Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-04-2015] Ngày 25 tháng 04 năm 2015, khoảng 800 học viên Pháp Luân Công đã tham dự lễ mít tinh và diễu hành tại Hồng Kông. Sự kiện này nhằm kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh cách đây 16 năm, giai đoạn sơ khai của cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] tàn bạo tại Trung Quốc Đại lục hiện vẫn còn tiếp diễn cho đến tận ngày nay.

Không chấp nhận những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tính đến tháng 04 năm 2015, đã có 200 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó. Phong trào này cũng là một chủ đề được nhấn mạnh trong lễ diễu hành vào ngày thứ Bảy vừa qua.

Dẫn đầu là Thiên Quốc Nhạc Đoàn, lễ diễu hành kéo dài ba giờ đồng hồ này đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách du lịch [đến từ Đại lục] và cư dân địa phương.

97b5feb1a85836ba912db833162f7b1c.jpg

Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu lễ diễu hành ở Hồng Kông ngày 25 tháng 04 năm 2015

be069aa5db43ab4697701f94cec55fe9.jpg

47a913f6af8e33a50900f65912da9c5e.jpg

Các học viên giương cao biểu ngữ mang dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong lễ diễu hành

36903f7ed6437b27e8ad7d367cdf3da1.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trong lễ diễu hành

Sự ủng hộ nồng nhiệt từ các khán giả

Cô Đường đến từ Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông cho biết đây là lần thứ ba cô đến Hồng Kông. Cô chia sẻ: “Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một điều gì đó giống như thế này trước đây. Tôi rất phấn khích và hạnh phúc khi nhìn thấy điều này!”

Cô Đường cho hay, cô không biết được rằng Pháp Luân Công lại được tự do thực hành tại Hồng Kông. “Cuộc diễu quá là ấn tượng. Tôi vô cùng yêu thích nó,” cô nói thêm.

Cô cho biết, cô đồng tình với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô nói: “Mọi người nên được tự do tín ngưỡng. Những gì các bạn đang làm thực sự rất tốt. Tôi ủng hộ các bạn.”

Bà Tưởng đến từ Thượng Hải cho biết đây cũng là lần đầu tiên bà chứng kiến lễ diễu hành như vậy. “Khó mà tưởng tượng được là sẽ có một lễ diễu hành lớn như vậy ở Trung Quốc Đại lục. Giờ tôi mới biết rằng hai nơi này rất khác biệt.”

8842112ed2a8ee1b9fbb6e3dca35b386.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Du khách Đại Lục tham gia vào cuộc diễu hành

Ông Vương đến từ Bắc Kinh đã cầm một biểu ngữ trong tay và cùng tham gia diễu hành.

“Tôi không phải là một học viên Pháp Luân Công,” ông Vương giải thích, “Nhưng tôi đã được chứng kiến cảnh sát đánh đập các học viên tại Quảng trường Thiên An Môn.” Ông cho biết nhiều người ở Trung Quốc ủng hộ các học viên nhưng không có cơ hội nói lên ý kiến của mình.

“Tôi rất vui khi có mặt ở đây ngày hôm nay để làm điều mà tôi cảm thấy tự hào,” ông Vương nói thêm.

Một người đàn ông đến từ Thâm Quyến đã dõi theo lễ diễu hành từ đầu đến cuối. “Tôi không nghĩ rằng cảnh sát lại hỗ trợ hướng dẫn cho lễ diễu hành này, bởi vì điều này hoàn toàn trái ngược với ở Đại Lục [cảnh sát sẽ ngăn chặn bất kỳ cuộc hội họp nào như vậy].”

Cha mẹ và ông bà của ông đã từng sống ở miền Trung Trung Quốc nhưng đã bị ép buộc di chuyển tới tỉnh Quảng Đông vì những cuộc vận động chính trị của Đảng. “Đảng Cộng sản đã mục ruỗng đến tận lõi rồi, và tất cả mọi người đều muốn nó sụp đổ, chỉ là chúng tôi không dám nói ra những điều này tại Đại Lục mà thôi.”

A Hà, một phụ nữ cũng đến từ Thâm Quyến cho hay, cô không hề biết có nhiều học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông đến như vậy. Có vẻ là tôi đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản,” cô nói.

728cbd31c027f73610f90e925ce33a89.jpg

Các biểu ngữ kêu gọi những người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Các thành viên của Hội Thanh niên Quan Ái ở Hồng Kông (YCA) đã liên tục quấy rối các học viên [Pháp Luân Công] trong suốt thời gian diễn ra sự kiện này. Ông Trần, một cư dân Hồng Kông nói với các thành viên [của hội này] rằng: “Hãy hành động theo lương tâm của mình,” và “giúp Đảng Cộng sản bức hại Pháp Luân Công sẽ không mang lại điều gì tốt lành cả.”

Ông Điền và các cư dân ở gần đó cũng đã lặp lại những lời như của ông Trần: “Đây là Hồng Kông, chứ không phải là Trung Quốc Đại lục. Chúng tôi không muốn có Đảng Cộng sản ở đây.”

Một sĩ quan cảnh sát đồng tình: “Chúng tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Công đều là những tình nguyện viên, còn các thành viên của Hội Thanh niên Quan Ái đều được trả tiền thuê để làm việc này. Các bạn [các học viên Pháp Luân Công] đang làm điều thật đúng đắn. Hãy cứ tiếp tục nhé.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/27/308118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/28/149920.html

Đăng ngày 30-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share