[MINH HUỆ 23-02-2015] Anh Triệu Phú Qúy ở Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh bị kết án 5 năm tù vào cuối tháng 12 năm 2014 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bản thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Là trụ cột duy nhất trong gia đình, việc anh Triệu bị bắt giữ và cầm tù đã mang đến những cú sốc quá lớn cho người thân trong gia đình anh. Để tiết kiệm từng đồng, hiện tại con trai 9 tuổi của anh đạp xe đến trường thay vì đi xe buýt thành phố. Vợ anh phải cố gắng chăm sóc bố mẹ chồng đã già và hai đứa con trai còn nhỏ.

Người dân địa phương đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi biết anh Triệu bị cầm tù đơn giản chỉ vì niềm tin của mình. Vào thời điểm viết bài này, hơn 300 người dân đã điểm chỉ vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho anh.

f3d2d46b913cb5cd18d1f2120942bf7f.jpg

Dân làng kiến nghị trả tự do cho anh Trịệu

Việc bắt giữ và xét xử anh Triệu

Các cảnh sát từ Sở Cảnh sát Cao Quan đã bắt giữ anh Triệu và vợ anh tại thị trấn Thiên Lĩnh vào ngày 16 tháng 07 năm 2014.

Vợ anh Triệu đã bị cảnh sát đe dọa tại sở cảnh sát. Biết cô không nắm rõ cở sở pháp lý, họ đã lừa cô ký vào một văn bản pháp lý mà cô nghĩ rằng nó sẽ giúp được chồng mình. Cô đã không biết rằng chữ ký của cô đã biến mình trở thành nhân chứng để truy tố chứ không phải để bảo vệ anh Triệu tại phiên tòa.

Anh Triệu bị xét xử vào ngày 10 tháng 12 năm 2014. Luật sư của anh, ông Vương Toàn Chương, đã yêu cầu công tố viên đưa ra bằng chứng chứng minh anh Triệu tham gia vào một “tà giáo“ như bị cáo buộc. Công tố viên chỉ trả lời đơn giản rằng qua việc lục soát đồ đạc của anh Triệu cho thấy anh tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư yêu cầu các công tố viên đưa ra văn bản pháp luật nói rằng Pháp Luân Công là một tà giáo. Công tố viên không thể đưa ra, và thẩm phán yêu cầu tạm hoãn phiên tòa.

Trước khi thẩm phán quay lại phiên tòa, ông ta yêu cầu luật sư Vương phải trải qua một cuộc kiểm tra an ninh, một thủ tục rất bất thường nhằm đe dọa luật sư. Lúc đầu luật sư Vương kiên quyết từ chối nhưng sau đó đã đồng ý để tránh tình huống anh Triệu bị xét xử mà không có luật sư.

Luật sư Vương bác bỏ mọi ý kiến chống đối anh Triệu từ công tố viên và yêu cầu đưa ra bằng chứng và pháp luật có liên quan. Công tố viên đã không thể đưa ra được. Luật sư Vương nói: “Không có điều luật nào nói Pháp Luân Công là một tà giáo. Thực tế, tu luyện Pháp Luân Công là một quyền được quy định trong hiến pháp.”

Vào ngày xét xử, các nhân viên tòa án đã lục soát từng người nhà của anh Trịệu và yêu cầu họ không mang theo điện thọai di động, máy tính hoặc túi xách vào phòng xử án. Tuy nhiên bản thân các nhân viên này lại được thoải mái thực hiện các cuộc gọi. Họ còn sử dụng điện thoại di động để ghi hình người nhà của anh Triệu. Khi bị chất vấn về việc quay video, các nhân viên này trả lời rằng: “Chúng tôi làm vậy thì sao? Cứ gọi cảnh sát nếu muốn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/23/305484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/24/149090.html

Đăng ngày 15-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share