Bài viết của một học viên tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Với các hoàn cảnh khác nhau, chúng ta có thể phải mất một thời gian dài để tìm kiếm Đại Pháp và nhận ra Đại Pháp thật trân quý biết bao. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm trước đây của mình khi còn là một Phật tử, những bước ngoặt trong cuộc đời, và Đại Pháp đã cứu tôi như thế nào.

Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi đã tín ngưỡng Phật giáo từ khi còn nhỏ. Sau khi có một công việc, tôi bắt đầu tụng kinh mỗi ngày và cố gắng giúp đỡ người khác. Tôi cũng học cách nhẫn chịu khi gặp phải các xung đột và khi lợi ích cá nhân bị tổn hại. Bất chấp những nỗ lực này, kể cả làm những việc như phóng sinh, sức khỏe của tôi vẫn rất kém. Tôi nặng chưa tới 40 kg và thường xuyên bị ốm.

Lạc lối

Bạn bè của tôi đã lo lắng cho tôi. Trong số họ có một người cũng là tín đồ Phật giáo, cô ấy cho biết rằng đã tìm được một vị thầy tu chữa bệnh rất giỏi. Tôi đã theo cô ấy tới một ngôi miếu, không ngờ rằng đó lại là khởi đầu một cơn ác mộng.

Ngay khi bước vào ngôi miếu, tôi cảm thấy có một lực đẩy mình từ phía sau và gần như đã khiến tôi gục ngã. Tôi biết điều này khá kỳ lạ nhưng vẫn cùng bạn mình tới gặp vị thầy tu. Cách chữa trị của vị thầy tu không hiệu quả và sau đó có thứ gì đó tới quấy rầy tôi vào mỗi đêm, nó thực sự khiến tôi sợ. Việc này kéo dài trong thời gian dài và tôi đã không biết phải làm gì. Trong khi đó, sức khỏe của tôi vẫn tiếp tục trở nên tồi tệ hơn.

Bằng cách nào đó tôi biết rằng có ngày, tôi sẽ gặp được một Sư phụ chân chính và được cứu. Sau đó, trong một giấc mơ, tôi nhìn thấy một đầm lầy cùng với toàn bộ hoa sen đã khô héo, ngoại trừ một đóa ở trung tâm có màu trắng và thanh tịnh. Tôi biết rằng đó là hy vọng của mình.

Một cuộc đời mới

Mùa hè năm 2009, trên đường tới một chợ nông sản ở gần đó, tôi đã nghe thấy một bà lão nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghe một lúc và đồng tình với bà. Tôi nói: “Thật có lý. Dì có thể nói thêm được không?” Bà ấy mỉm cười và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Bà nói cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp, mối liên hệ của nó với Phật pháp và cách nó đề cao cả tâm lẫn thân như thế nào. Tôi rất vui và hỏi xem liệu bà có thể đem cho tôi một số sách được không.

Vài ngày sau chúng tôi lại gặp nhau và lần này bà ấy đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi mở cuốn sách và nhìn thấy nó phát ra ánh sáng. Tôi đã bắt đầu đọc sách ngay khi về đến nhà. Nó đã giải đáp rất nhiều câu hỏi của tôi và nói cho tôi biết nhiều điều mà bản thân chưa biết. Tôi đã cảm động đến rơi lệ và biết rằng đây là cuốn sách mà mình hằng tìm kiếm.

Tôi quỳ xuống và tạ ơn Sư phụ. Trong các giấc mơ, tôi nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của mình phát sáng, và bản thân đã vừa bay vừa hát trên bầu trời. Mọi bệnh tật của tôi đã tan biến và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Tôi bỏ đi tất cả các sách Phật giáo của mình và chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, giống như các học viên khác vẫn làm. Tôi muốn giúp nhiều người hơn nữa nhìn thấu những tuyên truyền kích động thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhận được lợi ích từ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/12/307178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/28/149922.html

Đăng ngày 27-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share