Bài viết của Đồng Chân

[MINH HUỆ 17-04-2015]

Sư phụ đã giảng:

“…toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người…không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công.” (Chuyển Pháp Luân)

Vào những ngày đầu tu luyện, chúng ta hầu hết đều rất nghiêm túc và tuân thủ theo các yêu cầu cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta được nhắc nhở khi gặp những vấn đề về tâm tính, hướng nội mỗi khi có mâu thuẫn, và tìm ra các chấp trước để đảm bảo rằng chúng ta đang chiểu theo Pháp.

Tuy nhiên, sau một thời gian, một vài người trong chúng ta bắt đầu bỏ qua những điều cơ bản này và quan tâm hơn tới những thứ hời hợt bề mặt.

Họ nói với những người khác rằng một ngày một học viên cần đọc bao nhiêu sách hay một ngày một học viên nào đó giúp được bao nhiêu người thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ nói chuyện một ngày phát được bao nhiêu tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Theo quan điểm của họ, thì những học viên này mới thực sự là những người tu luyện tốt.

Theo thể ngộ của tôi, việc đọc được bao nhiêu trang sách hay một người nỗ lực bao nhiêu để làm các hạng mục Đại Pháp không phải là trọng yếu nhất, chúng chỉ là các phương diện của tu luyện mà thôi.

Một đệ tử Đại Pháp thực sự tu luyện tốt sẽ luôn dĩ Pháp vi Sư mọi lúc mọi nơi, sẽ tự đo lường mọi hành vi và lời nói của mình chiểu theo Pháp, và luôn hướng nội mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. Những điều này đều là những nguyên lý cơ bản của tu luyện mà sẽ không bao giờ thay đổi.

Tất nhiên, học viên này cũng tích cực tham gia nỗ lực cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/17/307607.html

Bản tiến Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/6/150026.html

Đăng ngày 18-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share