Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 08-04-2015] Vào ngày 14 tháng 03 năm 2015, tại một khu mua sắm tấp nập ở trung tâm Helsingborg, Thụy Điển, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện để nâng cao nhận thức. Trong ngày xuân ấm áp có nhiều người qua lại nơi có cảnh quan đẹp này, với khung cảnh hướng ra đại dương và về phía đất nước Đan Mạch ở bờ bên kia eo biển.

cd97cedadba024fca832aa4c771a8cdb.jpg

4c3c3ad317d261726c2c6801980a11cf.jpg

Hàng trăm người đã dành thời gian tìm hiểu cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc và phần lớn họ đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác man rợ này.

Sự ủng hộ mạnh mẽ

Chiếc áo vàng của các học viên Pháp Luân Công, nhằm phơi bày thông lệ thu hoạch nội tạng bất hợp pháp của chế độ Trung Quốc ở Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý của một người đàn ông và khiến ông dừng bước. Các thành viên gia đình ông đang vội vã và giục giã ông, nhưng ông đáp lại: “Con sẽ làm gì nếu ai đó đánh cắp thận của mình? Bố cần phải ký tên thỉnh nguyện.” Sau đó ông đã tìm hiểu thêm về việc các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng được nhà nước bảo hộ, còn tim, gan và thân thể họ bị hỏa thiêu để phá hủy chứng cứ như thế nào,.

Một quý ông người Anh bắt đầu nói chuyện với Maria, một học viên tình nguyện ở địa phương, và sau khi tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ông nói với cô: “Những việc mà các bạn đang làm ấy thật tuyệt vời!”

Bốn sinh viên trẻ Trung Quốc đã chụp ảnh sự kiện một cách thích thú. Olivia, một học viên tình nguyện địa phương tại sự kiện đã nói với họ về tội ác man rợ mà ĐCSTQ đã gây ra ở Trung Quốc và tất cả họ đều chăm chú lắng nghe. Một vài người trong số họ nói sẽ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để thể hiện lập trường phản đối cuộc bức hại.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/8/149655.html

Đăng ngày 24-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share