Bài viết của Thái Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-05-2015] Ngày 14 tháng 05 năm 2015, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2015 đã được tổ chức tại Trung tâm Barclays ở Brooklyn, thành phố New York. Hơn 8.300 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 50 quốc gia đã đến tham dự sự kiện này.

b0da76caa478623b8ecabe43b338e80a.jpg

9438e40f5bbae2c6214af70ffc62346b.jpg

Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã đến Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2015 và đã thuyết giảng trong khoảng hai giờ đồng hồ

Sân khấu của Pháp hội được trang trí với một tấm băng rôn lớn nằm ngang phía trên phông nền mang dòng chữ: “Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2015”. Bài thơ “Pháp Chính Càn Khôn” trong tập thơ Hồng Ngâm II được in trên hai tấm băng rôn đứng phía hai bên sân khấu: “Từ bi năng dung thiên địa xuân, Chính niệm khả cứu thế trung nhân.”

Bức ảnh của Sư tôn được treo ở ngay chính giữa phía bên dưới băng rôn nằm ngang, hai bên là hai bức ảnh Đồ hình Pháp Luân. Màn hình điện tử lớn được bố trí hướng tới đủ các góc, giúp cho tất cả mọi người ngồi trong hội trường đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Màn hình hiển thị cảnh tượng các vị Phật, Đạo, Thần và thế giới Thiên quốc. Một màn hình nhỏ hơn được đặt phía hành lang, hiển thị bài thơ của Sư phụ trong tập thơ Hồng Ngâm, như những lời nhắc nhở các học viên tỷ học tỷ tu, tinh tấn và tinh tấn hơn nữa.

2c0c26cfa01ba1dcccc96f54a413269e.jpg

ffa4c970eddea5b46a0c16298515437d.jpg

Hơn 8.300 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 50 quốc gia đến tham dự Pháp hội

Sư tôn đến giảng Pháp

Sư tôn đã đến Pháp hội trong buổi sáng. Các đệ tử Đại Pháp có mặt trong hội trường đã đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt với sự tôn kính vô hạn. Sư tôn kết thúc giảng Pháp lúc khoảng 1 giờ chiều, các đệ tử lại một lần nữa đứng dậy vỗ tay vang dội dõi theo Sư tôn rời khỏi sân khấu, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình

Phần chia sẻ tu luyện Chính Pháp của các đệ tử Đại Pháp

21d97582d5cd567d6ee31d2742477fc8.jpg

cd3ff1141ad709585e62426a56aea99c.jpg

cdafaa1d518b890fc722b5dbdb3a5e0e.jpg

960337030e47d11eb3aae748b539b239.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2015

Có 15 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đến từ New York, California, Canada, Úc, Phần Lan, và Đài Loan đã đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và quá trình trợ Sư Chính Pháp của mình. Họ có đầy đủ những người từ các dân tộc khác nhau, bối cảnh khác nhau, có cả tiểu đệ tử, cũng có cả những đệ tử Đại Pháp cao niên 75 tuổi. Một số người vừa bước vào tu luyện, trong khi một số thì đã tu luyện được hơn một thập kỷ.

Cải biến tự ngã, tu luyện vững vàng

Anh Levi đến từ New York bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 07 năm 1999, anh đã nhanh chóng tiến nhập vào hồng lưu Chính Pháp, nỗ lực tham gia giảng chân tướng. Anh đã chuẩn bị các tài liệu thông tin về pháp môn, liên hệ với các hãng truyền thông, và sắp đặt các cuộc gặp với các quan chức chính phủ.

Tuy nhiên, cùng với những công việc bận rộn đó, nội tâm anh lại cảm thấy mình bị tiêu trầm khi có thứ gì đó cứ tách anh ngày một rời xa với Pháp.

Bốn năm trước, anh đã trải qua nghiệp bệnh nghiêm trọng kéo dài hàng mấy năm trời, tình trạng của anh lúc lên lúc xuống. Trong ma nạn, anh đã kiên trì đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ hàng ngày. Anh duy trì việc đến các điểm học Pháp chung và các buổi gặp gỡ hạng mục, làm những gì mà các đệ tử Đại Pháp nên làm, anh đã tăng cường học Pháp tinh tấn và phát chính niệm.

Dần dần, anh đã tìm ra được chấp trước căn bản của mình: tham gia chứng thực Pháp là vì mong muốn giải cứu bản thân, sẽ được đền đáp xứng đáng, chứ không phải là tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã cứu độ chúng sinh như Sư tôn yêu cầu.

