Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-04-2015] Ngày 25 tháng 4 năm 2015, 2.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành và kháng nghị ở Flushing New York để kỷ niệm 16 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999.

16 năm trước, vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10.000 học viên đã tuần hành trong trật tự ở Bắc Kinh. Họ đưa ra ba yêu cầu cho nhà cầm quyền Trung Quốc: đó là thả những học viên bị bắt giữ thô bạo ở Thiên Tân, công nhận quyền được tu luyện hợp pháp của họ, và dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản các tài liệu Pháp Luân Công.

Sau đó 10.000 người đã ôn hòa rời đi trong ngày sau khi thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là Chu Dung Cơ gặp gỡ đại diện của Pháp Luân Công. Ông Chu đồng ý thả các học viên ở Thiên Tân và cam đoan rằng chính phủ không phản đối Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, bất chấp lời cam kết, gần ba tháng sau chủ tịch nước lúc đó là Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo, mang tính diệt chủng. Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn tới ngày hôm nay. Hàng trăm nghìn học viên đã bị bắt giữ phi pháp, kết án tù, cưỡng bức lao động và tẩy não. Gần 4.000 học viên được xác nhận đã chết do hậu quả của bức hại, gồm cả tra tấn – bởi vì rất khó thu thập thông tin từ bên ngoài Trung Quốc, con số tử vong thật sự có thể cao hơn nhiều.

16 năm qua các học viên đã tiếp tục thể hiện những phẩm giá và tính kỷ luật như tinh thần của ngày 25 tháng 04 năm 1999, kiên định giảng chân tướng ôn hòa về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Hàng năm, họ đều tổ chức các sự kiện lớn để kỷ niệm cuộc biểu tình ôn hòa lớn nhất trong lịch sử thời Trung Quốc hiện đại này.

Với những nỗ lực không ngừng, việc xuất bản Cửu Bình (Chín bài bình luận vể Đảng Cộng sản) đã dẫn đến phong trào người dân Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hai tổ chức liên đới dành cho thanh thiếu niên. Vào ngày 14 tháng 04 năm 2015, số người thoái Đảng đã đạt đến 200 triệu.

61bfa2a62645a8d32a22b6f50d91ec0e.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo, gồm hơn 100 học viên Pháp Luân Công, dẫn đầu đoàn diễu hành

Một tấm biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Pháp Luân Công là nền tảng của lương tâm. Thật hổ thẹn khi là thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc” nhấn mạnh lý do tại sao người dân thoái các tổ chức ĐCSTQ.

Ông Lữ Đông, một nhà hoạt động dân chủ cầm biểu ngữ nói: “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 là một phản kháng từ bi đối với sự bất công. Đó là một sự kiện có ý nghĩa ở Trung Quốc trong một thời đại mà con người không còn tin vào Thần sau nhiều năm bị khủng bố dưới chế độ Cộng sản.“

Ông nói thêm: “Mọi người đã chứng kiến sự tà ác của ĐCSTQ và lòng tốt của các học viên Pháp Luân Công thể hiện trong cuộc bức hại kéo dài 16 năm. Sự kiện hơn 200 triệu người cắt đứt sợi dây ràng buộc với Đảng cho thấy danh hiệu Đảng viên là một điều hổ thẹn đối với phần lớn người dân Trung Quốc.”

ab8e604cfc80eec81a3d9322cf7a298e.jpg

Tấm biểu ngữ mang dòng chữ “Kỷ niệm 16 năm cuộc phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công.”

Sự thay đổi này cũng được thể hiện ở Flushing, một thành phố ở ngoại ô NewYork, điểm dừng chân đầu tiên ở Mỹ của nhiều người nhập cư đến từ vùng đất Trung Hoa.

Theo ông David Tompkins, một trong những người tổ chức đoàn diễu hành, những năm qua, phản hồi của người dân địa phương đã thay đổi đáng kể. Nhiều người Trung Quốc từng chỉ biết đến Pháp Luân Công qua các bài viết phỉ báng trong các tuyên truyền của Đảng. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người xem diễu hành đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với sự kiên định của Pháp Luân Công.

“Trong số các nhóm người Trung Quốc ở cộng đồng, Pháp Luân Công là nhóm mà tôi yêu thích. Tại sao? Họ có Đoàn nhạc Tian Guo và họ mặc những bộ đồng phục đẹp mắt. Tất cả những thứ đó phản ánh sự đồng điệu trong tâm hồn họ,” ông Hứa, một người xem diễu hành, nói.

“Thật là một màn thể hiện văn hóa tuyệt vời của cộng đồng người Trung Quốc và tinh thần Pháp Luân Công! Tôi nghĩ chúng ta đã quen với điều đó và đánh giá cao nó,” Sino, một người xem khác nói. “Ấn tượng của tôi về Pháp Luân Công là sự chân thành và ý tưởng quảng bá truyền thống tốt đẹp thật giản dị.”

Khi được hỏi muốn nói gì nhất, nhiều người được phỏng vấn trên những con phố của Flushing đã đáp lại rằng: “Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) hảo. Tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí (Nha sáng lập Pháp Luân Công)!”

Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành gồm có màn biểu diễn trống lưng, màn múa lân và những vũ công “thiên nữ”. Đoàn diễu hành khởi hành từ công viên ở phố Prince và kết thúc ở khu phố cạnh thư viện Queens Public ở Flushing. Một cuộc kháng nghị đã được tổ chức sau cuộc diễu hành.

Đại diện của các cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận chia sẻ quan điểm của họ về dấu mốc 200 triệu người thoái Đảng, cuộc biểu tình ôn hòa ngày 25 tháng 04, và việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng của chế độ Trung Quốc.

a5fdbb3ae1858edfcbf0d89d56f6ca7c.jpg

Một phần của cuộc diễu hành mang chủ đề “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.” Một con rồng vàng đi theo cuốn sách Chuyển Pháp Luân tiếng Anh và tiếng Trung, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Tiếp theo là cờ và thuyền.

3a1cf2b5335f0c268ccd7911c0523dff.jpg

491cb87058708e1f6fa52336d5793dfb.jpg

4c383130853934b829a74050a237045a.jpg

Rước cờ

9fe48e4d1be65a7e22e2754d21d3764c.jpg

“Chấm dứt cuộc bức hại” (hình ảnh) là chủ đề của nhóm thứ hai trong đoàn diễu hành. Chủ đề thứ ba: “Thế nhân thức tỉnh,” chào mừng hơn 200 triệu người thoái các tổ chức Cộng sản Trung Quốc. Màn biểu diễn trống lưng ở phần thứ ba thể hiện niềm vui của độc lập và tự do.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/26/308070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/27/149906.html

Đăng ngày 10-05-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share