Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-04-2015] Hòa chung với các khu vực khác trên toàn thế giới, tuần trước, các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver và Montreal đã tổ chức những hoạt động kỷ niệm 16 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa quy mô lớn tại Bắc Kinh và ủng hộ 200 triệu người đã lựa chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vancouver: Ủng hộ những người đã thoái Đảng

Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Vancouver đã tụ họp trước Triển lãm Nghệ thuật thành phố. Khán giả đánh giá cao sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công trước cuộc đàn áp tại Trung Quốc và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ đối với việc nâng cao nhận thức cộng đồng về vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc.

5c9c2c37200df835d436a16699c275ab.jpg

Bà Phương thuộc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu phát biểu tại lễ mít-tinh ở Vancouver

Trong bài phát biểu tại lễ mít tinh, bà Phương thuộc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn khẳng định buổi lễ kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 và ủng hộ những người thoái Đảng không phải là hai chủ đề độc lập.

Bà nói: “Mục đích của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 là để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công, cũng nhưng ngăn chặn Đảng Cộng sản làm điều sai trái, trong khi thoái Đảng là để giúp người Trung Quốc nhận thức được những tội ác của Đảng.”

Thành viên của Hiệp hội Cộng đồng Liên kết Người da đen, những người tham gia một sự kiện khác, về sau cũng đã tham gia lễ mít-tinh [của các học viên] và hát một bài hát ủng hộ Pháp Luân Công. Ông Yasin Kiraga, chủ tịch hiệp hội này, đã nói với phóng viên rằng ĐCSTQ thật tà ác vì bức hại người vô tội. Ông tin rằng mọi người đều phải có trách nhiệm đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng.

Ông Kiraga nhấn mạnh: “Tôi sẽ hết lòng [ủng hộ] quyền tự do của Pháp Luân Công cho đến khi cuộc đàn áp kết thúc.”

20f4ae8cf67c010d43c65a7fbbf1c128.jpg

Ông Yasin Kiraga (hàng đầu tiên bên phải) và những người bạn của ông hát một bài hát để bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Lý Nhất Bình, một tác giả và là nhà hoạt động dân chủ, đã cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) và các học viên trong bài phát biểu của ông.

“Rõ ràng sự bạo ngược của Đảng Cộng sản dựa trên hai yếu tố. Đầu tiên là dối trá, và sau đó là gieo rắc nỗi sợ hãi. Nó đánh lừa người dân bằng những lời dối trá. Với những ai không bị lừa, nó sẽ cố làm họ sợ hãi.”

“Các học viên Pháp Luân Công đã làm một việc vĩ đại để đập tan sự dối trá của Đảng. Họ đã đưa cho người Trung Quốc những cách thức phá vỡ sự kiểm duyệt Internet và phân phát hàng triệu tờ rơi để đưa sự thật đến cho người dân.”

“Cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc (Cửu Bình) đã làm dấy lên xu hướng thoái Đảng, và các học viên Pháp Luân Công là lực lượng chính lèo lái phía sau. Càng nhiều người từ bỏ Đảng thì chúng ta càng ít sợ hãi hơn.”

Đại diện cho nhiều đoàn thể ủng hộ dân chủ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với sự phản kháng hòa bình của Pháp Luân Công và khuyến khích nhiều người Trung Quốc thoái Đảng hơn.

1f02bb381481f0a5230d873161a28de6.jpg

Eric Trần, phát ngôn viên của Liên đoàn Trung Hoa dân chủ, đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì giúp đỡ người Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ

d1d67dea9c3424184c0c307ab886d534.jpg

Ông Thái thuộc Hiệp hội “Vĩnh biệt Đảng Cộng sản” Vancouver nói rằng thoái Đảng mang đến hy vọng và một tương lai tốt đẹp hơn cho Trung Quốc

cfb0a9089a2d0c8979f4ef7d367444b4.jpg

Ông Lousie Hoàng từ tổ chức Người bảo vệ Giá trị Cốt lõi của Canada đã kêu gọi [xây dựng] một công trình kỷ niệm các học viên đã bị tra tấn đến chết trong cuộc đàn áp và những người dũng cảm đấu tranh cho tín ngưỡng của họ

Tại lễ mít-tinh, học viên Alice Trương đã kêu gọi giải cứu mẹ cô, bà Đường Hoa Phong, bị bắt giữ tại Trung Quốc vào tháng 02 năm 2014 vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện bà vẫn bị giam sau 420 ngày.

