Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2015]

Chồng và con gái bà Chu Hu Lan đang tất bật ở nhà, chuẩn bị đón bà về sau bốn năm bị giam cầm phi lý vì niềm tin vào Pháp Luân Công.

Chỉ năm ngày trước ngày trọng đại sum họp gia đình của họ, họ nhận được một tin đau lòng nhất rằng bà Chu đã qua đời trong tù vào ngày 05 tháng 04 năm 2015. Khi đó bà 69 tuổi.

61201c897313b2ad349e430e23fa82bc.jpg

Bà Chu Hu Lan

Con gái bà Chu đã tức tốc đến Nhà tù nữ Liêu Ninh – một nơi khét tiếng về việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công, và cũng là nơi nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết vì kiên định với đức tin của họ.

Con gái bà đã yêu cầu nhà tù cung cấp các đoạn băng video của mẹ cô trước khi bà qua đời. Yêu cầu của cô đã bị từ chối. Họ chỉ cho cô xem cảnh mẹ cô ra khỏi nhà tắm, tay ôm bụng. Các nhân viên nhà tù đã tuyên bố rằng bà qua đời vì một cơn đau tim.

Không thể tìm thấy manh mối nào về cái chết bí ẩn của mẹ mình, con gái bà đã quay về nhà, chỉ lúc đó cô mới phát hiện ra rằng cô và bố mình đang bị chính quyền theo dõi sát sao. Chẳng bao lâu sau họ bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Theo nguồn tin từ một người trong cuộc, nhà tù đã đưa cho họ 10.000 nhân dân tệ để giải quyết vụ việc một cách riêng tư.

Lần bị bắt giam vừa rồi của bà Chu là tiếp theo lần bị bắt thứ năm của bà vào ngày 11 tháng 04 năm 2011. Bốn lần bị bắt trước đó là từ năm 1999 đến 2002. Bà đã hai lần bị kết án lao động cưỡng bức và phải chịu nhiều hình thức tra tấn trong mỗi lần bị giam giữ. “Tội” khiến bà liên tục bị bắt là bà đã từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Liaoning Women’s Prison: A Place for Torture, Death of Many Falun Gong Practitioners

Nearly 100 Practitioners Still Held in Liaoning Women’s Prison


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/307592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/18/149782.html

Đăng ngày 12-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share