Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles

[MINH HUỆ 20-04-2015] Theo Thời báo Đại Kỷ Nguyên, đến ngày 14 tháng 04 năm 2015 đã có 200 triệu người công khai thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu ở Los Angeles đã tổ chức một buổi lễ mít tinh vào ngày 18 tháng 04 để kỷ niệm cột mốc này, kêu gọi thêm nhiều người Trung Quốc bày tỏ lập trường về chủ đề quan trọng này. Nhiều khách mời đã phát biểu tại buổi lễ mít tinh.

Bà Lý Hải Luân, tình nguyện viên của trung tâm, đã giải thích ý nghĩa của sự kiện. “Nhiều người đã quyết định thoái ĐCSTQ vì họ không còn muốn đứng về phía Đảng và làm hại người vô tội. Thay vào đó họ hy vọng về một tương lai mới. 200 triệu là một con số ấn tượng. Nó là một bằng chứng cho thấy rằng trong cuộc chiến giữa chính và tà, chính nghĩa sẽ chiến thắng.”

f26bea8b84ce76c9b10d75dfdcf99fe2.jpg
eee3b118714f879849f9d3e4ff4b40a9.jpg

Mít tinh tại Los Angeles vào ngày 18 tháng 04 năm 2015, kỷ niệm 200 triệu người thoái ĐCSTQ

Gần Đại sảnh thành phố công viên Monterey, nơi sự kiện diễn ra, nhiều người đang tham dự lễ hội hoa anh đào thường niên đã bị cuộc mít tinh thu hút. Họ dừng lại để lắng nghe và chụp hình. Ông Tôn, một cư dân địa phương, nói rằng ông không tham gia vào bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ vì ông không thích những hoạt động của ĐCSTQ. “Nhưng tôi ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ này. ĐCSTQ cần phải bị loại khỏi vũ đài lịch sử và thoái khỏi nó là cách thực hiện,” ông nói.

6b2be30248dc5348c4ce3cff1bc5cda9.jpg

Bà Lý Hải Luân của Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu tại Los Angeles

Nước Nga là hình mẫu

Ông Ngũ Phàm, chủ biên tạp chí China Affairs, một tạp chí tiếng Trung ở hải ngoại, là một trong những khách mời diễn thuyết tại buổi mít tinh. Ông xác nhận: “Thoái ĐCSTQ với tất cả chúng ta đều hết sức trọng yếu.”

Sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã vào năm 1991, ông Ngũ đã đến Nga và nói chuyện với các quan chức lâu năm từng là thành viên của Đảng Cộng sản. Ông Ngũ hồi trưởng lại: “Họ nói với tôi rằng họ rất mừng là cộng sản đã kết thúc ở Nga. Liên Bang Xô Viết là quốc gia cộng sản đầu tiên được thành lập. Sự sụp đổ của nó cho thấy cộng sản không còn tương lai nữa. Nó không có tương lai vì nó đàn áp người dân.”

3b562e3bc69dc67b39d56bd76ae9ecef.jpg

Ông Ngũ Phàm, chủ biên tạp chí China Affairs

Ông Ngũ hy vọng rằng ngày đó cũng sẽ sớm đến để người Trung Quốc được tận hưởng một quốc gia không có cộng sản. “Bây giờ chúng ta thấy 200 triệu người đã thoái khỏi Đảng. Điều này rất đáng khích lệ,” ông nói. “Vì có rất nhiều người Trung Quốc đã bị lôi kéo vào những việc làm sai trái của Đảng,” ông Ngũ giải thích, “tách khỏi các tổ chức của Đảng sẽ đưa họ đến một tương lai tốt đẹp hơn.”

Ông Ngũ nói rằng ông rất cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã tiên phong nói với người dân về những việc ĐCSTQ đã làm, phơi bày những cuộc đàn áp tàn bạo, bao gồm cuộc bức hại Pháp Luân Công 16 năm qua. “Cá nhân tôi biết một bà lão sống ở Washington DC. Dù đã nghỉ hưu, nhưng mỗi ngày bà dành nhiều thời gian để gọi về Trung Quốc, cho người dân biết thông tin mà họ không thể có được tại Trung Quốc và giúp họ thoái Đảng. Tôi ngưỡng mộ những người như bà.”