Levi đã cuối cùng cũng đã tìm ra đáp án: cần phải cải biến bản thân. Anh đã học Pháp nhiều hơn và thật sự đặt tâm vào uy lực của việc phát chính niệm. Thông qua tu luyện tinh tấn không ngừng, Levi cuối cùng đã có thể cảm nhận được niềm vui của một đệ tử Đại Pháp khi được hòa tan trong Pháp.

Tu luyện tốt bản thân trong khi làm các hạng mục liên quan đến Thần Vận

Nghệ sỹ Kaidi của đoàn nghệ thuật Thần Vận chia sẻ những bài học mà cô đã rút ra: “Tâm chấp trước vào làm các việc đã thay thế tâm cứu người của tôi.“ Cô đã tự mãn với chút ít thành tựu của mình mà quên rằng chúng chính là do Sư phụ đã phải gánh chịu và ban cấp cho cô.

Khi cô buông lơi chính niệm, cô bị trật xương mắt cá chân và đau lưng. Cô nhận thấy khổ nạn này là một cơ hội để cô tu luyện tâm tính. Ma nạn sẽ khiến cho chính niệm mạnh mẽ hơn.

Cô chia sẻ: “Ở những thời điểm quyết định, việc chúng ta động niệm gì là vô cùng trọng yếu, trong thời điểm gian nan nhất, chỉ cần chúng ta nghĩ đến Sư phụ, nhất định có thể vượt qua được khổ nạn.”

Cảnh Khôn đã chia sẻ hành trình chuyển đổi vai trò từ một diễn viên múa thành một kỹ thuật viên ánh sáng. Anh đã bắt đầu công việc mới này và đã trở thành một kỹ thuật viên hàng đầu trong lĩnh vực của mình.

Cô Trương đến từ Đài Loan chia sẻ, hồi tháng 07 năm ngoái, khi đang phải chuẩn bị tiệc trà giao lưu các vị khách VIP của Thần Vận, trước sự kiện này một tuần, chồng của cô đã đột ngột qua đời.

Cô đã nhớ tới đoạn giảng Pháp của Sư phụ trong bài “Gửi Pháp Hội Chicago” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ III”:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.”

Cô đã nhận ra rằng mình cần phải giữ được sự thuần tịnh trong Pháp. Tiệc trà giao lưu đã rất thành công. Không để ý tới những ngày diễn đã được lên lịch, hơn 400 chiếc vé đã được bán trước. Nhóm quảng bá Thần Vận ở Cao Hùng, Đài Loan đã tạo thành một chỉnh thể không có gián cách, mỗi học viên đều là một lạp tử của Đại Pháp, mỗi lạp tử tưởng như bình thường nhưng đều là những mắt xích hết sức quan trọng.

Học viên Cansin, người Úc gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ ba câu chuyện khi nỗ lực tham gia quảng bá Thần Vận. Cô đã mời đồng nghiệp của mình cùng lái một chiếc xe tải lớn có các thông tin quảng bá Thần Vận vào những ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Không lâu ngay sau đó, người đồng nghiệp này của cô đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Cô đã bán vé Thần Vận cho một người đàn ông tại một trung tâm mua sắm. Người đàn ông này sau đó đã gọi điện thoại cho cô để cảm ơn bởi những lời giới thiệu về Thần Vận của cô đã khiến ông cảm động sâu sắc. Cansin cũng phát chính niệm để loại trừ các nhân tố tà ác đã cản trở chị gái của cô xem Thần Vận.

Con trai của Cansin bắt đầu tu luyện lúc tám tuổi. Cậu bé biết rằng mình khác với những người khác và thực sự có thể thực hiện được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Chuyển Pháp Luân). Trong giấc mơ của mình, cậu thấy Sư phụ đã đưa cậu quay trở lại thời Cách mạng Nga và cho cậu chứng kiến những sự kiện lớn. Vì thế cậu bé đã có thể làm tốt bài kiểm tra lịch sử của mình. Giáo viên lịch sử của cậu bé nói rằng cậu nên trở thành một giáo viên giảng dạy về các cuộc cách mạng ở Nga.

Đột phá chấp trước căn bản

Roman là một nhân viên bán hàng của thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh ở New York. Tuy nhiên doanh số bán hàng của anh thường không được tốt. Sau khi liên tục thất bại khiến bảy giao dịch bị hủy, anh đã nghĩ đến việc từ chức. Giám đốc bán hàng của anh đã trả lời anh rằng: “Càng sụp đổ bao nhiêu, thì càng cần phải đột phá bấy nhiêu.”

Trong tháng kế tiếp đó, công việc anh đã có những bước tiến triển, nhưng anh vẫn chưa thực sự hoàn toàn cống hiến hết mình cho công việc. Cuối cùng anh đã tìm thấy được chấp trước căn bản của mình là “tự đánh giá cao chính mình” và đã đột phá được nó. Hiện anh là người nắm giữ kỷ lục trong tháng với hầu hết các hợp đồng đã được ký kết, với lượng hàng bán được cao nhất, và khoản hoa hồng bán hàng cao nhất.

