Bài viết của một học viên ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2015] Tôi sinh ra tại Thượng Hải vào đầu những năm 1990. Vì tin những lời dối trá, tuyên truyền từ phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã hiểu sai về Pháp Luân Công. Dần dần tôi nhận thức được mức độ của cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng, và bắt đầu tu luyện vào năm 2013.

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình bắt đầu bằng việc hiểu lầm Pháp Luân Công, cho tới cuối cùng đã trở thành một học viên.

Lầm lạc bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ

Tôi lớn lên tại Thượng Hải, sống trong một môi trường ĐCSTQ bịa đặt là hòa bình và thịnh vượng. Tôi đã bị lừa gạt, nên nghĩ rằng cuộc sống thật tốt đẹp và xã hội thật hòa ái.

Khi tôi chín tuổi thì ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Không ai trong gia đình tôi, bạn bè hay người quen tu luyện Pháp Luân Công, vì vậy tất cả những gì chúng tôi biết về môn tu luyện là qua tuyên truyền phát đi từ phương tiện truyền thông của ĐCSTQ.

Màn tự thiêu dàn dựng tại quảng trường Thiên An Môn năm 2001 đã có tác động tiêu cực rất lớn đến nhiều người dân Trung Quốc. Nó làm cho chúng tôi tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Chiến dịch tuyên truyền được giảng dạy trong nhà trường về Pháp Luân Công đã lừa tôi, thậm chí khiến tôi sinh tâm thù hận đối với môn tu luyện.

Bị sốc sau khi đọc các trang web ở nước ngoài

Khi 19 tuổi tôi bắt đầu làm việc cho một công ty nước ngoài. Tôi thoáng nghe thấy các đồng nghiệp của mình nói về một trang web đặc biệt là Dongtaiwang, đưa tin hoàn toàn khác biệt với những gì mà phương tiện truyền thông Trung Quốc đăng tải. Trong khi làm việc chúng tôi có thể truy cập trực tiếp vào trang này, vì các công ty nước ngoài tại Trung Quốc không bị tường lửa của Trung Quốc chặn.

Do tò mò, tôi đã lướt web sau một ngày làm việc, và nhận thấy có nhiều tin tức, bài báo liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi đã không đọc các báo cáo nghiêm túc bởi vì tôi nghĩ đó là một trang web có động cơ chính trị.

Năm 2012 một người bạn tốt mới bắt đầu tu luyện nói với tôi: “Pháp Luân Công là tốt. Báo cáo trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc không đúng đâu. “Anh cũng nói với tôi về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh khuyên tôi thoái Đảng để có một tương lai an toàn hơn. Mặc dù tôi không coi trọng những lời nói của anh ấy, tôi vẫn đồng ý thoái Đảng vì tin rằng anh ấy làm vậy vì muốn tốt cho tôi.

Dần dần tôi trở nên tò mò hơn về Pháp Luân Công, và đã cài đặt phần mềm vượt tường lửa trên máy tính ở nhà. Tôi muốn đọc tin tức Pháp Luân Công trên các trang web bên ngoài Trung Quốc. Tôi đã rất ấn tượng với các bài viết chia sẻ kinh nghiệm chân thành từ các học viên Pháp Luân Công, nó không giống như các báo cáo đưa tin về Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi cũng đọc những lời tán dương, giải thưởng, và các nghị quyết dành cho Pháp Luân Công và Nhà sáng lập [của pháp môn], cũng như những câu chuyện về những hiệu quả trị bệnh nan y kỳ diệu của môn tu luyện và nâng cao chuẩn mực đạo đức của con người. Tôi cũng nhìn thấy những điểm luyện công có rất nhiều người trên toàn thế giới. Thái độ của tôi về môn tu luyện đã trải qua một sự thay đổi lớn.

Bạn tôi đã cho tôi cuốn Cửu Bình, nó giúp tôi hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nghi ngờ về Pháp Luân Công, vì màn kịch tự thiêu đã in sâu vào tâm trí tôi.

Cậu ấy đã cho tôi xem video Lửa giả. Từng bước phân tích các báo cáo của ĐCSTQ, bằng chứng chi tiết cho thấy rằng vụ tự thiêu đã được dàn dựng, đã hoàn toàn loại bỏ những hiểu lầm của tôi. Tôi đã bị sốc, và không thể hiểu tại sao Đảng muốn phỉ báng Pháp Luân Công.

