[MINH HUỆ 30-03-2015] Người hàng xóm 84 tuổi của tôi, ông Vương Gia Quốc, là một người tốt. Ông tốt bụng và nhân hậu. Khi trời đổ tuyết, ông luôn ra ngoài xúc tuyết trên con đường ở trước tòa nhà chung cư của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều yêu quý ông.

Chúng tôi rất ngạc nhiên khi ông Vương và vợ ông, bà Đường Hồng Diễm, đã bị bắt giữ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Việc này xảy ra vào ngày 20 tháng 06 năm 2014. Sau khi đưa ông Vương ra khỏi nhà của một người hàng xóm, sáu viên công an lực lưỡng không mặc cảnh phục đã đến căn hộ của ông. Họ xông vào và đánh đập bà Vương tàn nhẫn, kéo bà tới lui, lôi bà ra ngoài với đôi chân trần rồi xô bà vào xe công an, hành động không khác gì xã hội đen.

Ông Vương và nhiều học viên khác dường như đều bị còng tay và bị xích lại trong phiên xét xử vào tháng 12 năm 2014. Tôi không biết tại sao lại đối xử như vậy với một ông lão 84 tuổi tu luyện một môn thiền định ôn hòa.

Tệ hơn, Tòa án Thuận Thành ở tỉnh Liêu Ninh đã tuyên bố kết án tù bảy học viên. Trong số họ, ông Vương bị kết án sáu năm, và vợ ông bị kết án tám năm.

Đây là lần thứ tư ông Vương bị bắt giữ vì niềm tin của ông vào Chân – Thiện – Nhẫn, các nguyên lý của Pháp Luân Công. Lần bắt giữ đầu tiên là vào tháng 07 năm 1999 và ông đã bị giam ba tháng. Lần thứ hai là vào tháng 02 năm 2001 và ông bị giữ tại Trung tâm tẩy não Phủ Thuận, sau khi bị tống tiền 3.000 nhân dân tệ. Công an đã bắt giữ ông lần thứ ba vào năm 2007 và giam ông một ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/30/306878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/12/149706.html

Đăng ngày 02-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share