[MINH HUỆ 02-11-2009]

Sáng ngày 10 tháng bảy, 2008, viên chức cảnh sát Trần Hồng và các người khác từ Đội Quốc phòng của Sở Cảnh sát Lộ Bắc tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc xông vào nhà của các học viên Pháp Luân Đại Pháp Hà Ích Hưng và Trương Nguyệt Cần, là một cặp vợ chồng, ở tầng sáu của tòa nhà Tây San. Sử dụng hai xe cứu hỏa với thang leo, họ đập vỡ cửa kính của sân thượng để vào nhà và bắt cặp vợ chồng này. Họ cũng tịch thu bất hợp pháp một số lượng lớn các tư trang của họ. Sau đó, cảnh sát bắt đứa con gái thứ nhì của Trương Nguyệt Cần là Hà Diễm và con dâu là Tôn Phong Lợi tại nơi sở làm của họ.

Cảnh sát đánh cắp nhiều đồ vật từ gia đình của Trương Nguyệt Cần, kể cả một xe tải, đồ quý giá và 600,000 nhân dân tệ tiền mặt. Tiền mặt gồm có tiền mà con gái lớn của Trương Nguyệt Cần mượn để mở một hãng xưởng và tiền cho Hà Ích Hưng và vợ ông về hưu. Trong suốt quá trình lục soát nhà, cảnh sát không có viết tờ biên nhận nào cả và không cho phép người trong gia đình kiểm soát các tài vật hoặc ký tên giấy tờ gì cả. Khi gia đình Trương Nguyệt Cần yêu cầu viên cảnh sát Trần Hồng trả lại tiền, Trần Hồng nói,”Tôi sẽ không trả lại tiền.” Hắn nói, “Tiền đó đến từ một nước ngoại quốc để ủng hộ hoạt động (Pháp Luân Công).” Sau đó y thay đổi lời tuyên bố và nói rằng tiền đó là quyên góp bất hợp pháp.

Sáng ngày 29 tháng bảy 2008, Sở cảnh sát Lộ Bắc gạt người con gái lớn của Trương Nguyệt Cần và mang cô ta đến sở cảnh sát Lộ Bắc. Sau đó họ giữ cô ta trong 15 ngày để hăm dọa và làm sợ gia đình cô ta đừng đòi tiền lại hoặc đòi thả người nhà họ ra từ trong tù. Ngày 6 tháng mười, gia đình Trương Nguyệt Cần hỏi với công tố viên và biết rằng tiền đó kỳ thật không được chuyển đến công tố viện như luật định. Thay vì đó, viên chức cảnh sát Trần Hồng đã giữ số tiền đó suốt thời gian và từ chối không trả lại cho gia đình.

Các cảnh sát viên từ sở cảnh sát Lộ Bắc cũng đi đến nơi sở làm của Hà Ích Hưng, tại Xưởng Điện lực thành phố Đường Sơn, để điều tra nguồn gốc thu nhập của Hà Ích Hưng và cố thu thập ‘chứng cớ’ và tìm lý do cho họ để tịch thu số tiền. Xưởng Điện lực Đường Sơn xác nhận rằng tiền mặt của Hà Ích Hưng là tiền thu nhập chính thức, khiến các viên chức cảnh sát thất vọng.

Một luật sư nhân quyền từ Bắc Kinh đã chấp nhận trường hợp của Hà Ích Hưng và Trương Nguyệt Cần và muốn bảo vệ cho cặp vợ chồng này và gia đình họ. Nhưng Sở cảnh sát Lộ Bắc cản luật sư được gặp người trong gia đình họ nhiều lần.

Sau khi tiền mặt bị cảnh sát lấy cắp, người con gái lớn của Trương Nguyệt Cần phải trì hoãn lại kế hoạch của cô về mở tiệm kinh doanh. Và, cái cơ sở mà cô ta điều hành từ nhiều năm nay phải ngừng lại vì thiếu tiền. Chồng cô không chịu nổi các khó khăn và bắt đầu cãi nhau với cô. Bây giờ họ gần ly dị. Hơn nữa, bốn người khác trong gia đình đang bị cảnh sát bắt bất hợp pháp. Con gái của Trương Nguyệt Cần gần suy sụp vì áp lực.

Người anh lớn của Trương Nguyệt Cần đã kiện viên chức cảnh sát Trần Hồng và các người khác từ sở cảnh sát Lộ Bắc cho các tội ác của họ.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/2/189060.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/10/102181.html
Đăng ngày: 26-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share