Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 24-04-2015] Ngày ngày 25 tháng 04 năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Kháng cáo Nhà nước Trung Quốc tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa với chính quyền. Họ yêu cầu thả những học viên bị bắt giữ phi pháp tại Thiên Tân, chính phủ ngừng can thiệp vào việc tập luyện của họ và gỡ bỏ lệnh cấm phát hành các sách của Pháp Luân Công gần đây. Mặc dù các học viên hoàn toàn ôn hòa, nhưng sự thể hiện của họ đã khiến người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó, Giang Trạch Dân vô cùng giận dữ. Để trả thù, ông ta đã phát động cuộc đàn áp chống lại môn tu luyện rất ôn hòa và phổ biến này, tuyên bố rằng “ĐCSTQ sẽ chiến thắng Pháp Luân Công trong vòng ba tháng.” Nhìn lại 16 năm bức hại tàn bạo và hành trình phản kháng phi bạo lực của Pháp Luân Công, sự kiện ngày 25 tháng 04 có thể được xem là mở đầu cho cuộc chiến giữa chính và tà.

Tại sao Giang Trạch Dân lại tuyên bố ĐCSTQ sẽ chiến thắng Pháp Luân Công? ĐCSTQ kiểm soát cả Trung Quốc, và Pháp Luân Công chỉ là một nhóm người tay không tấc sắt. Nhưng rốt cuộc, cuộc bức hại đã không chiến thắng Pháp Luân Công. Lịch sử đã cho thấy rằng, tà ác sợ chính nghĩa, bản chất tà ác của ĐCSTQ đã bị phơi bày, và niềm tin chân chính của những người theo đuổi Chân – Thiện – Nhẫn đã chiếu rọi.

Một chính sách diệt chủng

Chính sách bức hại của Giang đối với Pháp Luân Công gồm ba chỉ thị: “Phá hoại thanh danh. Vắt kiệt tài chính. Hủy hoại thân thể.” “Học viên Pháp Luân Công bị giết thì được tính là tự sát.” và “Hỏa thiêu trực tiếp không cần xác định danh tính.” Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại dưới chính sách diệt chủng này. Tuy nhiên, sự phản kháng của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại luôn duy trì bằng phi bạo lực và ôn hòa. Với tấm lòng đại thiện đại nhẫn, các học viên đã nói với dân chúng những câu chuyện của Pháp Luân Công để thức tỉnh lương tâm của những người bị lời dối trá của ĐCSTQ lừa gạt.

Lừa gạt và dối trá không thể duy trì mãi

ĐCSTQ đã dùng toàn bộ truyền thông quốc gia để ngụy tạo và lan truyền những tuyên truyền, vu khống Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Những lời dối trá của nó về Pháp Luân Công, bao gồm “Trung Nam Hải bị bao vây”, “1.400 cái chết” và “Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” đã lần lượt bị vạch trần.

ĐCSTQ đã dùng hệ thống pháp lý Trung Quốc để đưa các học viên Pháp Luân Công vô tội vào tù, trại lao động, trại giam, trung tâm tẩy não và bệnh viện tâm thần. Các học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn tàn bạo với hơn 100 phương thức được ghi lại. Dưới áp lực của xã hội quốc tế, ĐCSTQ đã bãi bỏ hệ thống khét tiếng của nó là trại cải tạo lao động. Nhưng thay vì các trại lao động cưỡng bức, giờ đây nó lại đưa các học viên Pháp Luân Công vào các trung tâm tẩy não và kết án tù thời gian dài.

Cuối cùng, cộng đồng quốc tế đã nhìn thấu những lời dối trá và bản chất thật của ĐCSTQ đã bị phơi bày. Nhờ sự kiên trì giảng chân tướng của các học viên, ngày càng nhiều người biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và tuyên truyền của ĐCSTQ đã hoàn toàn mất đi sự tin cậy. Ngày càng nhiều luật sư dũng cảm ở Trung Quốc bắt đầu biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công vô tội, thẳng thắn chỉ trích sự chà đạp luật pháp của ĐCSTQ.

Tội ác kinh hoàng của ĐCSTQ, mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, đã bị phơi bày và bị xem là một dạng thức tội ác mới trên hành tinh này. Nó thách thức ranh giới cuối cùng của đạo đức nhân loại. Nhiều chính phủ và tổ chức trên khắp thế giới đã chỉ trích tội ác này và kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp tạng.

Trận chiến ngày nay giữa chính và tà đã làm chấn động lương tâm con người. Những người Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp đã nhân cơ hội giải thoát bản thân khỏi nỗi sợ hãi và xiềng xích của cộng sản. Cuốn sách “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc”đã làm dấy lên một làn sóng to lớn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đến tháng 04 năm nay, hơn 200 triệu người dân đã thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó. Mỗi ngày có khoảng hơn 100.000 người thoái xuất vì ngày càng có nhiều người muốn tách mình ra khỏi ĐCSTQ.

16 năm phản kháng phi bạo lực

Giang Trạch Dân rất tự tin khi đặt ra mục tiêu tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng, nhưng Pháp Luân Công đã đứng vững qua 16 năm bức hại không ngừng. Thay vì biến mất, Pháp Luân Công đã truyền đến hơn 100 quốc gia khắp thế giới. Chính ĐCSTQ đang ở trong những ngày cuối cùng của nó và định trước là sẽ sụp đổ. Một lần nữa lịch sử lại chứng mình rằng mọi nỗ lực tiêu diệt chính tín chắc chắn sẽ thất bại. Chính nghĩa luôn luôn thắng tà ác.

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 như là một minh chứng cho sự thiện lành, nhẫn nại và cam đảm của các học viên Pháp Luân Công. Tinh thần chính nghĩa đã tỏa sáng qua những sự kiện ngày 25 tháng 04, cũng như sự phản bức hại ôn hòa đang diễn ra của các học viên Pháp Luân Công. Sự hy sinh của họ có thể dùng để thức tỉnh sự thật khỏi dối trá, và để lòng từ bi phá tan hận thù.

Ngày 25 tháng 04 sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/24/307939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/27/149897.html

Đăng ngày 29-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share