Bài viết của một học viên Brazil

[MINH HUỆ 17-01-2015] Một người mẹ trẻ Trung Quốc ngồi trong một cửa hàng nhỏ trên khu đường chính của Khu phố Tàu tại Sao Paulo, Brazil với cậu con trai đang giận dỗi bên cạnh. Cậu bé gắt gỏng với mẹ: “Con đang tức giận. Con không muốn nói chuyện với mẹ.”

Một học viên Pháp Luân Công đã đưa cho người phụ nữ đó một tờ rơi về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô ấy liếc nhìn tờ rơi và nét mặt tỏ vẻ coi thường: “Đảng cộng sản có gì sai?” Cô ấy quát lên: “Tôi là một đảng viên. Không có đảng thì không có Trung Quốc.”

Người học viên trả lời: “Chính sách một con đã được thực hiện ở Trung Quốc và vì thế hơn 300 triệu đứa trẻ vô tội đã bị giết. Đây có phải là điều tốt không? Ở Trung Quốc, người dân được phân loại thành dân thành thị hoặc dân nông thôn. Đa số người dân nông thôn hầu như không có bảo hiểm xã hội và trở thành những công dân hạng hai. Đây là sự tiến bộ chăng? Ở Trung Quốc có các vấn đề với sữa bột và gạo nhiễm độc, dầu cống rãnh được sử dụng để nấu ăn. Nền văn minh là đây sao?”

Giọng của người mẹ trẻ đã dịu xuống, nhưng cô ấy vẫn từ chối thoái Đảng. Con trai cô, vẫn còn hờn dỗi và gắt gỏng với mẹ mình: “Con đang tức giận. Con không muốn nói chuyện với mẹ.”

Một học viên khác nói chuyện với người phụ nữ: “Hiện nay, liệu còn có ai thực sự tin vào ĐCSTQ nữa? Ngay cả các quan chức của ĐCSTQ cũng không tin vào nó. ĐCSTQ mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để thu lợi nhuận khổng lồ. Các quốc gia trên thế giới đang lên án tội ác nhân quyền chưa từng có của nó. Hãy thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để đảm bảo cho mình một tương lai an toàn.”

Người mẹ trẻ gật đầu: “Được. Tôi sẽ thoái,” cô ấy nói. Tại thời điểm đó, con trai của cô đã trở nên ngoan ngoãn và vui vẻ. Các học viên đã chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu đối với cậu bé sau khi mẹ cậu đồng ý thoái Đảng.

Chủ doanh nghiệp từ tức giận chuyển sang cảm kích

Một người đàn ông Trung Quốc đã mở một cửa hàng ở Sao Paulo. Một học viên đã chào hỏi ông cùng với nụ cười và đưa cho ông một cuốn Cửu Bình khi ông đang làm việc chăm chỉ trong cửa hàng mới của mình. Người chủ cửa hàng đã đọc tiêu đề và trở nên giận dữ. Ông ấy đe dọa đuổi người học viên đi. Người học viên rời đi mà không tranh cãi.

Một học viên khác đã hỏi người học viên kia những gì đã xảy ra trong cửa hàng. Cả hai học viên đó đều nghĩ rằng họ muốn người đàn ông kia hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Học viên thứ hai đã bước vào cửa hàng, trong khi học viên đầu tiên đứng ở ngoài phát chính niệm.

Người học viên thứ hai nói với chủ cửa hàng: “Chủ nghĩa cộng sản là một phong trào tà ác bắt nguồn từ Châu Âu rồi truyền đến Trung Quốc. ĐCSTQ đã giết trên 80 triệu người Trung Quốc trong các phong trào chính trị khác nhau của nó. Nó chống lại vũ trụ và nhân loại. Trời sẽ sớm diệt nó. Chúng ta nên hiểu rõ về bản chất tà ác cũng như thoái khỏi nó để đảm bảo một tương lai an toàn.”

Những lời nói ân cần đó đã làm cảm động người chủ cửa hàng. Ông ấy mỉm cười và nói: “Cám ơn bạn!” Ông đã thoái khỏi ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới là Đoàn thanh niên Cộng sản và Đội thiếu niên Tiền phong. Con gái ông cũng thoái khỏi Đội thiếu niên Tiền phong.

Một người đàn ông trẻ định xé tờ rơi đã chuyển biến tâm tính và đồng ý thoái Đảng

Một người đàn ông Trung Quốc bản địa đã nghe một học viên giải thích tại sao mọi người cần thoái khỏi Đảng. Ông ấy đã đồng ý thoái khỏi Đội thiếu niên Tiền phong, nhưng một chủ cửa hàng, người mà lắng nghe cuộc hội thoại đã tức điên lên. Anh ta bước tới và cố gắng xé rách tờ rơi trên tay của người đàn ông.

Người đàn ông đã ngăn người chủ tiệm và lấy lại tờ rơi của mình. Người chủ tiệm trẻ trở về chỗ ngồi của mình bên trong cửa hàng. Một học viên đã tình cờ bước đến và chứng kiến vụ ẩu đả. Anh nhìn vị chủ tiệm và trong khi phát chính niệm, anh nói: “Pháp Luân Công dạy con người ta sống tốt và trở nên tốt hơn. Xé rách tờ bướm thông tin là một việc sai trái. Thừa nhận lỗi sai của mình và thoái khỏi ĐCSTQ sẽ giúp anh có một tương lai an toàn.”

Người chủ tiệm trẻ cúi đầu trong sự xấu hổ. Cuối cùng anh đã đồng ý thoái khỏi Đội thiếu niên Tiền phong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/17/-303276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/23/148076.html

Đăng ngày 19-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share