[MINH HUỆ 02-03-2015] Một thiếu niên 15 tuổi đã tự mình đi một đoạn đường dài cả 300 dặm để đến thăm cha, người đang bị cầm tù tại một trại cưỡng bức lao động ở phía bắc Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Cậu bé đã phải đi tới lui giữa trạm xe buýt và cổng trại lao động nhiều lần để cầu xin lính canh cho phép cậu được nhìn thấy cha của mình một lần. Nhưng cậu chẳng nhận được gì ngoài câu trả lời “không”.

Đây không phải là lần đầu tiên cha của cậu, ông Lý Hưng Bình, bị bắt và bị cầm tù vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2003, ông Lý đã bị đưa đến trại cưỡng bức lao động thành phố Tuy Hóa ở tỉnh Hắc Long Giang. Ông bị giam giữ ở đó ba năm, bị bỏ đói, bị cưỡng bức lao động tàn khốc, và bị cả lính canh lẫn tù nhân đánh đập. Kết quả là, ông đã bị rối loạn nhịp tim, đồng thời thị giác và thính giác của ông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và răng của ông cũng rụng hết phân nửa.

Do ông Lý bị cầm tù, nên cậu con út của ông đã phải bỏ học giữa chừng để giúp mẹ gánh vác gia đình.

Khao khát được gặp lại cha, cậu bé đã tự mình đi một chặng đường dài. Thất vọng vì không gặp được cha, cậu bé đã khóc đến khản cả tiếng. Cuối cùng, khi đã bỏ cuộc, cậu mới phát hiện ra rằng chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để về nhà đã đi mất. Không có nhiều tiền cũng chẳng có giấy tờ tùy thân, cậu đã phải qua đêm ở ngoài đường. Cuối cùng khi đã về được đến nhà, một lần nữa cậu lại không cầm được nước mắt.

Thường xuyên bị cầm tù và bị ngược đãi

Con trai lớn của ông Lý bị buộc phải thôi học vào năm 2001, khi ông Lý bị cầm tù ba tháng.

Trước đó vào năm 2000, ông Lý đã từng bị giam giữ ba tháng. Ông đã bị đánh trong lúc bị cùm tay vào một đường ống dẫn hơi nóng tại Sở cảnh sát Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, trước khi ông bị đưa đến Trại tạm giam Thất Đài Hà.

Các quan chức đã giáng chức ông và liên tục sách nhiễu ông vì ông từ chối từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp.

Ông đã bị cách chức hiệu trưởng trường tiểu học Lam Phong ở Gia Tử Hà và bị điều về làm giáo viên tại một trường tiểu học nông thôn. Sau đó, ông bị thuyên chuyển đến một trường tiểu học nông thôn khác cách xa nhà của ông.

Ông Lý lại được chuyển về trường tiểu học Lam Phong vào năm 2008 nhưng lại một lần nữa bị giáng chức, lần này là làm người đun nước nóng trong buồng nấu nước.

Trong nhiều năm qua, cảnh sát địa phương thường xuyên quấy rối ông ví dụ như triệu ông đến thẩm vấn, xuất hiện tại nhà của ông, lấy vân tay của ông v.v… Họ còn tịch thu thẻ căn cước của ông.

Các cơ quan chức năng đã làm việc với Sở giáo dục thành phố để cắt giảm một phần lương của ông. Kể từ khi Đảng Cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, các nhà chức trách đã tước đoạt của ông Lý 260.000 nhân dân tệ (42.000 đô la Mỹ).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/2/15-305779.html/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/10/149267.html

Đăng ngày 10-05-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share