẽ càng mạnh mẽ.”

Cặp vợ chồng đến từ Scotland: Giúp mọi người biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

d12e1c14385832f29e55bc1df657f53e.jpg

Rosemary và Stephen Byfield từ Edinburgh, Vương quốc Anh.

Rosemary và Stephen Byfield từ Edinburgh, Vương quốc Anh đã tham dự Pháp hội hôm 14 tháng 05. Rosemary bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 06 năm 1999, một tháng trước khi chế độ Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại tàn bạo.

Stephen đến Bắc Kinh cùng với ba học viên người Anh khác để phản đối cuộc bức hại vào năm 2002. Họ lên kế hoạch giương các tấm biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên Quảng trường Thiên An Môn, nhưng công an đã bắt họ tại khách sạn vào ngày hôm trước, giam giữ họ một ngày và trục xuất về Anh.

“Chúng tôi nói chuyện với một vài người trong hiệu café và nhận thấy rằng nhiều người trong số họ không biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Họ bị sốc khi nghe tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc,” Rosemary nói.

Stephen nói rằng vào hôm trước khi diễn ra Pháp hội, họ đã gặp một nam thanh niên Trung Quốc, người đã bị lừa dối bởi các chương trình tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vốn được dùng để kích động thù hận đối với Pháp Luân Đại Pháp nhằm giành lấy sự ủng hộ của quần chúng đối với chiến dịch đàn áp của chế độ. Anh nói: “Tôi cảm thấy buồn cho cậu ấy, vì cậy ấy bị lừa gạt những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ mà hiểu lầm Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức.”

Học viên đến từ New York: “Đây là miền đất tịnh độ”

e7995555c1af8b48b1c45bde256d6931.jpg

Anh Seth Holehouse, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ New York

Anh Seth Holehouse, đến từ New York, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm, nói: “Lúc nào tôi cũng thấy dễ chịu và được khích lệ khi tham dự Pháp hội. Thật tuyệt khi được gặp gỡ các học viên từ khắp nơi, gồm cả một số người bạn cũ. Đây là miền đất tịnh độ.”

ac4fc858ba0871e62b370a8c4745625c.jpg

Anh Mark Cnudde đến từ Alabama

Anh Mark Cnudde từ Alabama nói rằng người chia sẻ đầu tiên tại Pháp hội đã làm ông chấn động. Diễn giả nói về việc chỉ thỉnh thoảng anh ấy mới hành xử chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cứ như đó là một công việc. Mark nói: “Giờ đây tôi biết rằng cần phải tu luyện tinh tấn hơn. Tôi cảm thấy mình chỉ là người tu luyện bán thời gian. Từ nay tôi sẽ làm việc đó toàn thời gian.“

6542f8d418a4a42ff2097b366bbf414e.jpg

Bà Carita Zoupounidou đến từ Thụy Sỹ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998

Bà Carita Zoupounidou đến từ Thụy Sỹ nói: “Chia sẻ của các đồng tu đã khích lệ tôi. Trong năm đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã rất tinh tấn. Sau đó tôi buông lơi, vì là học viên duy nhất trong thị trấn. Gần đây tôi thực sự cố gắng bắt kịp. Chúng tôi chuyển đến một thị trấn lớn hơn, và tôi gặp được nhiều học viên. Chúng tôi thường xuyên học Pháp nhóm.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/22/150689.html

Đăng ngày 11-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share