Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2015] Tôi bắt đầu đi phát tài liệu về Pháp Luân Công hàng ngày sau khi tôi được trả tự do khỏi nhà tù vào năm 2006. Ban đầu tôi chỉ ra ngoài vào ban đêm và để lại tài liệu ở khoảng sáu đến tám tòa nhà, và mỗi nơi có khoảng năm căn hộ.

Người dân không đọc tài liệu và vứt bỏ

Sau vài lần tôi thấy nếu chỉ đi phát tài liệu thì không phải là ý hay. Tôi nhận ra điều quan trọng là phải biết được những người nào có thể ném tài liệu đi mà không nhìn gì đến chúng hay không, hay những ai phản đối Pháp Luân Công.

Tôi nhận ra có một đôi vợ chồng luôn ném đi những gì tôi để ở cửa nhà họ. Cứu chúng sinh thực sự là một việc không hề dễ dàng.

Một đêm khác, tôi phát 10 gói tài liệu về Pháp Luân Công ở cùng một tòa nhà. Tôi đã quay lại vào sáng hôm sau và tìm thấy sáu gói tài liệu ở trong thùng rác.

Có lần tôi phát 50 đĩa CD về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở một khu dân cư riêng biệt, và một đứa bé đã mang đĩa này đi báo công an. Họ đã bảo đứa bé này đi thu thập toàn bộ đĩa CD và ném chúng đi.

Lúc đó tâm tôi rất thống khổ. Việc làm tài liệu rất tốn kém, và nhiều học viên đã gặp những khó khăn khi tham gia sản xuất tài liệu. Một số bị mất việc và phải rời khỏi nhà để tránh bị công an can nhiễu. Sản xuất ra được những tài liệu này đều có sự nỗ lực chung của mọi người, và tài liệu này không thể bị vứt trong thùng rác.

Giảng chân tướng trực diện

Trải nghiệm này quả thực khiến tôi mở rộng tầm mắt, và tôi đã quyết định thay đổi cách giúp mọi người biết đến Pháp Luân Công.

Thay vì chỉ bỏ tài liệu vào trong hòm thư hay để chúng ở trước cửa nhà, tôi đã quyết định đưa trực tiếp cho người dân. Theo cách này, thôi chỉ đưa cho những người muốn đọc tài liệu. Tâm tính tôi được đề cao từ lúc tôi quyết định làm việc này. Tâm sợ hãi của tôi gần như đã được loại bỏ, tôi có thể làm việc này một cách tự tin và đường đường chính chính. Khi có ai đó không muốn nhận tài liệu, tôi cũng không gây ác cảm cho họ.

Nhiều người ngạc nhiên và nhận ra tài liệu thật quý giá

Khi nhiều người đến tham dự hội chợ địa phương của chúng tôi, tôi nảy sinh ý định sẽ nói chuyện với nhiều người về Pháp Luân Công.

Điều này cũng có nghĩa là tôi phải chuẩn bị nhiều tờ rơi và các tài liệu khác. Do đó, tôi đặt tất cả tài liệu chuẩn bị vào giỏ xe máy. Tôi để một số tài liệu vào trong túi áo khi bắt đầu đi phân phát. Thật dễ dàng khi quay lại xe và lấy thêm tài liệu cho vào túi áo.

Hầu hết những người trẻ đều không muốn nhân tài liệu, trong khi những người lớn tuổi thì lại đón nhận chúng. Hầu hết họ đều nhận tài liệu của tôi và đọc chúng ngay tức thì. Nhiều người nói họ rất thích: “Thật tuyệt vời, nó thực sự khiến tôi ngạc nhiên!”

Cảm thấy buồn vì không có tài liệu

Tôi nhìn thấy vài người đàn ông đang chuyển những bao tải bột mỳ từ xe tải vào một tiệm bánh và nói với họ tôi có quà tặng họ. Khi một trong những người này nhìn thấy tài liệu, ông ấy đã hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ Lý Hảo!” Điều này khiến tôi vô cùng cảm động.

