Bài viết của Tử Tư, học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 08-03-2015] Hàng trăm nghìn trẻ em đã và đang phải sống trong sợ hãi, nhiều em sống trong sợ hãi từ khi mới sinh ra, đơn giản chỉ vì bố mẹ các em tu luyện Pháp Luân Công. Một số em bị cảnh sát đánh đập, một số bị buộc phải thôi học, và một số mất cha mẹ và trở thành người vô gia cư.

Những câu chuyện dưới đây được tổng hợp từ thành phố Hàm Đan tỉnh Hà Bắc. Nó chỉ là một phần nhỏ của những gì đang diễn ra ở Trung Quốc mỗi ngày trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản.

Bé gái bị mất cha

Anh Uông Thư Quân và vợ là chị Triệu Tuyết Oánh mang theo con gái 2 tuổi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền tu luyện Pháp Luân Công lên chính quyền trung ương vào năm 2000. Họ đã bị đưa trở lại quê nhà trong ngày hôm đó và bị giam giữ tại sở cảnh sát địa phương.

Cảnh sát đã tát vào mặt chị Triệu trước mặt cháu bé khiến cháu bật khóc.

Người mẹ và con gái sau đó được thả ra, nhưng anh Uông bị kết án ba năm tù giam.

Không lâu sau khi được thả, anh Uông lại bị bắt lại vào tháng 04 năm 2004 và bị tra tấn tàn bạo tại trung tâm tẩy não địa phương vì anh cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình. Anh đã qua đời một tháng sau khi được thả vào tháng 06 năm 2004. Con gái anh khi đó mới 6 tuổi.

Cảnh sát địa phương tiếp tục sách nhiễu chị Triệu và cháu bé sau khi anh Uông chết, do đó hai mẹ con họ đã buộc phải rời khỏi nhà.

2012-6-13-cmh-pohai-wangshujun--ss.jpg

Anh Uông Thư Quân trong trang phục quân nhân ở Tân Cương vào tháng 05 năm 1992.

Cháu gái bị bắt làm con tin

Hơn 20 cảnh sát đã tới nhà ông Đông Thụy Thanh vào tháng 03 năm 2008 để bắt ông.

Không có ông ở nhà, nhưng cảnh sát đã lục soát nhà ông và lấy đi máy tính của ông, máy in và 50.000 Nhân dân Tệ tiền mặt cùng sổ tiết kiệm 60.000 nhân dân tệ. Họ đã bắt hai cháu gái và người cháu trai của ông Đông.

Họ còng tay cháu trai 14 tuổi của ông suốt một ngày, và đưa cháu gái lớn của ông tới trại tạm giam địa phương. Cháu trai của ông Đông và người cháu gái còn lại được thả và bị ép phải đi tìm và đưa ông về để đổi lấy người cháu gái đang bị giam giữ.

Cháu bé 2 tuổi bị bỏ rơi

Tám nhân viên cảnh sát đã xông vào nhà cô Uông Hưng Chánh vào ngày 10 tháng 06 năm 2008 và tiến hành lục soát. Họ đánh cô ngã trong khi cô đang bế đứa trẻ 2 tuổi trên tay để còng tay cô. Cảnh sát hoàn toàn phớt lờ đứa bé đang khóc, đẩy cô Uông vào xe cảnh sát và đưa đi. Cô Uông sau đó đã bị kết án một năm rưỡi tù giam.

Bé gái 13 tuổi hiện vẫn chưa rõ đang lưu lạc ở đâu

Cha mẹ của một bé gái 13 tuổi, cô Uông Khâu Phân và anh Tống Chân Hài, đã bị bắt, bị kết án và sách nhiễu nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bố mẹ cô bé bị bắt, không có ai chăm sóc cho em.

Mọi người chế giễu cô bé vì hoàn cảnh của bố mẹ em và cô bé không được phép tới trường. Cuối năm 2014, em phải bỏ nhà ra đi để tránh bị sách nhiễu. Hiện giờ vẫn không ai biết cô bé đang ở đâu.

Khi cô Uông và anh Tống lần đầu tiên bị bắt vào tháng 11 năm 2008, con gái của họ mới 6 tuổi. Họ được thả 20 ngày sau đó và bị buộc phải trả 8.000 Nhân dân Tệ.

