Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2015] Chín năm trước, Pháp Luân Công đã cho phép tôi thực sự tha thứ cho cậu thanh niên đã đâm và gần như giết chết con trai mình.

Khi con trai út tôi còn là sinh viên năm nhất đại học, một cậu bạn cùng lớp qua một chuyện hiểu lầm mà đã đâm cháu. Vết thương nghiêm trọng đến nỗi ruột của con trai tôi bị lòi cả ra ngoài. Khi nhà trường gọi, tôi và chồng đã rất lo lắng, nhưng tôi biết rằng con trai mình cuối cùng sẽ ổn vì cháu là một người tốt có niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Khi chúng tôi tới bệnh viện, con trai chúng tôi vừa trải qua phẫu thuật và đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Cháu đã xuất viện sau một tuần thay vì một tháng như bác sĩ đã dự đoán ban đầu.

Tôi đã vài lần nói với viên cảnh sát phụ trách trường hợp này rằng đừng bắt người tấn công con trai tôi vào tù vì cậu ấy còn quá trẻ và điều này sẽ hủy hoại cuộc đời của cậu ấy. Viên cảnh sát đã hỏi xem liệu tôi có bảo lưu quyền khởi kiện cậu thanh niên đó không vì vết thương có thể bị biến chứng. Tôi cũng không muốn cả hai điều đó xảy ra.

Tôi không ôm giữ hận thù gì với người đã tấn công con trai tôi và đã làm mọi thứ có thể để giúp cậu ấy cùng gia đình của cậu. Viên cảnh sát đã không thể tin được phản ứng của tôi đối với thủ phạm. Anh ấy nói: “Tôi chưa bao giờ thấy ai giống chị trong hàng chục năm làm cảnh sát. Công việc của chúng tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều và xã hội sẽ ổn định hơn nếu mọi người đều cư xử giống chị.”

Gia đình cùng giáo viên của cậu thanh niên cảm ơn tôi vì đã quá khoan dung. Tôi nói với họ rằng đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn dạy tôi trở nên vị tha và đặt bản thân vào vị trí của người khác.

Cậu thanh niên đó đã gặp tôi vào ngày được thả khỏi trại giam. Cậu ấy đã quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi khuyên cậu ấy nên trân trọng cuộc sống của mình và không nên bốc đồng như vậy. Tôi cũng bảo cậu ấy rằng cuộc sống của cậu sẽ trở nên tốt hơn nếu cậu ấy tuân theo những pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp: Chân-Thiện-Nhẫn. Cậu ấy đã gật đầu đồng ý nhiều lần trước khi rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/22/306542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/26/149480.html

Đăng ngày 13-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share