“ĐCSTQ định sẵn là sẽ sụp đổ”

Ông Lưu Nhân Toàn, chủ tịch của Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc, nói rằng sự sụp đổ của ĐCSTQ là không thể tránh được. “Dù bạn sống ở Trung Quốc hay ở California nơi đây, dù bạn thuộc tầng lớp xã hội nào, hầu hết người dân đã phải trải qua những chiến dịch chính trị của ĐCSTQ trong quá khứ,” ông nhấn mạnh.

“Và bị kịch vẫn đang tiếp diễn.” Ông Lưu đã đưa ra những ví dụ về việc cưỡng bức kiểm soát sinh đẻ tại Trung Quốc, và các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tàn bạo vì tín ngưỡng của họ và thậm chí còn trở thành nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên và những tù nhân lương tâm khác một cách có hệ thống của ĐCSTQ.

612d41c200fe65c477897bcfd0589cb5.jpg

Ông Lưu Nhân Toàn, chủ tịch của Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc

“Bản chất tà ác của ĐCSTQ”

Ông Phùng Quốc Tương, giám đốc của Monterey Park, đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Ông Phùng nói rằng người dân cần phải phân biệt đúng sai những lời tuyên truyền. “Khi tôi là sinh viên của Đại học Thanh Hoa vào thập niên 50, trong một chiến dịch chính trị, các bạn cùng lớp đã bị ép phải tấn công người khác. Kết quả là tôi bị chụp mũ và bị đuổi khỏi trường.” Nhiều năm sau ông lại trở thành nạn nhân vì bảo vệ bạn cùng lớp, dẫn đến 20 năm lao động cưỡng bức.

“Tôi là một trong những người còn sống sót,“ ông Phùng tiếp tục, “Tôi muốn cảnh báo các bạn: xin đừng bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa gạt. Từ năm 1950 tôi đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Đảng điều khiển tất cả phương tiện truyền thông ở Trung Quốc. Chúng ta cần phải lắng nghe các học viên Pháp Luân Công và tìm hiểu điều gì đang diễn ra.”

eb06e96df1c457e26740e0f357b697bc.jpg

Những tấm biểu ngữ tại sự kiện

“ĐCSTQ đang dần sụp đổ vì những việc làm xấu xa của nó”

Albert Roman của Đại Kỷ Nguyên nói rằng thoái ĐCSTQ đã trở thành một phong trào toàn cầu. “Nó gửi đi một thông điệp rõ ràng, rằng chúng ta không sợ nói lên sự thật.” Ông nói rằng ĐCSTQ thường xuyên lừa gạt người dân bằng cách liên hệ Đảng với Trung Quốc. “Đây là hai khái niệm khác nhau. Không có Đảng, người Trung Quốc sẽ có thể trở về với những giá trị truyền thống và sống theo lương tâm của họ.”

Ông Roman đã khuyến khích người dân nói lên ý kiến của họ. “Chúng ta có quyền theo đuổi tín ngưỡng và giữ vững những nguyên tắc của bản thân,” ông nói.

Ông Lý Hữu Phủ, một trong những người tổ chức buổi mít tinh, đã đồng ý với ông Roman. “Điều này là tương đồng với lịch sử Trung Quốc cũng như xã hội Tây phương. Nhưng ĐCSTQ đã phá hủy tự do tín ngưỡng và tẩy não người dân bằng học thuyết cộng sản của nó.” Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn, những nguyên lý khiến cải thiện tâm và thân trong khi đem lại lợi ích to lớn cho xã hội.

“Nhưng ĐCSTQ không muốn người dân có tín ngưỡng riêng và cố để tước đoạt [quyền tín ngưỡng],” ông Lý nói. “Khi làm điều này, Đảng sẽ tự hủy hoại nó vào phút cuối.”

59006b4f84041cf1b503e7d6065913e0.jpg

Một tấm biểu ngữ tại sự kiện


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/20/307804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/23/149842.html

Đăng ngày 18-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share