Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 13-03-2015] “Mở cửa ra, mở cửa ra!” đó là tiếng hét của công an khi họ xông vào nhà bà Ninh Đăng Tú, một bà lão đã 70 tuổi và là một học viên Pháp Luân Công. Sau khi đẩy bà ngã xuống sàn, họ cưỡng ép lấy đi mẫu máu của bà.

Ngày 16 tháng 12 năm 2014, khi bà Ninh đang làm việc nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa mạnh và la hét lúc 03 giờ chiều. Bà nhìn thấy sáu công an đang đứng ở ngoài cửa, và bà nhanh chóng khóa cửa lại. Tuy nhiên, công an đã xông vào nhà và giữ bà trên sàn nhà. Lúc đó bà Ninh cố gắng chống cự và hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Do hoảng sợ, công an đã che miệng bà lại khiến cho hai môi của bà chảy máu. Do bà Ninh không thể cử động, nên công an đã lấy đi mẫu máu ở ngón tay cái bên trái của bà.

Khi hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của bà Ninh, họ đã xông vào và yêu cầu giải thích tại sao công an lại tấn công một cụ bà vô tội. Công an nói họ đang thi hành nhiệm vụ và nhanh chóng rời đi. Hàng xóm của bà đã bị sốc khi công an xông vào nhà và ngược đãi một bà lão.

Năm nay bà Ninh đã gần 70 tuổi, nhưng nhìn bên ngoài trông bà như 50 tuổi. Dù tuổi cao, nhưng bà vẫn có sức khỏe tốt vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Dù bà chưa bao giờ được đi học, nhưng bà có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân trôi chảy.

Trước khi bị bắt

Bà Ninh từng bị bắt tại chợ Thanh Đà vào ngày 16 tháng 07 năm 2014, khi bà nói chuyện với nhiều người về lợi ích của Pháp Luân Công. Họ đưa bà đến Đồn công an thị trấn Thanh Đà và thẩm vấn, tại đây bà từ chối tiết lộ tên, nhằm bảo vệ cho mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, công an đã xác định được danh tính của bà Ninh từ biển số xe đạp ba bánh của bà. Họ bắt bà đi kiểm tra sức khỏe và giam cầm phi pháp bà Ninh trong chín ngày.

Đối mặt với bức hại hiện tại

Viên chức ở Phòng công an huyện Nghi Nam và Phòng 610 tiếp tục sách nhiễu bà Ninh. Họ đã đến nhà bà vào trưa ngày 04 tháng 12 và yêu cầu bà đến đồn công an để ký biên bản, cam đoan bà có thể về nhà sau đó. Tuy nhiên bà Ninh đã từ chối: “Tôi không phạm tội, nên tôi không phải đi.” Đột nhiên công an trở nên rất hung bạo khiến bà Ninh phải chạy ra khỏi nhà và hét lên: “Có trộm ở nhà tôi!” Điều này khiến công an rất sợ và nhanh chóng bỏ đi.

Đồn công an thị trấn Thanh Đà, huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông: +86-539-36661111


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/13/306207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/19/149402.html

Đăng ngày 15-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share