Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2015] Tôi đắc Pháp vào năm 1997. Tôi tinh tấn học Pháp, luyện năm bài công pháp, phát chính niệm, và giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người.

May mắn đắc Pháp

Năm 1995, tôi bị chẩn đoán mắc nhiều chứng bệnh, trong đó có các khối u lành trong tử cung và bị hẹp các mạch máu cung cấp ô xy cho tim. Điều này khiến tôi phải nghỉ hưu sớm.

Cuộc sống của tôi đang vô cùng khốn đốn, lúc đó tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Đêm đầu tiên sau khi tôi bắt đầu học các bài công pháp, có điều gì đó đã xảy ra với toàn bộ thân thể tôi, và khi tôi thức dậy người tôi đầm đìa mồ hôi. Sau đó tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và những cơn đau, những khó chịu mà tôi đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua đã biến mất.

Thiên mục của tôi khai mở. Người tu luyện biết rằng thiên mục có thể nhìn thấy những cảnh tượng thù thắng, nó nằm ở thể tùng quả. Nó giống như những gì được mô tả ở trong sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Đại Pháp. Tôi nhìn thấy những cảnh tượng thù thắng, những thứ chỉ có thể nhìn thấy bằng thiên mục.

Tận dụng cơ hội giảng chân tướng cho đồng nghiệp cũ

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Đại Pháp vào tháng 07 năm 1999. Họ tung ra những lời tuyên truyền vu khống để đầu độc người dân và khiến họ quay sang đối lập với Đại Pháp. Ban đầu tôi bị hoang mang, nhưng sau đó tôi hiểu rằng mình cần phải nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp cũ và anh ấy đã rất ngạc nhiên về sức khỏe của tôi. Tôi nói rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói với anh ấy về việc đó. Anh ấy đã rất ngạc nhiên vì tôi dám nói điều này, nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi đã được hưởng lợi ích từ Đại Pháp và tôi không e sợ khi nói với mọi người điều đó. Tôi đưa cho anh ấy một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Anh ấy đọc sách và đã thay đổi thái độ với pháp môn.

Trưởng phòng tài chính nói với tôi: “Nhìn chị thật đáng ngưỡng mộ, quá khỏe mạnh và tươi tắn. Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng chị sau khi tôi nghỉ hưu.” Một đồng nghiệp khác bảo tôi: “Nếu một ai đó không phải chị nói rằng Đại Pháp là tốt, có lẽ tôi sẽ không tin đâu. Nhưng nếu chị nói rằng Đại Pháp là tốt, thì tôi sẽ tin ngay lập tức, bởi vì chị là người trung thực nhất.” Nhờ mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi với các đồng nghiệp cũ, họ dễ dàng hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Hơn 200 người ở nơi tôi làm việc trước kia đã đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, và thậm chí một số người đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Có lần trong vòng 10 ngày tôi đã khuyên thành công 150 người thoái ĐCSTQ.

Giải thích tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ

Tôi bắt đầu khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi Sư phụ ra bài kinh văn “Chuyển Luân hướng Thế gian”.

Tôi bắt đầu tiếp cận với những người mà trước kia tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Một số người có thể không hiểu lý do tại sao cần thoái ĐCSTQ và một số thì lo sợ, mặc dù họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi đề cập đến nạn tham nhũng tràn lan ở trong hàng ngũ nhân viên của ĐCSTQ và các cuộc vận động chính trị của Đảng trong những năm qua đã gây ra biết bao nhiêu cái chết. Quan trọng hơn hết, tôi đã nói đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Để mọi người tán thành quan điểm của mình, tôi đã giải thích rằng ĐCSTQ giống như một cái cây và các thành viên của nó giống như những chiếc lá. Nếu cây đó bị đổ, thì những chiếc lá còn sống được chăng?

Quan trọng là mọi người hiểu được lý do phía sau của việc thoái ĐCSTQ, nên tôi đã nói với họ về nhiều sự việc khác nhau để khai mở tâm trí của họ. Đa phần họ đều đồng ý thoái xuất.

Người dân đồng ý thoái ĐCSTQ

Một người quen của tôi, người đã lâu tôi không gặp mặt, rất ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp. Chúng tôi chuyện trò về vấn đề này và sau đó tôi quyết định nói với anh ấy rằng anh ấy cần thoái ĐCSTQ. Anh ấy nói rằng anh ấy đã nghe người hàng xóm đề cập đến việc này, nhưng anh ấy không mấy chú ý đến nó.

Tôi đã than thở rằng anh ấy thật ngốc nghếch, bởi vì không sớm thì muộn ĐCSTQ cũng sẽ tan rã, và anh ấy sẽ chết theo nó. Anh ấy đã rất sốc, và đồng ý thoái đảng. Anh ấy đã giơ tay lên và hô lớn nhiều lần rằng “thoái ĐCSTQ.”

Sau đó, có lần tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với hai thanh niên đang đi dạo gần nhà tôi. Cuối cùng họ nói với tôi rằng họ là những cảnh sát được giao nhiệm vụ theo dõi tôi. Một người họ đã hỏi địa chỉ nhà tôi và muốn lục soát túi xách của tôi. Tôi không hề sợ hãi, tiếp tục kiên nhẫn và từ bi nói chuyện với họ. Họ đã chuyển biến thái độ, và rồi chúng tôi đã nói chuyện một cách thân thiện.

Sư phụ giảng:

“…,trong việc cứu độ chúng sinh này là không được buông lơi, mà còn phải làm tốt hơn nữa, cứu nhiều người hơn nữa, bởi vì điều này quả thực quá then chốt, quả thực quá trọng yếu.” (Tinh tấn hơn nữa)

Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho tất cả hàng xóm của tôi, trong đó có cả các cháu gái và người thân của họ khi những người đó ghé thăm họ, và tôi giúp họ thoái ĐCSTQ.

Một đồng tu phối hợp cùng tôi một năm trước, và chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm dựa trên Pháp. Chúng tôi hướng nội khi xảy ra mâu thuẫn, phối hợp hiệu quả, và giúp mọi người thoái ĐCSTQ.

Bất kể thời tiết ra sao, chúng tôi đều đi giảng chân tướng Đại Pháp vào cuối tuần và các dịp nghỉ lễ. Giúp mọi người hiểu chân tướng về Đại Pháp và thoái ĐCSTQ là điều hết sức trọng yếu.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/3/24/306581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/14/149727.html

Đăng ngày 14-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share