Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

MINH HUỆ 07-04-2015] Ngày 05 tháng 04 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia diễu hành chào mừng Lễ Phục sinh ở Toronto lần thứ 49, một trong những sự kiện lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ. Đây là lần thứ tám liên tiếp các học viên Pháp Luân Công tham dự sự kiện này. Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng của Pháp Luân Công đã thể hiện tài năng của mình trong ngày lễ truyền thống này cùng với cộng đồng địa phương.

cd894be1cdda5fcbf2601067c9085b48.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành Ngày Lễ Phục sinh ở Toronto

744a3c83ebd7b40194bbd0cb5eade39c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công

“Niềm yêu thích của chúng tôi”

Cô Gemiese McKenney cùng với con trai và những người bạn của cô đến tham dự lễ diễu hành, cho biết rằng hàng năm họ đều đến với lễ diễu hành này, cô nói: “Đoàn nhạc Tian Guo là niềm yêu thích của chúng tôi. Họ mang những âm thanh thật tuyệt vời đến cho chúng tôi và chúng tôi thực sự rất yêu thích. Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

beee622988d985ed7beeeda63741ba35.jpg

Cô Gemiese Mckenny cùng với con trai và những người bạn của cô

Một người bạn của Gemiese cho biết rằng họ đã nghe nói đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Cuộc đàn áp không nên diễn ra. Chúng tôi rất vui khi được sống ở đây – tại Canada này, một đất nước tự do.”

Cô Nancy, một cư dân khác ở Toronto, cũng hoan nghênh màn biểu diễn [của các học viên], “Họ thật tuyệt vời! Trong bất kỳ cuộc diễu hành nào chúng tôi cũng rất thích xem họ.” Cô cho biết rằng hiếm khi cô thấy có ban nhạc nào lại có một quy mô lớn đến như thế ở Toronto: “Hơn nữa, có rất nhiều thành viên của ban nhạc là nữ giới! Tôi rất vui khi thấy điều này.”

“Nhiều người trong chúng tôi đã biết đến Pháp Luân Công từ những cuộc diễu hành như thế này và qua các các phương tiện truyền thông,” cô Nancy nói thêm, “Cuộc đàn áp ở Trung Quốc đã vi phạm tự do tín ngưỡng và tôi hy vọng nó sẽ sớm kết thúc.”

cbc76e98b7f9fd7c3bd1dd6fcb6aa092.jpg

Cô Nancy, một cư dân ở Toronto

“Tất cả chúng ta nên quan tâm tới điều này”

Cô Mary Ann Raaymakers, một nhân viên trong lĩnh vực bất động sản cho biết: “Đoàn nhạc và đội trống lưng thật là tuyệt vời.” Cô đã nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng vẫn hỏi thêm thông tin.

Nước mắt cô đã trào ra khi cô nghe đến cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. “Sống ở đây – tại Canada này, tôi không thể tưởng tượng được làm sao mà con người [các học viên bị bức hại tại Trung Quốc] lại có thể chịu đựng được sự tàn bạo đến như vậy,” cô nói. “Nhưng tôi cũng biết rằng thật không hề dễ dàng để thay đổi tình hình ở một quốc gia độc tài chuyên chế. Tất cả chúng ta nên quan tâm tới điều này. Nếu mọi người đều biết được sự thật và cùng lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp, nó sẽ phải dừng lại.”

79ae30030733ea0745e1ce299d29308d.jpg

Đội trống lưng trong lễ diễu hành

Ông Paul Hejna, một nhân viên cứu hộ, đã chụp rất nhiều ảnh của đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Coi nhiếp ảnh như là một sở thích, ông rất ấn tượng với cách bố trí và thiết lập [đội hình] của các học viên, cùng với âm nhạc của đoàn nhạc.

“Tôi rất buồn khi nghe nói rằng Pháp Luân Công lại bị cấm ở Trung Quốc và cuộc đàn áp thật là tồi tệ. Các học viên Pháp Luân Công thật là tuyệt bởi họ đã mang lại cho chúng tôi sự hạnh phúc và an lạc. Tôi ngưỡng mộ họ.”

fb15061f0f9a2c35fe2791f8edd164a3.jpg

Ông Paul Hejna, một nhân viên cứu hộ với sở thích chụp ảnh

“ĐCSTQ sẽ sụp đổ vì đàn áp Pháp Luân Công”

Ông Trương, một người đàn ông Trung Quốc đến Canada cách đây ba tháng, đã đi dọc theo tuyến đường diễu hành với các học viên. “Tôi đã không nghĩ rằng mình lại có thể gặp được một nhóm lớn các học viên Pháp Luân Công đến như vậy,” ông nói. “Thật tuyệt và tôi tự hào về họ.”

Ông Trương cho biết một số thành viên trong gia đình của ông cũng đã từng tu luyện Pháp Luân Công. “Tôi biết điều gì đã xảy ra và tôi cũng biết rằng ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) cuối cùng sẽ sụp đổ vì đàn áp Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản đã làm hại rất nhiều người vô tội. Trời sẽ không cho phép nó [tồn tại].”

Là một người luôn ủng hộ cho Pháp Luân Công từ lâu, ông Trương nói rằng ông rất vui khi thấy sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới. “Có lẽ tôi cũng sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.”

Ông Dư, một người nhập cư đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã dành những lời khen ngợi cho nhóm Pháp Luân Công. “Tôi cùng vợ và con đến với lễ diễu hành này hàng năm. Chúng tôi rất thích nó. Hãy nhìn đội trống lưng kìa, hầu hết họ là những người cao tuổi, nhưng trông họ tất cả đều thật tuyệt và tràn đầy năng lượng. Điều này thật đáng kinh ngạc.”

Bà Hầu, đến từ tỉnh Hồ Nam, đã rất hứng thú khi thấy nhóm Pháp Luân Công trong một hoàn cảnh tích cực, trái ngược hẳn lại với cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Bà đã chụp rất nhiều ảnh và cho biết rằng: “Chúng tôi chỉ mới vừa từ Trung Quốc đến Toronto và chưa bao giờ được nhìn thấy điều này trước đây. Thật là tuyệt vời! Tôi không muốn bỏ lỡ nó!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/7307225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/8/149653.html

Đăng ngày 15-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share