Bài của Liêu Tư Hoa
[MINH HUỆ 28-4-2009] Tôi tên là Liêu Tư Hoa, 51 tuổi, và là vợ của anh Lý Tương Hải. Chúng tôi sống tại chung cư 127 , Số 2 Đông Phong, Thôn Đường Gia Đà, Khu phố Giang Bắc, thành phố Trọng Khánh. Chiều ngày 20-6-2008, chồng tôi bị bắt một cách bí mật bởi các nhân viên Cộng sản tại đường Suyuan, khu vự Kinh tế mới Jiangning, thành phố Nam Kinh. Tôi không biết rõ tình trạng hiện nay anh ta ở đâu vì không có tin tức từ khi anh bị bắt.

Chồng tôi, 50 tuổi, là một kỹ sư cơ khí tại phân ban xây dựng số hai thuộc Khu đóng tàu Đông Phong, thành phố Trọng Khánh. Vào tháng 5, 2000, anh ta đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Anh ta bị giam 15 ngày bởi công an tại Trọng Khánh và sau đó anh ta bị đuổi việc. Tôi đã lên tiếng cho chồng tôi và Pháp Luân Công về vấn đề này. Trong vòng 10 ngày, tôi cũng bị đuổi việc tại trường vì tôi là giáo viên. Tôi phải di chuyển và làm thợ sơn. Tôi làm công việc này trong 3 ngày và sau đó bị đuổi việc. Tôi bị bắt giam 30 ngày, và từ đó, cả hai vợ chồng tôi phải trốn khỏi nhà để khỏi bị bức hại.

Vào năm 2005, với sự giới thiệu của một người bạn, chúng tôi được tuyển dụng tại một công ty tư. Chúng tôi đến số 66 Yinxian thuộc đường Suyuan, khu kinh tế mới Jiangning, thành phố Nam Kinh để làm cho việc về vật liệu và tà chính cho công ty đó.

Vào ngày 20-6-2008, Lý Tương Hải làm xong việc tại nhà máy và trở về chỗ ở, chừng 150 mét, để làm đồ ăn trưa. Thình lình, ba xe công an đến và bắt anh ta đi. Trong lúc đó, chúng tịch thu máy điện toán và hộp đựng an toàn. Trong hộp đựng an toàn có một hồ sơ và tiền là 82 ngàn đồng Trung quốc (trong đó có 34 ngàn tiền mặt). Chúng còn tịch thu máy in, 3 điện thoại cầm tay, 3 máy phát âm và một số tài liệu Pháp Luân Công.

Theo nhiều nguồn tin, thì những đơn vị tham gia vào cuộc bức hại này là Phòng 610, đội An ninh Nội bộ, Phòng Công an thành phố Nam Kinh và đồn công an Yinxiang thuộc khu kinh tế mới Jiangning, thành phố Nam Kinh.

Sau khi Lý Tương Hải bị bắt, đơn vị làm việc của anh gọi cho đồn công an Yinxiang và gửi người đến đồn công an vào ngày 29-6. Tất cả nhân viên tại đồn công an đều từ chối là có 82 ngàn đồng Trung quốc trong hộp đựng an toàn. Có một công an khác nói là họ đã mở cái hộp và chỉ thấy toàn là tài liệu Pháp Luân Công ở trong. Họ quay phim những gì họ thấy trong hộp làm bằng chứng. Một công an khác nói rằng họ tịch thu máy điện toán và hộp đựng an toàn và sẽ không hoàn trả lại.

Khi Lý Tương Hải bị bắt đi, anh ta chỉ mặc một cái áo lót cũ, rách và một đôi dép. Anh ta không mang theo được gì cả. Hiện nay, chồng tôi hiện ở đâu hoàn toàn không biết. Không biết mạng sống của anh ta có bị nguy hiểm không? Tôi một mình tại một nơi xa lạ và trong hoàn cảnh cùng khổ này. Tôi hy vọng rằng những người tốt và những cơ quan thiện nguyện giúp tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/28/199822.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/24/107672.html
Đăng ngày 25-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên tác.

Share