Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2014] Khi ông Lý Chí Cường bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 19 tháng 09 năm nay, con trai của ông là anh Lý Tông Trạch đã biện hộ cho ông. Vợ của ông đã thuê một luật sư, nhưng thẩm phán đã bắt luật sư ra khỏi phòng xử khi ông ấy biện hộ vô tội cho thân chủ của mình. Anh Lý nói với những người tham dự về việc Pháp Luân Công đã cải biến cha của anh thành một người đàn ông tốt hơn của gia đình và thành một người chủ doanh nghiệp như thế nào.

Tòa án từ chối xử vô tội cho ông Lý, ông vẫn đang bị giam giữ trong khi chờ diễn biến luật pháp tiếp theo.

Anh Lý, sinh viên đại học 21 tuổi, bị cảnh sát tấn công chỉ hai tuần trước khi diễn ra phiên tòa xét xử cha anh. Anh đã không nản chí và đã giành được cơ hội để lên tiếng ủng hộ cho cha anh ở phiên tòa, mặc cho việc thẩm phán thường xuyên ngắt lời.

Anh Lý Tông Trạch cùng mẹ và dì của anh đã đi đến Đội An ninh Nội địa vào ngày 05 tháng 09 năm 2014 để hỏi về vụ án của cha anh. Cảnh sát Trương Hy Khôn thấy anh Lý dùng điện thoại di động và nghi ngờ rằng anh Lý đang chụp hình của ông ấy, nên ông ấy đã túm lấy anh Lý và quát tháo anh. Khi dì của anh Lý cố gắng can ngăn, ông Trương đã đẩy ngã bà xuống sàn. Trước khi bà có thể đứng lên thì cảnh sát Lưu Đại Vĩ đã đánh bà và lại ghì chặt bà xuống.

Gần 20 cảnh sát đã bao vây và lục soát ba người họ. Sáu đến bảy cảnh sát đã đè anh Lý xuống, và một người lấy ra một máy quay video. Anh Lý nói: “Bất cứ thứ gì các ông ghi lại sẽ là bằng chứng bức hại!”

Họ lại đè anh Lý xuống sàn nhà. Trương Hi Khôn ngồi lên người anh và gần như làm anh nghẹt thở. Trương lấy điện thoại của anh Lý ra và lớn tiếng ra lệnh cho các cảnh sát khác: “Đi lấy còng tay. Còng anh ta lại và đưa đi.”

Bảy đến tám cảnh sát khiêng anh Lý xuống phòng thẩm vấn ở tầng dưới. Anh Lý hét lên: “Tôi là một người tốt. Cảnh sát đang bắt một người tốt!”

Kính mắt, chìa khóa, và giày của anh Lý đã rơi ra trong lúc anh vùng vẫy. Lưng bàn tay, cổ tay, và cánh tay đầy vết bầm tím. Miệng của anh đang chảy máu. Lưng của anh cũng đầy máu. Bàn tay của anh sưng phồng lên và tê bại trong khi bị còng tay.

Anh Lý bị trói vào một chiếc ghế và bị thẩm vấn trong hơn ba giờ đồng hồ. Anh phản đối: “Tôi chỉ đến đây để biết tình hình của cha mình. Tại sao các ông lại đối xử với tôi như thế này? Cha của tôi chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt hơn.” Cảnh sát đe dọa: “Chúng tôi sẽ gọi cho hiệu trưởng [trường đại học] của anh và đuổi học anh.”

Cảnh sát từ chối trả lại điện thoại và thẻ nhớ của anh Lý. Kết tội anh Lý gây nhiễu loạn. Cảnh sát Lưu ép anh viết một “tuyên bố đảm bảo” và ký vào biên bản thẩm vấn và danh sách những món đồ bị tịch thu. Lưu cũng đe dọa anh Lý phải có mặt ở đồn cảnh sát bất kỳ lúc nào mà anh được gọi.

Các bài viết liên quan:

Ông Lý Chí Cường đối mặt với việc bị xét xử

Tòa án Sơn Đông từ chối quyền đại diện pháp lý của học viên trong phiên xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/20/301742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/26/147462.html

Đăng ngày 19-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share