Bài viết của học viên Thành Vũ

[MINH HUỆ 26-02-2015] “Các lính canh trói chân trái của tôi vào cuối giường ngủ và kéo chân phải trói vào đầu giường. Sau đó họ kéo tay tôi dang rộng ra, một tay cột vào đầu giường, tay kia cột vào cuối giường. Đầu bị chúi xuống, tôi giống như một con chim đang lặn, cảm thấy đau đớn vô cùng.

Các lính canh gọi cách tra tấn này là ‘gà lôi đứng một chân’.”

Trên đây là những ghi chép cá nhân về những gì một học viên Pháp Luân Công phải chịu tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, nay đã bị đóng cửa, vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

“Gà lôi đứng một chân” là một chiêu thức võ thuật Trung Quốc dùng để luyện giữ thăng bằng, nó đã bị biến thành một phương thức tra tấn tàn độc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để bắt các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình.

Các trại tạm giam, trại lao động và nhà tù sử dụng nhiều dạng khác nhau của phương thức tra tấn này nhằm gây thương tích cho các học viên. Họ thường bị bắt đứng bằng một chân trong khoảng thời gian dài. Để gia tăng đau đớn, lính canh đôi khi còn cột tay chân của các học viên bằng dây thừng, còng tay, hoặc đặt đồ vật lên tay hoặc chân của họ.

Tay và chân bị trói ngược lên

Trong khi bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Bàn Cẩm vào tháng 05 năm 2001, cô Tô Oánh đã bị tra tấn bằng phương thức “gà lôi đứng một chân”. Một chân của cô bị các lính canh trói ngược lên, giữ lơ lửng trong không trung. Hai cánh tay của cô cũng bị dang rộng ra và trói ngược lên.

ba93ce9313a0df5d5cc1a8596abe7efa.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: “Gà lôi đứng một chân”

Cô Bàn bị bắt đứng trong tư thế này cả ngày dài và chỉ được phép ngủ hai tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Các học viên bị tra tấn trong trại tạm giam tại Nghiễm Hán, tỉnh Tứ Xuyên, cũng đã đối mặt với cách tra tấn tương tự. Họ bị bắt phải đứng trên một chân chống vào tường, với hai tay dang rộng, đầu chúi xuống. Cô Tiếu Hồng Mô bị giữ ở tư thế này từ 7 giờ tối tới nửa đêm, trong khi bị đánh đập tàn bạo.

Tay và chân bị còng vào nhau

Tại Trại lao động cưỡng bức nữ Bạch Mã Long ở tỉnh Hồ Nam, các lính canh đã kéo chân phải của một học viên còng vào tay phải của cô và trói lên một bên cửa sổ. Tay trái cô sau đó bị trói vào góc trên phía bên kia cửa sổ, đồng thời cô bị bắt phải đứng bằng chân trái trong khoảng thời gian dài, chịu đau đớn vô cùng.

Bị nhốt trong lồng

Bà Lưu Thục Viện hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua sau khi bị bắt giữ vào ngày 03 tháng 08 năm 2001. “Cảnh sát nhốt tôi vào một cái lồng sắt lớn. Họ dang rộng tay tôi ra và cột chúng vào hai chiếc còng trên tường. Sau đó, họ kéo một chân của tôi trói vào đỉnh lồng. Tôi bị ép ‘đứng bằng một chân giống như một con chim’.”

Bị bắt giơ chân lên ngang đầu

Bà Ngô Hậu Ngọc từ Lô Châu tỉnh Tứ Xuyên phải chịu hai năm rưỡi tra tấn tàn bạo tại Trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tự.

Bà từng bị kéo trên mặt đất trong hai giờ đồng hồ, khiến cơ thể bê bết máu. Sau đó, những kẻ bức hại bắt bà đứng trên một chân, ép cho chân kia của bà lên quá đầu. Chỉ một cử động nhẹ cũng khiến bà bị đá và đánh đập. Khi bà ngã gục vì đau đớn và kiệt sức, những kẻ bức hại lại giẫm lên cơ thể bà, đá bà. Bà đã suýt chết hai lần vì bị tra tấn.

Giữ chậu nước khi đứng một chân

Tại Trung tâm tẩy não Hành Thủy tỉnh Hà Bắc, một học viên Pháp Luân Công bị bắt đứng trên một chân và đồng thời giữ một chậu nước đầy. Anh bị đấm đá bất cứ khi nào bị mất thăng bằng.

Đặt gạch trên chân

Anh Lý Văn Thắng, từ Chư Thành tỉnh Sơn Đông, bị bắt đứng bằng một chân dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt sau khi anh bị bắt giữ vào ngày 21 07 năm 1999.

Cảnh sát bắt anh đứng bằng một chân và giơ chân kia thành góc nghiêng 45 độ. Anh bị tra tấn dã man mỗi khi không giữ thăng bằng viên gạch đặt trên chân mà anh giơ lên.

Một lần, anh Lý bị cảnh sát Vương Hóa dùng một viên gạch đập vào chân đang giơ lên và hắn còn dùng một gậy gỗ để đánh vào hai chân của anh. Các ngón chân của anh bị chảy máu, chân trở nên sưng phồng.

Đinh dưới gót chân

Các học viên bị tra tấn tại Nhà tù Cầm Đoạn Khẩu tỉnh Hồ Bắc bị bắt phải đứng trên một chân bằng đầu ngón chân, đinh được đặt dưới gót chân họ. Nếu họ để gót chân mình thấp xuống, đinh sẽ ghim vào gót chân họ.

Các lính canh đôi lúc còn bắt vài học viên xếp hàng, bắt họ phải đứng bằng một chân và xếp thành một hàng. Sau đó, một tấm ván gỗ được đặt lên chân mà các học viên giơ lên. Các lính canh sẽ đấm đá những học viên nào để tấm ván rơi xuống.

Một chân trong chậu nước

Anh Tào Triệu Huệ, từ Trác Châu tỉnh Hà Bắc, bị bắt phải đứng bằng một chân trong chậu nước, đồng thời bị sốc bằng bốn dùi cui điện. Các lính canh cũng dùng ống cao su đánh đập anh tàn bạo, họ cười một cách man rợ khi thấy anh đau đớn.

Đứng trên ghế đẩu

Trong khi bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn tỉnh Sơn Đông, anh Vu Tông Bình bị bắt phải đứng một chân trên một chiếc ghế đẩu hẹp dựa vào tường, hai tay giơ lên. Một vài người trông chừng anh để đảm bảo anh vẫn đứng, nhưng cuối cùng anh đã ngã gục vì kiệt sức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/26/305620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/16/149348.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share