Bài viết của Trần Tâm Ninh và Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ,

[MINH HUỆ 14-05-2015] Ba chữ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ tiếng Trung xuất hiện tại Công viên Gantry bên bờ Sông Đông, New York vào buổi sáng ngày 13 tháng 05 năm 2015. Đây là một hoạt động trong tuần lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp với sự tham gia của hơn 8.000 học viên từ khắp nơi trên thế giới.

“Ngày 13 tháng 05 là ngày bày tỏ lòng biết ơn, và tôi luôn nhớ đến sự bảo hộ của Sư phụ trong quá trình tu luyện của chúng ta,” cô Trần đến từ Úc chia sẻ.

“Lúc đầu, trời còn u ám. Nhưng ngay khi chúng tôi hô vang ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chúc mừng Sinh nhật Sư phụ’ thì trời lập tức trở nên quang đãng và bừng sáng lên,” cô nói thêm. “Nhiều đồng tu đã quay lại đây sau một năm nỗ lực tu luyện. Trường năng lượng hòa ái đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tôi rất mừng được góp mặt vào hoạt động này.”

Sự kiện xếp chữ là một hoạt động trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thường niên tại New York. Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ngày 13 tháng 05 năm nay đánh dấu 23 năm hồng truyền Đại pháp và 16 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Lần đầu kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp là hồi tháng 05 năm 2000, chưa đầy một năm sau khi cuộc bức hại được phát động vào tháng 07 năm 1999.

71e26be6847f9bf6aacb3aea00bba79d.jpg

bca0a8b08027db1c86127a5e9e476583.jpg

Dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” tiếng Trung

Theo ông Khương Vỹ, người điều phối sự kiện, đây là lần đầu tiên các học viên xếp chữ Chân – Thiện – Nhẫn bên ngoài Trung Quốc và Đài Loan. “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho hoạt động này và diễn tập hai lần rồi. Chúng tôi đến đây từ lúc ba rưỡi sáng để chuẩn bị cho sự kiện. Từng chi tiết đều phải theo đúng trật tự.“

Ông nói đường chân trời của thị trấn Manhattan và trụ sở Liên Hợp Quốc tạo thành phông nền rất đẹp và ý nghĩa. “Thực ra, Pháp Luân Đại Pháp được đón chào ở nhiều nước trên thế giới,” ông nói thêm.

Cô Lưu Ngọc Mai đến từ Phần Lan cho biết: “Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được rằng Chân – Thiện – Nhẫn chính là cuộc đời tôi. Hôm nay là ngày tỏ lòng biết ơn. Tôi rất nhớ Sư phụ và biết ơn Ngài. Sư phụ không chỉ giúp tôi có được sức khỏe tuyệt vời mà còn giúp tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc đời.”

Cô cho biết cô rời Trung Quốc đến Phần Lan từ năm 2008. Cô hồi tưởng lại thời gian luyện công tập thể ở Trung Quốc trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Cô nói cô sẽ trân quý môi trường tu luyện yên bình và tự do bên ngoài Trung Quốc.

d12b5861f76187be34321786547e79b9.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, Đặng Bác Nguyên đến từ Đài Loan

Ông Đặng Bác Nguyên là một trong 400 học viên Đài Loan tham gia sự kiện xếp chữ: “Sự kiện này thật thiêng liêng. Tôi muốn được nói với cả thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tôi ngồi trong nhóm chữ ‘Thiện’ bởi xã hội cần nó. Nếu mỗi người trong chúng ta đều tu Thiện thì rất nhiều mâu thuẫn trên thế giới có thể hóa giải được.”

56246b2ab17a6e2c6d5edb4144bcd04b.jpg

Hai anh Paolo và Bành Nghiêu Hảo đến từ Brazil nhận thấy trường năng lượng hòa ái trong lúc xếp chữ: “Cứ như là tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều ở đây với chúng tôi vậy.”

Bà Từ Tĩnh Hoa, một học viên tại New York, tu luyện từ năm 1997. Bà cảm ơn các học viên từ khắp nơi trên thế giới đã tụ hội tại New York. Bà cũng hy vọng rằng Chân – Thiện – Nhẫn sẽ thức tỉnh lương tri của mọi người và sớm chấm dứt cuộc bức hại.

2dca4ee7216fed4d3ee6ec6945681cd6.jpg

Bà Từ Tĩnh Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

Bà nói: “Sự kiện này có ý nghĩa lịch sử. Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền ở khắp nơi trên thế giới suốt 23 năm nay rồi. Song các học viên ở Trung Quốc vẫn không được tự do tu luyện. Họ bị xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bởi vậy việc xếp chữ ở công viên trước mặt tòa nhà trụ sở Liên Hợp Quốc hết sức ý nghĩa.”

Bà cũng rất ấn tượng với việc xếp chữ hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn. Trong thời gian đó, mọi người đều nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

“Tất cả chúng tôi đều chúc Sư phụ Lý những điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi mong mọi người ở Trung Quốc sẽ sớm được xem hình xếp chữ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’,” bà nói thêm.

Bà Vu Trinh Khiết, một học viên tại New York, bắt đầu tu luyện tại thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, từ năm 1995. Bà cho biết: “Gia đình tôi có chín người tu luyện, trong đó sáu người đã trực tiếp bị bức hại. Anh trai tôi bị kết án tù phi pháp 5 năm. Chị dâu tôi bị kết án tù tới 11 năm. Em gái tôi thì 5 năm, còn tôi với con gái tôi là 3 năm. Tôi đã trốn thoát được khỏi Trung Quốc vào năm 2007 và tới Hoa Kỳ năm 2009.”

“Rất nhiều học viên bị tra tấn ở Trung Quốc. Có những người bị lấy mất gan ngay khi còn đang sống. Họ còn không được quyền lên tiếng nữa,” bà nói.

“Tôi xếp hình trong chữ Chân,” bà nói. “Tôi nghĩ: Tôi sẽ hành xử như một người chân tu và luôn nghe theo sự dẫn dắt của Sư phụ.”

“Tôi đã rất may mắn được Sư phụ bảo hộ trong suốt những năm tu luyện. Bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm, Sư phụ đều giúp tôi kiên định chính niệm và vượt qua khổ nạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/14/309503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/15/150540.html

Đăng ngày 21-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share