[MINH HUỆ 27-04-2015] Ngày 25 tháng 04 năm 2015, các học viên ở Indonesia đã tổ chức một buổi lễ thắp nến tưởng niệm tại thủ đô Jakarta, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh cách đây 16 năm.

“Hơn 3.800 học viên được xác nhận là đã chết do bị cảnh sát giam giữ và tra tấn về thể chất cũng như tinh thần,” ông Gatot Machali, điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia nói. “Còn có nhiều người hơn nữa bị bắt giữ và tra tấn trong các trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức, và các nhà tù.”

c5758de2ea9f821620b914bed01e558d.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm ở Jakarta, Indonesia ngày 25 tháng 04 năm 2015. Biểu ngữ viết: “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”

bc48eef2edb4f7007565d1b94e2046d3.jpg

Ông Gatot Machali, điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia phát biểu tại sự kiện

Các quan chức Trung Quốc tại Jakarta đã yêu cầu chính phủ Indonesia không cho phép bất kỳ hoạt động nào của Pháp Luân Công được diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 04, khi Hội nghị Á-Phi lần thứ 60 được tổ chức tại cả hai nơi là Bandung và Jakarta.

Mặc dù các quan chức Indonesia ban đầu đã cấm tất cả các cuộc biểu tình và kháng nghị [của các học viên] trong các ngày từ 19 đến 25 [tháng 04], tuy nhiên họ đã chấp nhận lễ thắp nến tưởng niệm của các học viên sau khi nghe nói đến cuộc đàn áp tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

Buổi lễ thắp nến tưởng niệm đã diễn ra mà không có đến một tiếng xô đẩy. Nhiều cảnh sát và các nhân viên tình báo đã đến và hỏi các học viên thông tin về cuộc đàn áp. Khi họ hiểu được rằng tất cả những gì mà các học viên muốn làm là nâng cao nhận thức [cho công chúng] về cuộc đàn áp tại Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này, họ đã không còn căng thẳng nữa. Một số nhân viên thậm chí còn chụp ảnh cùng với nhóm các học viên để thể hiện sự ủng hộ của mình.

7f0e76bc96c2ea0e04f070cb1ffd74af.jpg

Bức ảnh chụp các học viên cùng với các nhân viên cảnh sát và tình báo

Cũng quan tâm đến sự kiện thắp nến tưởng niệm này, những người dân đi bộ đã đồng cảm với các học viên khi họ biết được mục đích của hoạt động này. Một người đàn ông trẻ trước đây chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công, đã rất ủng hộ: “Chúc các bạn gặp được may mắn với những gì các bạn đang làm. Tôi hy vọng rằng cuộc đàn áp sẽ sớm kết thúc!”

Một người đàn ông trẻ tuổi khác đến từ Zambia, đã từng là một sinh viên ở Hồng Kông cho hay: “Tôi đã thấy các hoạt động của Pháp Luân Công như thế này tại Hồng Kông.“ “Những điều này thật là tốt, bởi đây là những thông tin quan trọng và mọi người cần phải biết về nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/27/308119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/3/149986.html

Đăng ngày 07-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share