May mắn đắc Pháp, thân tâm thụ ích

Tôi đã tới nhà người bạn của mình để tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công vào tháng 09 năm 2013. Anh ấy rất vui khi biết rằng tôi muốn xem video các bài giảng Pháp. Chúng tôi đã xem một trong các bài giảng của Sư phụ Lý tại Quảng Châu.

Tôi đã bị thu hút bởi bài giảng của Sư phụ Lý, và tin rằng các nguyên lý trong bài giảng rất thâm sâu, ngôn ngữ đơn giản lại dễ hiểu. Tôi đã lên kế hoạch về sớm hơn, nhưng đã quyết định ở lại và xem hết bài giảng đầu tiên. Trước khi rời đi, tôi sao chép tất cả các video bài giảng của Sư phụ Lý tại Quảng Châu, và các phiên bản điện tử cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Sau khi về nhà, tôi mở máy tính và xem bài giảng của Sư phụ Lý đến 2 giờ sáng. Tôi xem xong tất cả các video trong vòng một tuần. Tôi đã bị thuyết phục bởi các nguyên lý của Pháp, đặc biệt là tiêu chuẩn đạo đức của một người được đề cao, sự chuyển hóa của đức và nghiệp, mối quan hệ giữa được và mất. Tôi cũng tìm được câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi của mình về nguồn gốc của sự sống, những bí ẩn của vũ trụ, và ý nghĩa của cuộc sống. Tôi tin mình đã tìm thấy những gì mình đã chờ đợi trong suốt cả cuộc đời. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi bắt đầu làm việc tại công ty, tôi đã bắt đầu uống rượu và hút thuốc. Bố mẹ tôi khuyên tôi không nên quá sa đà, nhưng tôi đã nói, “Cấp trên của con đều uống rượu và hút thuốc lá. Nếu không như thế, con có thể bị đối xử không tốt.” Tôi đã trở nên hòa đồng hơn với họ, uống thường xuyên hơn, phần đa đều uống đến khi say. Một lần tôi trở về nhà sau khi uống quá nhiều, và nôn mửa trong khi ngủ. Tôi không biết mình đã bị nôn, nhưng mẹ tôi đã vào phòng và dọn dẹp sạch sẽ. Sáng hôm sau bà nói với tôi về điều đó.

Khi hút thuốc quá nhiều tôi bắt đầu ho triền miên vì trước đây tôi bị bệnh suyễn. Đôi khi cơn ho kéo dài một tuần. Tôi đã cố gắng bỏ thuốc lá vì bị ho, nhưng quyết tâm của tôi chưa đủ, vì vậy tôi tiếp tục hút thuốc sau một vài ngày.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ ngăn trở tôi suy nghĩ về việc hút thuốc và uống rượu, mặc dù tôi chưa quyết định từ bỏ những thói quen xấu của mình. Thậm chí tôi còn bắt đầu ghét mùi thuốc lá, cảm thấy buồn nôn khi tôi ngửi thấy no. Thật kỳ diệu. Tôi đã bất ngờ thoát khỏi nghiện thuốc và rượu.

Trước khi tu luyện tôi vốn nóng tính. Tôi chơi trò chơi điện tử với bạn tới tận đêm khuya, và tức giận nếu mọi việc không thuận theo ý mình. Thỉnh thoảng cách cư xử đó làm cho các mối quan hệ của chúng tôi căng thẳng. Chúng tôi thường chơi điện tử ở nhà tôi đến tận nửa đêm, nói rất to làm phiền đến giấc ngủ của cha mẹ. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi quyết định hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và ngừng chơi điện tử.

Một ngày nọ tôi gọi cho một người bạn cũ. Anh ấy rất ngạc nhiên khi nghe giọng tôi, và hỏi tại sao cách ăn nói của tôi đã thay đổi, vì tôi trở nên tôn trọng người khác và lịch sự hơn.

Tôi đã trở nên rất khỏe mạnh kể từ khi tu luyện. Cha mẹ tôi nghĩ rằng những thay đổi trong tôi là quá thần kỳ. Tôi thực sự cảm tạ cứu độ từ bi của Sư phụ Lý.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/4/11/307349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/20/149812.html

Đăng ngày 27-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share