Cô Alice vừa mới biết tin mẹ cô sẽ bị xét xử vào ngày 30 tháng 04. Cô hy vọng rằng việc nói lên cảnh ngộ của mẹ mình sẽ giúp nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp và khuyến khích nhiều người hơn giúp đỡ ngăn chặn sự lộng hành tại Trung Quốc.

a7718235557afa86564805a7070e41d0.jpg

Cô Alice Trương kêu gọi giúp giải cứu mẹ cô, bà Đường Cao Phong, một học viên Pháp Luân Công bị giam tại Trung Quốc vì tín ngưỡng của mình

Montreal: thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 chứng minh sự ôn hòa và thiện tâm

5512683c7801f3df726af1e886048750.jpg

Khán giả xem các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công

1027964a6d6e766062ac9a93d02651b9.jpg

Một học viên hướng dẫn khách bộ hành tập bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công

Nhiều học viên có mặt trong lễ mít-tinh ở khu phố Tàu Montreal đã nhớ lại trải nghiệm của bản thân khi tham gia thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 ở Bắc Kinh 16 năm trước. Họ đã nói với công chúng về mục đích đằng sau cuộc thỉnh nguyện – khôi phục lại danh tiếng của Pháp Luân Công sau khi đối mặt với sự vu khống của truyền thông do nhà nước kiểm soát, và tái khẳng định quyền được tu luyện.

Tiểu Nghiêm, di cư từ Thiên Tân đến, chia sẻ: “Cuộc thỉnh nguyện không có người tổ chức. Tâm của chúng tôi rất thuần tịnh. Chúng tôi chỉ muốn nói với chính phủ rằng Pháp Luân Công thật sự là gì. Tuy nhiên, chính phủ đã không tin có một nhóm người tốt như vậy tồn tại. Họ đã hành xử cực đoan với sự từ bi của chúng tôi.”

Ông Sysvain Muruguppa đã xem các học viên thiền định trong một thời gian dài. Ông nói với một học viên: “Tôi muốn tham gia với họ.” Ông đã nghe nói đến cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 và nhận xét: “Một môn tập ôn hòa như vậy chỉ mang đến hòa bình cho xã hội. Nó không thể bị cấm.”

Ông Sylvain chúc các học viên may mắn và nói thêm: “Tôi biết họ đã chịu đựng rất nhiều, nhưng trong tâm họ vẫn có sự an hòa to lớn. Người ta phải học hỏi họ.”

Ông đã nhờ một học viên hướng dẫn năm bài công pháp của Pháp Luân Công sau buổi mít-tinh.

Cô Josee từ Laval rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công ở khu phố Tàu. Vài năm trước, con cô đã làm một luận án ở trường về Pháp Luân Công, vì thế gia đình cô biết rất rõ về cuộc đàn áp. Cô đã tìm thấy một học viên sống trong khu vực của mình và đã sắp xếp học các bài công pháp vào cuối tuần sau.

Hơn 20 người Trung Quốc đã thoái Đảng tại buổi mít-tinh. Ông Lưu, một học viên, đã nói với phóng viên: “Dù người ta có đối xử với tôi ra sao, tôi cũng sẽ đưa cho họ tờ rơi với lòng từ bi và chân thành nói với họ hãy thoái Đảng để có một tương lai tốt đẹp. Nhiều người đã dừng lại và lắng nghe tôi, và tôi đã giúp nhiều người trong số họ thoái Đảng.”

“Dù cuộc bức hại tàn bạo ra sao, và dù người ta hiểu lầm chúng tôi như thế nào, chúng tôi, các học viên Pháp Luân Công, luôn luôn đối xử từ bi với mọi người. Điều này hoàn toàn khác với sự bạo lực của Đảng Cộng sản.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/27/308113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/29/149932.html

Đăng ngày 02-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share