Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2015] Anh Uông Kim Bình, 37 tuổi tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị mất tích vào ngày 09 tháng 03 năm 2015 sau khi đi phân phát các tài liệu vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Cha mẹ của anh tìm anh khắp nơi nhưng vô vọng. Em gái của anh gọi đến đồn cảnh sát Vũ Hán để hỏi thăm tung tích của anh, nhưng tất cả họ đều nói rằng không biết hiện anh đang ở đâu.

Ngày 29 tháng 03, em gái anh Vương từ tỉnh Chiết Giang tới thành phố Vũ Hán để tìm anh trai. Tối hôm đó, cô nhận được một cú điện thoại từ một cảnh sát báo với cô rằng anh Vương bị giam tại Phòng cảnh sát quận Hán Dương đã 20 ngày kể từ khi bị bắt.

Viên cảnh sát báo cho em gái anh Vương rằng anh đã bị rối loạn tinh thần và họ sẽ thả anh trong vòng một tiếng rưỡi. Khi cô sẵn sàng đến đón anh ở trạm xe buýt theo hướng dẫn của viên cảnh sát, thì cô nhận được một cú điện thoại thứ hai thông báo rằng kế hoạch đã bị hủy bỏ.

Sáng hôm sau, gia đình anh Vương vội vàng đến trại tạm giam, nhưng họ không được phép gặp anh như đã hứa. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng anh Vương đã bị đưa tới Trung tâm tẩy não Thái Điện.

Gia đình nghi ngờ anh Vương có lẽ đã bị ép sử dụng thuốc gây rối loạn thần kinh, khiến anh bị suy sụp tinh thần chỉ trong vòng 20 ngày sau khi bị bắt. Họ đang hết sức lo lắng cho tình trạng của anh.

Các bên tham gia bức hại:

Đồn cảnh sát Vạn Tùng: +86-18071552281 (Di động)

Trung tâm tẩy não Thái Điện: +86-18062455772 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/1/306948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/4/149596.html

Đăng ngày 21-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share