Một người khác nói: “Những tài liệu này là thứ mà ai cũng nhất định phải có. Tôi sẽ rất buồn nếu không được đọc chúng, giống như một người không được ăn trong nhiều ngày.” Ông ấy không thể đợi tôi đưa cho ông tài liệu, và họ đều hết lần này đến lần khác yêu cầu tôi mang thêm tài liệu.

Trong giỏ xe của tôi có nhiều đĩa CD về Pháp Luân Công và tài liệu. Lúc đó có rất nhiều người đứng xung quanh và thật khó cho tôi khi phải giữ cho chiếc xe không bị đổ. Một người đàn ông đã dang tay và nói: “Xin đừng xô đẩy. Hãy xếp hàng đi. Mọi người đều có phần.” Tôi đã nhìn thấy sự háo hức đón nhận tài liệu ở trong mắt họ.

Một số người thường hỏi tôi đưa gì cho họ. Khi họ biết tôi đưa cho họ thông tin về Pháp Luân Công, họ đều rất vui mừng và hỏi nhiều câu hỏi về môn tu luyện này.

Quảng bá Pháp Luân Công thay vì bị đưa đến đồn công an

Trong lúc tôi đang phát tài liệu ở một hội chợ trước thềm năm mới. Lúc đó có nhiều người đứng xung quanh tôi, khi đó có một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã giữ xe tôi và khóc: “Anh đang làm gì thế? Phát tài liệu về Pháp Luân Công à? Anh sẽ bị đưa đến đồn công an!”

Tôi không sợ hãi và bình tĩnh nói: “Thưa ông, đã bao giờ ông đọc tài liệu về Pháp Luân Công chưa? Ông có thể thu được lợi ích, xin hãy xem thử.”

Thái độ của ông ấy đã thay đổi ngay lập tức. Ông ấy nói với mọi người: “Xin hãy đến đây xem. Đây là tài liệu về Pháp Luân Công. Đây đích thị là cứu người!”

Tiếng nói của ông ấy đã thu hút nhiều người đến xem, và tài liệu nhanh chóng được phát đi.

Có hai ông bà lão muốn đến lấy thêm tài liệu và nói họ sẽ không rời đi nếu không có tài liệu. Tôi thực sự xúc động và nói họ vui lòng đợi để tôi đi kiếm thêm tài liệu. Sau đó tôi đi cùng một học viên khác đến hội chợ và cô ấy mang thêm tài liệu cho tôi. Cả hai ông bà đã chờ tôi để lấy thêm tài liệu.

Không kìm được cảm xúc của mình, tôi đã khóc và nghĩ: “Chúng sinh đang đặt nhiều hy vọng vào chúng ta. Là học viên, chúng ta phải có trách nhiệm với họ. Chúng ta không thể cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ và chúng sinh.”

Giải thích về Pháp Luân Công trong nhiều dịp khác nhau

Có rất nhiều sự kiện như đám hiếu, đám hỷ, và các kỳ nghỉ – là những dịp tôi có thể nói với nhiều người về Pháp Luân Công. Tôi có thể đưa tài liệu cho họ hàng, con cái của bạn bè, những người quen biết, hay chỉ là những người tôi đi ngang qua.

Trong dịp Năm mới, có hơn 50 người trong gia đình tôi cùng sum họp trong một bữa tối, và đây là dịp tốt để nói cho họ về Pháp Luân Công. Tôi đã đưa cho họ tài liệu, và họ chẳng e dè gì mà đọc ngay lập tức. Một người cậu của tôi không chỉ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mà còn nói ông sẽ tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi trở về quê nhà vào tháng 05 năm 2008, để đăng thông tin lên bảng tin, sau đó là đưa tờ rơi cho mọi người dân ở sáu thôn làng. Nhiều bạn học hồi trung học của tôi, những người là cựu viên chức chính quyền địa phương, đã thoái ĐCSTQ.

Vì tôi nói chuyện với người dân, nên tôi biết họ sẽ không vứt bỏ tài liệu đi. Có vẻ như người ta sẽ vứt bỏ tài liệu nếu chúng ta không nói cho họ biết chúng ta đưa cho họ những gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/17/306315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/7/149632.html

Đăng ngày 07-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share