Bài viết của học viên Tử Tư

[MINH HUỆ 04-04-2015] Các học viên Pháp Luân Công trong khi bị giam giữ thường bị bức thực và bị đánh đập do từ chối phản bội lại đức tin của mình, cả hai hình thức tra tấn này thường gây ra các chấn thương về răng.

Vì các học viên chống cự lại trong khi bị bức thực, những kẻ tra tấn phải viện đến tất cả các loại dụng cụ để cạy miệng của họ, hậu quả là răng và nướu của họ thường bị tổn thương.

Những người đó cũng không hề tỏ ra dè dặt khi đấm vào mặt các học viên, gây nên những chấn thương ở răng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một vài trường hợp ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc liên quan đến việc răng của các học viên Pháp Luân Công bị kéo, bị đánh gãy, hay bị nhổ đi do hậu quả của việc bức thực và đánh đập.

Hàm răng bị kéo ra phía ngoài trong khi bị bức thực

Ông Mã Ngọc Lâm từ thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã bị tra tấn tàn bạo tại trại lao động cưỡng bức Hàm Đan vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Khi ông bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại, lính gác Cao Kim Lợi, Hình Yến Sanh và Cao Phi đã trói ông lại và cố gắng bức thực ông.

Ông Mã nghiến chặt răng lại và từ chối làm theo lệnh của họ. Sau đó, các lính canh đã cạy miệng của ông và dùng kìm mở rộng hai hàm răng của ông trước khi đổ thức ăn vào.

42d574510f5ea54f92a1b54bb5f654ab.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Mở hai hàm răng và bức thực

Rụng răng sau khi bị đấm vào mặt

Ông Vương Chí Vũ từ thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc đã bị giam trong Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan vào năm 2005. Lính canh đã đấm vào mặt ông khi thấy dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà ông viết trên tường. Hậu quả là hai chiếc răng của ông bị rụng và máu chảy đầy miệng của ông.

443149ace8eccc7964a4219ba713833b.jpg

Ông Vương Chí Vũ

Bà Lưu Lệ Bình người thành phố Sa Hà, tỉnh Hà Bắc, bị bắt vào tháng 05 năm 2012 vì giảng chân tướng cho mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tại đồn cảnh sát địa phương, một cảnh sát thẩm vấn bà và yêu cầu bà khai báo họ tên. Khi bà Lưu từ chối trả lời, anh ta đã tức giận và bắt đầu đánh vào mặt của bà. Việc này khiến răng cửa của bà bị gãy.

Bà Lưu Khảo Phượng, một phụ nữ cao tuổi người thành phố Hàm Đan, đã bị bắt vào tháng 10 năm 2014. Sau khi giám đốc Sở Cảnh sát Hoạt Thủy, Quách Hoành Kiệt ra lệnh cho các cảnh sát buộc bà vào một chiếc ghế, họ thay nhau tát vào mặt của bà, khiến một chiếc răng của bà bị gãy. Toàn bộ khuôn mặt của bà vì thế cũng bị sưng lên.

Miệng bị cạy bằng một chiếc đinh, nướu bị tổn thương

Bà Tống Phượng Cúc từ thành phố Hàm Đan bị giam giữ tại Trại tạm giam Kê Trạch vào năm 2001. Giám đốc của trại tam giam đã túm tóc và tát vào mặt bà trong hơn 10 phút, chỉ vì bà không từ bỏ đức tin của mình. Cai ngục Mạnh Phàm Hồng đã đánh vào đầu của bà bằng một cái chậu cho đến khi cái chậu bị vỡ. Ông ta còn sử dụng một cây chổi để đánh vào đầu bà tới mức cây chổi bị gãy.

Bà Tống bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại, nhưng các lính canh đã bức thực bà, khiến các cơ quan nội tạng của bà bị thương tổn. Bà liên tục nôn ra máu. Một lần, cai ngục không thể tìm thấy tuốc nơ vít dùng để cạy miệng của bà, vì vậy họ đã sử dụng một chiếc đinh sắt dài để thay thế. Chiếc đinh sắt rỉ đã đâm rách nướu của bà khoảng hơn 1 cm.

Ông Lý Kiến Quốc từ thành phố Hàm Đan bị giam hai lần vào năm 2001. Ông đã bị bức thực trong trại tạm giam địa phương, và răng của ông bị cạy mở cho đến khi chúng bị gãy rụng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/4/307101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/11/149691.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share