Giảng chân tướng tại các điểm du lịch

Cô Lan đến từ Phần Lan, chia sẻ việc phát các đoạn ghi âm để giảng chân tướng cho các du khách Trung Quốc. Những người dân ở địa phương thường không thích sự ồn ào, nhưng cô đã vợt qua được tâm lo ngại của mình và đã điều chỉnh thời lượng các đoạn băng cô dùng. Họ đã hiểu được những nỗ lực của cô và cuối cùng đã bắt đầu giúp cô.

Trong quá trình này, Lan đã luôn hướng nội và cải thiện sự phối hợp giữa cô với các học viên Tây Phương tại địa phương.

Nhã Huệ đến từ Los Angeles bắt đầu tu luyện năm 2011. Cô thường xuyên đến sân bay để giúp các du khách Trung Quốc biết được sự thật. Ban đầu cô không biết phải nói những gì. Nhưng bây giờ cô đã có thể nói khá nhanh và có hiệu quả cao trong việc giúp các du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản.

Mỗi lần đến sân bay, cô đều tự nói với mình: “Hãy buông bỏ tự ngã, từ đó sẽ có thể toàn tâm cống hiến hết mình.”

Học viên cao niên gọi điện về Trung Quốc khuyên tam thoái cứu người

Bà Lý 75 tuổi đến từ Canada. Từ tháng 12 năm 2008, bà đã liên tục gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng rõ sự thật và đã giúp được hơn 11.800 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Bà sống tại một viện dưỡng lão, giúp đỡ mọi người sửa chữa quần áo, nhờ đó bà đã kết giao được với rất nhiều bạn bè và giúp họ biết được sự thật. Khi người con trai út của bà qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở tuổi 39, bà đã nhớ lại Pháp của Sư phụ và đã vượt qua được khảo nghiệm.

Học viên mới dũng mãnh tinh tấn

Cô Giang đến từ New York bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 06 năm 2014. Mặc dù trước khi tu luyện, cô có ấn tượng tiêu cực với Đại Pháp do bị ảnh hưởng ảnh hưởng của những tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản, đến nay cô đã thường đi đến số bến tàu số 17 để giúp du khách Trung Quốc tìm hiểu sự thật.

Là một học viên mới, cô trân trọng cơ hội tu luyện này và lĩnh ngộ được rất nhiều điều thông qua việc đọc hàng loạt các bài giảng của Sư phụ.

Anh Miles đến từ California đã từng bị nghiện ma túy, nghiện rượu, và các trò chơi điện tử. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2011, ông nội của anh nói rằng anh đã “thay đổi hoàn toàn.” Anh cũng đã kết hôn với bạn gái của mình. Trong quá trình quảng bá Thần Vận, anh không ngừng đột phát quan niệm, cố gắng giới thiệu Thần Vận cho nhiều người hơn.

Tưởng Tưởng là một tiểu đệ tử Đại Pháp đến từ Canada, em bắt đầu tu luyện vào tháng 07 năm 2012. Em đã nhặt được một khoản tiền mặt trong trại hướng đạo sinh của mình và đã gửi lại tiền cho trại. Cha của em đã hỏi xem em muốn phần thưởng gì, em đã [yêu cầu được] đọc sách Chuyển Pháp Luân, từ đó đã đắc Pháp.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng em đã tham gia quảng bá Thần Vận và hồng truyền Đại Pháp tại các điểm luyện công, gọi điện thoại đến Trung Quốc giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cathy đến từ New York và Emmy đến từ Úc đã chia sẻ những thể ngộ của họ. Cathy phụ trách bộ gõ trong Đoàn nhạc Tian Guo. Cô cho biết: “Muốn đề cao kỹ thuật chơi nhạc, trước hết cần đề cao trong tu luyện, tất cả mọi thứ đều có liên quan đến tu luyện.“

Emmy đã chia sẻ về cách cô điều chỉnh tâm thái bản thân và đề cao tâm tính khi làm điều phối viên trong các sự kiện ở địa phương nhằm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc. Các học viên tham gia đã hình thành một chỉnh thể, và các sự kiện đã rất thành công.

Đến 6 giờ chiều, sau khi phát chính niệm, Pháp hội kết thúc viên mãn. Những học viên tham dự Pháp hội đã rời khỏi hội trường với cùng chung một suy nghĩ: cần phải tinh tấn hơn trong tu luyện, cần tu luyện với tâm thuần khiết hơn và cứu thêm nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/15/309538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/15/150561.html

Đăng ngày 17-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share