Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-04-2015] Ngày 24 tháng 04 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công tại Ottawa, Canada đã tổ chức lễ thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc nhằm kỷ niệm sự kiện kháng nghị ôn hòa của 10 nghìn học viên ở Bắc Kinh cách đây 16 năm. Lễ mít tinh cũng nhằm chúc mừng cho hơn 200 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới với nó.

Các học viên đã kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và ngay lập tức thả các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù phi pháp tại Trung Quốc, bao gồm cả những thân nhân của các công dân Canada.

Ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đã tập trung ôn hòa ở Bắc Kinh để yêu cầu chính phủ tái khẳng định quyền được tu luyện của họ và thả các học viên đã bị bắt giữ ở Thiên Tân trước đó. 10 nghìn người này đã lặng lẽ ra về ngày hôm đó, sau khi Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ gặp mặt một vài đại diện của các học viên. Thủ tướng đã đồng ý thả các học viên bị bắt giam, và bảo đảm rằng chính phủ sẽ không phản đối Pháp Luân Công.

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này đã được các hãng truyền thông quốc tế đăng tin, đưa sự chú ý của quốc tế đến với Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ngay sau đó, Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ vào thời điểm đó đã bắt đầu phát động cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Công. Cho đến nay, chế độ Cộng sản này vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội.

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 năm 1999 được coi là sự khởi đầu cho 16 năm thỉnh nguyện phi bạo lực trước cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] vô nhân đạo ở Trung Quốc, và cũng là một sự kiện để khuyến khích những người dân Trung Quốc thoát khỏi sự khủng bố, bạo lực, và những lời dối trá của ĐCSTQ.

6374e0f026640475b5c891370576d8d8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trong lễ mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc nhằm kỷ niệm 16 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa của 10 nghìn học viên tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 04 năm 1999

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ 16 năm trước, bà Từ đã hồi tưởng lại, khi ấy bà vừa mới bước vào đại học. “Tối ngày 23 tháng 04 năm 1999, phụ đạo viên ở điểm luyện công đã kể cho chúng tôi nghe về sự cố ở Thiên Tân, nơi mà cảnh sát đã bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Những người khác ở điểm luyện công đã chia sẻ quan điểm của mình. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi có các quyền cơ bản và trách nhiệm để nói với chính phủ về Pháp Luân Công, rằng nó là một pháp môn ôn hòa, mỗi người chúng tôi đều đã được hưởng những lợi ích trong việc nâng cao sức khỏe và các tiêu chuẩn đạo đức của mình. Chúng tôi cần phải yêu cầu chính phủ thả các học viên đang bị bắt giam ở Thiên Tân ra.”

“Các học viên tham gia thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh gồm một số người đến từ Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc, cũng như ở các thành phố lân cận khác.”

Bà nói tiếp: “Ngay sau ngày 25 tháng 04 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và đã phạm phải những điều sai trái mà không thể vãn hồi. Các học viên Pháp Luân Công có nghĩa vụ giải thích sự thật, giúp cho cho người dân Trung Quốc [minh bạch], giúp họ có thể có được sự lựa chọn đúng đắn của mình trong vấn đề này.”

Bà Đái Công Vũ đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, trong bài phát biểu của mình, đã cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công liên tục kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp và thả tất cả các học viên đang bị bỏ tù phi pháp, trong đó có cả những người là thân nhân của các công dân Canada.“

Bà đặc biệt đề cập đến trường hợp của hai học viên gần đây đã bị bắt giam ở Trung Quốc:

Cô Trần Anh Hoa, con gái của công dân Calgary là bà Hoàng Kim Linh, đã bị kết án tù bất hợp pháp bốn năm tù.

Ông Lý Hiểu Ba, cha của cư dân Toronto là anh Lý Triết, đã bị kết án tám năm tù vào ngày 21 tháng 04 vì nói cho mọi người biết sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông đã từng bị giam tám năm vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công khi các cơ quan chức năng yêu cầu. Mắt trái của ông đã bị mù vì bị tra tấn trong khi thụ án tù.

Tiến sĩ Hà Chấn Hoa, người đã nhận bằng tiến sĩ tại trường Đại học Waterloo, nhớ lại rằng ông và các học viên Pháp Luân Công khác đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto sau khi nghe nói về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên ở Bắc Kinh, để bày tỏ sự ủng hộ của mình cho các đồng tu ở Trung Quốc. Ông đã được hãng truyền thông Voice of America phỏng vấn.

Tiến sĩ Hà nhớ lại: “Các phóng viên đã hỏi tôi rằng ‘Tương lai, vấn đề này sẽ diễn tiến như thế nào?’ Tôi đã trả lời: ‘Các học viên Pháp Luân Công tuân theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi sẽ vẫn mãi mãi ôn hòa’. Thực tế [đã chứng minh], trong suốt mười sáu năm qua, chúng tôi đã liên tục ôn hòa kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp, và để cho mọi người biết về vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công không chỉ nỗ lực vì quyền tự do tín ngưỡng của mình, mà còn hy vọng rằng tất cả mọi người đều sẽ có được sự hòa bình và tự do.”

Tiến sĩ Hà đã chỉ ra rằng cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 năm 1999, và sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công vào Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp cho hàng trăm triệu người dân Trung Quốc tránh được sự khủng bố của chế độ Cộng sản.

“Trong nhiều năm qua, nhờ các học viên Pháp Luân Công đã liên tục giải thích sự thật, rất nhiều người dân Trung Quốc đã hiểu được rằng ĐCSTQ luôn dùng bạo lực và lừa dối để duy trì quyền lực. Họ đã nghĩ về vấn đề này sau khi thấy các học viên Pháp Luân Công vô tội bị đàn áp tàn bạo, và họ trở nên minh bạch về bản chất của ĐCSTQ. Giờ đây, đã có đến hơn 200 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó,” Tiến sĩ Hà nói.

Ông cho biết, trong tương lai, ông tin rằng Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia hòa bình mà không có ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/25/307994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/26/149891.html

Đăng ngày 29-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share