Bài viết của một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 13-08-2014] Sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến cho một lượng lớn người dân Trung Quốc đại lục phát sinh những quan niệm tiêu cực về Pháp Luân Công và các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Chính những định kiến này đã đặt tương lai của họ bên bờ nguy hiểm và trách nhiệm của các học viên chúng ta là giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, để họ không phải chịu chung số phận cùng với ĐCSTQ.

Tôi muốn được chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về việc thức tỉnh người dân Trung Quốc về Pháp Luân Công và giải cứu những học viên bị giam giữ. Phải mất một thời gian để tôi vượt qua được chấp trước vào an nhàn và học cách nói chuyện với người dân Trung Hoa đại lục một cách có hiệu quả. Tôi đã có những bước tiến bộ nhờ không ngừng đề cao tâm tính của mình.

Thông qua hoạt động gọi điện thoại về Trung Quốc đã bộc lộ trạng thái tu luyện của chúng tôi

Trước đây, tôi thường hy vọng người mà tôi gọi điện nói chuyện có thể giữ điện thoại đủ lâu để nghe tất cả những điều mà tôi muốn nói. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Trong tôi tràn đầy cảm giác lo lắng và tranh đấu, nó khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Người ta thậm chí còn nguyền rủa tôi. Khó khăn càng trở nên lớn hơn khi việc học Pháp và chính niệm của tôi không đầy đủ.

“Thực ra có những khí công sư không hiểu biết rằng bản thân họ có những công năng gì, cũng không [biết] rành mạch rõ ràng. Họ chỉ biết rằng họ muốn làm gì thì nghĩ là được rồi. Kỳ thực khi ý niệm của họ hoạt động, thì công năng tiếp nhận khống chế từ ý niệm [của] đại não, đã thực hiện những việc cụ thể dưới sự chỉ huy của ý niệm; còn bản thân ý niệm của họ không có khả năng làm gì cả.” (Chuyển Pháp Luân)

Những lời này đã nhắc nhở tôi rằng chúng ta phải thật sự tiêu diệt các nhân tố tà ác trong các không gian khác từ tận gốc rễ trong khi giảng chân tướng. Có phải chúng ta đang dựa dẫm quá nhiều vào khả năng của chúng ta ở tầng thứ người thường? Nếu quả đúng như vậy, làm sao chúng ta có thể tiêu diệt các nhân tố tà ác trong những không gian khác đây?

Tôi ngộ ra rằng chúng ta nên dùng chính niệm để chỉ đạo các công năng của chúng ta, khiến cho người nghe giữ điện thoại lâu hơn và có cơ hội nghe hết sự thật. Cảm giác sợ hãi, lo lắng hoặc quá khích có thể cản trở những nỗ lực của chúng ta.

Buông bỏ các chấp trước thông qua việc học Pháp cùng với phát chính niệm là điều kiện tiên quyết để có một cuộc trò chuyện hiệu quả. Lý do tôi không làm được tốt trong hai tháng đầu là vì tôi đã tập trung quá nhiều vào việc “làm thế nào”, nhưng tôi đã không đặt tâm mình vào đó.

Ngoài ra tôi còn học được một điều khác nữa, đó là: “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối.” (Chuyển Pháp Luân) Tôi ngộ ra rằng công đến từ việc đề cao tâm tính của chúng ta, chứ không đến từ việc luyện các bài công pháp. Bằng cách buông bỏ quan niệm người thường và giữ tâm thanh tịnh, thì hiệu quả trong việc loại bỏ tà ác trong các không gian khác, giúp mọi người chấp nhận chân tướng và cứu độ họ sẽ tăng lên. Kết quả của các cuộc gọi thường không được tốt là vì chúng tôi đã thực hiện nó với tâm hiển thị hoặc tâm tật đố.

Nếu tâm chúng ta thuần tịnh thì sẽ giúp gia tăng sức mạnh cho các công năng. Lấy ví dụ, chúng ta không nên ca ngợi quá mức các đồng tu khi thấy họ làm tốt; thay vào đó, chúng ta cần lặng lẽ hướng nội và nghĩ xem làm sao để chúng ta làm tốt hơn.

Chân thành và bất động tâm

Việc gọi điện thoại về Trung Quốc để giải cứu các học viên là khác với các cuộc đối thoại thông thường. Các nhân tố tà ác trong các không gian khác có thể dễ dàng lợi dụng sơ hở của chúng ta nếu chúng ta không có chính niệm.

Có một lần, người nghe đã ngắt lời tôi và hỏi xem tôi gọi từ đâu đến. Tôi đã không trả lời trực tiếp câu hỏi này. Và thế là mặc dù tôi và anh ta đã nói chuyện được nửa giờ đồng hồ, anh ta nhận thấy rằng tôi đang cố lảng tránh và cuộc trò chuyện trở nên tồi tệ kể từ lúc đó.