Anh Tống bị bắt lần nữa vào tháng 01 năm 2012 vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và nhà của anh bị lục soát. Anh đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Anh Tống bị bắt vào tháng 05 năm 2014 và bị kết án ba năm tù giam vì phân phát đĩa DVD Thần Vận. Số tiền 10.000 nhân dân tệ anh mang theo người cũng bị tịch thu. Vợ anh sau đó bị giam tại trại tạm giam địa phương trong hơn một tháng vì đã tới sở cảnh sát để yêu cầu thả chồng mình. Cảnh sát đã tống tiền gia đình này tổng cộng 120.000 nhân dân tệ để anh được thả.

Cháu bé bảy tháng tuổi bị giữ trong trại tạm giam

Cô Dương Phong Ly Quảng và chồng là anh Lưu Quân Quân đưa theo đứa con bảy tháng tuổi của mình tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1999. Họ đã bị bắt và bị đưa trở lại quê nhà. Cả ba người bị giam giữ tại trại tạm giam địa phương.

Đứa trẻ đã lâu không được bú mẹ nên bị đói và liên tục khóc.

Cô Dương bị yêu cầu để lại đứa bé và bị đưa tới gặp sở trưởng sở cảnh sát tỉnh địa phương và bị yêu cầu từ bỏ niềm tin của cô, nhưng cô đã cự tuyệt. Các lính canh đã được lệnh không được chăm sóc cho con gái của cô. Vì bị đói và không tìm thấy mẹ, đứa trẻ khóc ngằn ngặt.

Cô Dương và chồng đã nhiều lần bị bắt sau đó. Cảnh sát lục soát căn phòng thuê của họ và ném tất cả đồ đạc của họ ra ngoài.

Khi hai vợ chồng họ bị bắt vào tháng 10 năm 2001, cảnh sát đã đưa cô Dương về căn phòng của họ để lục soát, và cô Dương đã cố gắng trốn thoát. Cô và con gái bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Cháu bé thiếu niên bị tát vào mặt vì bảo vệ cha mình

Anh Lý đã bị giam tại trại tạm giam địa phương năm lần và hai lần bị kết án lao động cưỡng bức. Nhà anh bị lục soát, anh bị sách nhiễu, và anh đã bị tống tiền không biết bao nhiêu lần kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Cảnh sát đột nhập vào nhà anh Lý vào ngày 13 tháng 03 năm 2005. Khi cậu con trai 13 tuổi của anh cố gắng bảo vệ anh, họ đã chửi rủa và tát vào mặt cậu bé.

Cậu bé bị buộc phải tiết lộ nơi làm việc của cha mình

Sáu cảnh sát đã lục soát nhà của anh Ngụy Báo Tuyền vào ngày 22 tháng 06 năm 2009 mà không có lệnh lục soát và tịch thu các sách Đại Pháp của anh cùng một số vật dụng khác. May mắn là anh Ngụy không có nhà, và vợ anh đã được một người nào đó giúp đỡ trốn thoát.

Cảnh sát sau đó đã đưa cậu con trai ở tuổi niên thiếu của họ đi. Cậu bé sợ đến phát khóc. Cậu bé nói với cảnh sát rằng hai ngày nữa cậu đã phải tham dự kỳ thi vào cấp 3.

Cảnh sát đã đe dọa cậu bé và buộc em phải nói cho họ biết nơi cha em làm việc. Cha em sau đó đã bị bắt.

Con trai của anh Ngụy đã luôn bị ám ảnh bởi cảm giác có tội với cha mình.

Con gái sợ quay về nhà sau khi mẹ bị bắt

Hơn 20 nhân viên đã tới nhà của cô Triệu Cáo Tập Ân vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 03 năm 2001. Họ không cho cô mặc quần áo, quấn chăn quanh người cô, đẩy cô lên xe cảnh sát và đưa đi.

Con gái cô bị chấn động mạnh và trở nên câm nín trong một thời gian. Trong vài ngày sau đó, cô bé không dám về nhà hay đi ngủ. Mỗi khi em nhắm mắt lại, cảnh tượng khủng khiếp đêm hôm đó lại hiện lên trong tâm trí em.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/24/305495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/8/149241.html

Đăng ngày 24-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share