Bài viết của Luciana Del Rio

[MINH HUỆ 03-04-2015] Ngày 24 tháng 03 năm 2015, tại nhà sách Thiên Thê ở Manhattan, khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày đã kết thúc. Tôi là một trong số những học viên [tham gia khóa học]. Đây là lần thứ hai tôi cùng chồng tham dự khóa học vì chúng tôi rất thích khi tham dự khóa học lần đầu tiên.

Chồng tôi trở nên trẻ hơn và minh mẫn hơn kể từ khóa học trước đó. Tôi rất mừng cho anh ấy.

Trong suốt khóa học chín ngày này, cả nhóm đều rất gắn kết và đúng giờ. Họ tỏ ra rất thích học pháp môn và đã giữ được lòng nhiệt thành cho đến tận giây phút cuối cùng.

Cô Susan từ Canada đến New York với mục đích duy nhất là tham gia khóa học này. Susan đã ở tại một khách sạn trong suốt chuyến đi của mình. Cô ấy rất biết ơn [khi có được] cơ hội này!

Chúng tôi đã xem video chín bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

db281a0e8d16e4bc67f7da2416273386.jpg

e6d3e6420ca679b51370fea59fde99e2.jpg

68b152d47dc7c724f48864f779de611d.jpg

aa0b5368e3ad329c2e42d7c51b878a30.jpg

d705c045190541b587ee0cefe1bb4e24.jpg

Học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và xem video các bài giảng tại khóa học chín ngày ở nhà sách Thiên Thê trong các ngày từ 16 đến 24 tháng 03 năm 2015

Với David và Kevin, đây cũng là lần thứ hai họ tham dự khóa học. Họ đã ấp ủ cơ hội lần thứ hai này để có thể hoàn thiện lại các động tác của mình và hiểu sâu thêm nữa về những lời dạy uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp.

David cho hay, anh cảm thấy như thể Sư phụ Lý Hồng Chí đã ở đó cùng với nhóm học viên bởi [anh cảm thấy được] trường năng lượng trong suốt thời gian diễn ra khóa học. Anh nói thêm: “Giọng của Ngài [Sư phụ] thật nhẹ nhàng”. Anh cũng thừa nhận rằng anh là một người luôn phiền muộn. Nhưng trong suốt chín ngày này, anh đã có thể kiểm soát được tâm trạng của mình, cảm thấy điềm tĩnh và thư thái.

Asher, một học viên mới, đã quyết định tham gia khóa học trên đường ông đến nơi hẹn để châm cứu. Sau khi nghe một nhân viên của nhà sách Thiên Thê giới thiệu tóm tắt và chia sẻ về pháp môn, ông nghĩ rằng ông nên ở lại nhà sách Thiên Thê để không lỡ mất cơ hội tìm được một phương thức nào đó có thể tốt hơn là điều trị bằng châm cứu.

Ông đã chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế phía trước và đã không rời khỏi hiệu sách để đến châm cứu như đã hẹn. Ông đã giải thích rằng ông e ngại có thể vì một lý do nào đó mà ông sẽ không thể quay lại nhà sách này đúng giờ. Vì thế ông đã chờ khoảng hai tiếng trước khi bài giảng bắt đầu.

Asher đã chia sẻ những cải thiện mà ông đã trải nghiệm được trong suốt thời gian tham dự khóa học. Ông nói rằng ông thường không chịu thua trong các cuộc tranh luận mỗi khi nói chuyện với mọi người, nhưng sau khi ông nghe được những bài giảng của Sư phụ, ông đã không còn quan tâm đến điều này nữa, và giờ đây thì ông đã không còn quan tâm đến việc người khác nói những lời khó nghe gì về mình nữa. Ông không muốn nói lại điều gì nữa cả.

Cô Holly đã tu luyện được vài năm cũng đến tham dự khóa học, cô chia sẻ với nhóm rằng cô đã từng thực hành các pháp môn khác, nhưng chưa bao giờ cô đạt được một trạng thái an lạc về nội tâm như khi cô thực hành Pháp Luân Đại Pháp vậy.

Cô Susan chia sẻ, cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng một năm trước. Cô kể rằng trước đây cô đã từng bị nhiều chứng bệnh. Cô bị đau ở vai lúc khóa học này bắt đầu, và cô hiểu rằng đây là một phần của quá trình tiêu trừ nghiệp lực của mình.

Sau ba ngày, cô nhận thấy rằng cơn đau đã biến mất. Cô cũng gặp những khó khăn khi luyện công hàng ngày: “Như thể có điều gì đó ngăn cản tôi luyện công hàng ngày vậy,” cô nói. Tuy nhiên, trước khi kết thúc khóa học chín ngày này, cô đã vui mừng thông báo rằng cô đã duy trì được việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp hàng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/3/307083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/4/149590.html

Đăng ngày 19-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share