Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 16-03-2015] Tôi đã bị sốc khi mới đọc thông cáo của Ban biên tập Minh Huệ gần đây “Xuất phát điểm.” Sau nhiều năm tu luyện làm sao một số học viên vẫn xem tu luyện như một chuyện nhỏ chứ?

Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ, tôi ngộ ra rằng tình huống như vậy vẫn tồn tại, thậm chí với cả những học viên mà tôi biết.

Có lần tôi gặp một học viên được thả sau khi đồng ý từ bỏ tín tâm của mình và làm gián điệp cung cấp thông tin về các học viên khác. Anh ấy không cảm thấy rằng mình đã làm gì sai, vì anh ấy làm vậy để ra khỏi tù trước hạn và giảng chân tướng cho người thường về Pháp Luân Công.

Sau đó học viên này đã bắt gặp vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác. Anh đã nổi giận và đánh người tình của vợ.

Tôi biết chuyện từ một điều phối viên nổi tiếng trong vùng. Điều khiến tôi ngạc nhiên là việc điều phối viên hay các học viên khác không cảm thấy hành vi cư xử của người chồng là bất thường đối với một người chân tu.

Tôi ngộ ra rằng có điều gì đó không chính, nhưng không thể lý giải vào thời điểm đó. Bây giờ sau khi đọc “Xuất phát điểm,” Tôi đã thấy minh xác hơn. Ban biên tập Minh Huệ đã nêu rõ về vấn:

“Những tình huống biểu hiện ra ấy, chính là để các học viên và đệ tử Đại Pháp có thể phân biệt ra, học được cách tu trong Pháp, học được rằng mỗi khi gặp sự việc gì thì luôn lấy tu luyện làm xuất phát điểm, đồng hoá với Đại Pháp và cứu nhiều người hơn nữa, chứ không phải nhân tâm không dứt, cứ mãi để nhân tâm đưa đẩy.”

“Tuy nhiên trong hoàn cảnh đặc thù ở Trung Quốc Đại lục, vẫn luôn có một số người, mà xuất phát điểm không đặt tu luyện ở vị trí số một, thực hiện một cách thiết thực cho tốt việc nên làm là cứu người, mà cứ lấy nhân tâm làm xuất phát điểm. ”

Nhận thức của tôi là các học viên ở địa phương đã không thể xử lý tình huống như những học viên, họ đã để quan niệm người thường lèo lái. Chúng ta thực sự phải hướng nội và xem xuất phát điểm của mình. Nếu không chính tại phương diện đó, chắc chắn chúng ta sẽ chiêu mời các loại khảo nghiệm và rắc rối.

Vì chúng ta vẫn còn ôm giữ nhiều chấp trước khác nhau, bất kỳ một xuất phát điểm lệch lạc nào sẽ để lại sơ hở cho tà ác lợi dụng.

Nếu tất cả các học viên có thể dĩ Pháp vi Sư và hành xử chiểu theo Pháp, thì sẽ không có bất kỳ diễn đàn nào cho Lý Húc Bằng, và nhiều nhân vật khác được đề cập trong “Xuất phát điểm”.

Là học viên, chúng ta cần phải đo lường tất cả sự việc mình gặp phải dựa trên các Pháp lý. Nếu chúng ta sa đà vào quan niệm người thường và không ngừng tranh luận các chủ đề tầm thường, thì sẽ không bao giờ nhận thức được bản chất của vấn đề.

Từ trải nghiệm của bản thân, càng tĩnh tâm học Pháp bao nhiêu, chúng ta có thể ngộ được nội hàm thâm sâu của Pháp, và vững vàng tín Sư bấy nhiêu. Chúng ta sẽ thấy chính mình nhỏ bé và không đáng kể gì so với Pháp.

Lấy Pháp chỉ đạo cho mọi hành động và ý niệm, chúng ta sẽ không bị lầm lạc khi bị quấy đảo bởi chấp trước của người thường và can nhiễu của tà ác. Miễn là giữ được Pháp trong tâm, chúng ta sẽ có thể duy trì một xuất phát điểm chân chính và tìm được giải pháp vào những thời khắc khó khăn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/21/149425.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/16/306297.html

Đăng ngày 04-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share