Sau đó, một đồng tu và tôi đã có một cuộc thảo luận nghiêm túc về vấn đề này. Tôi ngộ ra rằng để cứu độ chúng sinh, trước tiên chúng ta phải có một trái tim chân thành và thuần khiết – chỉ khi đó chúng ta mới có thể bước đi thật tốt trên con đường của mình.

Phối hợp tốt đóng vai trò quan trọng

Từ bài giảng “Tinh tấn hơn nữa” của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng chúng ta không chỉ cần làm tốt công việc của bản thân mà còn phải phối hợp với các học viên khác như một chỉnh thể. Gọi điện thoại giải cứu đồng tu là một hạng mục lớn và nó đòi hỏi kỹ năng của từng người trong chúng ta và cả sự hỗ trợ lẫn nhau.

Một ngày nọ có bảy trường hợp cần giải cứu khẩn cấp, nhưng vào lúc đó chỉ có ba học viên có thể tham gia. Tôi bắt đầu bằng việc liên lạc với nơi làm việc của một học viên bị bức hại. Một nhân viên bảo vệ ở đó đã đồng ý giúp tôi và anh đã hỏi được thông tin từ cảnh sát địa phương về ngày trả tự do cho học viên đó. Việc làm tốt này hiếm khi xảy ra vì các nhân viên bảo vệ thường là những người bức hại các học viên.

Sau khi giải quyết hai trường hợp đầu tiên, chúng tôi đã tìm ra nơi hai học viên khác bị giam giữ cũng như thời hạn họ được trả tự do. Bốn trường hợp đã được xử lý nhanh chóng, sau đó chúng tôi có thể tập trung vào ba trường hợp còn lại.

Một trong những đồng tu tham gia cùng tôi đã gọi điện thoại cho một nhân viên nhà tù chịu trách nhiệm “chuyển hóa” các học viên. Khi cuộc nói chuyện diễn ra được vài phút, người nhân viên này đã hỏi một cách khiêu khích: “Anh nói cha mẹ của anh đã từng bị bệnh. Vậy anh đã bao giờ quay lại Trung Quốc để chăm sóc cho họ chưa?” Khi đồng tu chưa kịp trả lời câu hỏi thì đã nghe tiếng quát tháo ở đầu dây bên kia: “Tôi không muốn nói chuyện với một đứa con thiếu trách nhiệm như anh!” rồi cúp máy.

Chúng tôi biết những nhân viên cảnh sát này đã nhận được sự huấn luyện đặc biệt để công kích các học viên ở bên ngoài Trung Quốc, những người không thể trở về bởi vì cuộc đàn áp.

Tôi đã gọi lại cho ông ấy và nói: “Cảm ơn ông vì đã đưa ra chủ đề này. Tôi biết nhiều học viên Pháp Luân Công, đối với tôi họ là những người con có trách nhiệm nhất. Những học viên này đang bước đi trên con đường chân chính và cố gắng đề cao tâm tính của mình. Một hành động cao quý như vậy sẽ khiến gia đình họ hãnh diện. Với tinh thần và sức khỏe tốt nhờ tu luyện, cha mẹ của họ không còn phải lo lắng về họ nữa.

“Bây giờ hãy xem điều ông đang làm. Ông biết rằng các học viên là những người tốt và họ đang cố gắng để trở về với chân ngã của mình. Thế nhưng ông không những tống giam những người vô tội này mà còn tra tấn, lăng mạ và tìm cách hủy hoại lương tâm của họ.

“Liệu đó có thể là điều khiến cha mẹ của ông tự hào về ông hay không? Xin hãy nghĩ lại việc ông đang làm. Tôi tin rằng cha mẹ của ông muốn ông trở thành một người tốt. Nếu cha mẹ của ông hỏi ông về chuyện này, làm sao ông có thể giải thích cho họ đây?“

Ông ta trở nên im lặng sau khi nghe những lời tôi nói. Tôi biết rằng ông ấy đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và những nỗ lực chung của các học viên đã chạm đến tâm của ông.

Từ bài viết “Thiêu hồng ma * Luyện kim cương” của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng các hạng mục giảng chân tướng mà chúng ta đang thực hiện đang cung cấp cơ hội để chúng ta không ngừng tẩy tịnh bản thân, tôi luyện tâm tính, và đạt được sự đề cao vững chắc.

(Bài chia sẻ ở Buổi gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở Đài Loan ngày 03 tháng 08 năm 2014)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/13/在紧急营救组锤炼-295939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/6/146724.html

Đăng ngày 19-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share