Bài viết của Diễm Diễm

[MINH HUỆ 09-04-2015] Khi chồng tôi phát hiện ra tôi ngoại tình, anh ta đã đổ xăng lên người tôi, quẹt diêm và ném về phía tôi. Tôi đã bị nhấn chìm trong biển lửa.

Năm 1999, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một vài tháng, nhưng đã dừng lại khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp môn tập. Tư cách đạo đức của tôi bắt đầu xuống dốc kể từ đó.

Tôi thường được mọi người khen là dễ thương. Mặc dù đã kết hôn, nhưng tôi vẫn tán tỉnh người đàn ông khác và ăn mặc không đứng đắn. Điều này đã dẫn tới chuyện ngoại tình của tôi với một người đàn ông khác. Chồng tôi đáp lại bằng cách thiêu sống tôi và tôi nghĩ mình sắp chết.

Sư phụ đã cứu mạng tôi

Chồng tôi chở tôi tới bệnh viện địa phương sau khi thấy tôi bị thương quá nghiêm trọng. Vì vết bỏng sâu, bệnh viện địa phương đã dùng một xe cứu thương chuyển tôi tới một bệnh viện lớn hơn trong đêm.

Trong cơn đau đớn tột cùng, tôi nhớ tới Sư phụ và Đại Pháp. “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ, xin Ngài hãy cứu con!”

Tôi đã khóc và cảm thấy rằng mình sẽ sớm được ở cạnh Sư phụ.

Đại Pháp đã giúp tôi phục hồi

Toàn bộ nửa trên cơ thể tôi bị các vết bỏng độ 3 bao phủ. Đầu và hai tay phồng lên. Các ngón tay và các vết bỏng trên hai cánh tay bị cháy đen, rỉ ra chất lỏng màu vàng. Mái tóc dài của tôi bị cháy sạch. Các bác sĩ đã rạch một đường trên tay phải của tôi để làm thoát chất dịch.

Trong ca phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ đã phẫu thuật ghép da lấy từ chân của tôi cho các khu vực bị bỏng ở nửa thân trên và hai cánh tay. Các mô ghép rộng 7 x 18 cm. Tôi bị sốt và quá đau đớn nên không thể chợp mắt được vào ban đêm. Khi mẹ tôi bật các bài giảng của Sư phụ cho tôi nghe, tôi mới có thể ngủ được.

Bảy ngày sau, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật ghép da thứ hai. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi vượt qua ca phẫu thuật. Lần này, tôi chịu ít đau đớn hơn.

Tôi cần được điều trị và phẫu thuật thêm. Nhưng chúng tôi không còn tiền, vì vậy tôi đã phải xuất viện sau ba tuần.

Tinh tấn trong tu luyện

Mẹ tôi giữ tôi ở lại với bà để bà chăm sóc. Quan trọng hơn là chúng tôi có thể học Pháp cùng nhau hàng ngày. Ba tuần sau, tôi nhận ra mình không cần phải dùng thuốc nữa.

Trong vòng một tháng, tôi đã có thể đứng dậy và bắt đầu bước đi từng chút một. Hai tháng sau khi được mẹ chăm sóc, da non của tôi bắt đầu xuất hiện. Tôi vẫn còn đầy sẹo trên cơ thể và không thể xoay đầu.

Tôi cảm thấy suy sụp khi nhìn mình trong gương. Mẹ cùng một vài học viên tới thăm đã khích lệ tôi và chia sẻ nhận thức của mọi người dựa trên Pháp.

Tôi bắt đầu trân quý cơ hội được tu luyện Đại Pháp một lần nữa. Tôi quyết định bỏ những chấp trước mà mình từng bận tâm rất nhiều, như xinh đẹp và dễ thương. Tôi đồng hóa với Pháp thông qua học Pháp và luyện các bài công pháp mỗi ngày.

Qua việc học Pháp, tôi đã có nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của đời người. Nhờ Sư tôn, tay của tôi đã có thể linh động hơn, các vết sẹo nhỏ và mềm hơn, cổ cũng trở nên linh hoạt.

Tôi đã tha thứ cho chồng mình và quyết tâm hàn gắn cuộc sống gia đình.

Một cuộc sống mới

Những ngày này, tôi chăm lo các nhu cầu hàng ngày và công việc tại trường của con. Chồng tôi mua cho tôi một chiếc taxi ba bánh để kiếm sống và đồng thời cứu giúp mọi người.

Cuộc đời tôi đã lật sang một trang mới. Với một chiếc khăn quấn quanh cổ, tôi có vẻ ngoài bình thường. Tôi có thể xử lý mọi việc giống người khác. Mỗi ngày, tôi đều rất lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi thiện đãi với mọi khách hàng của mình. Gia đình và bạn bè rất ấn tượng với tất cả những cải biến tích cực ở tôi.

Cảm tạ Sư tôn từ bi! Cảm tạ tất cả các đồng tu đã khích lệ, giúp tôi vượt qua khổ nạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/9/307062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/17/149771.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share