Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Montreal

[MINH HUỆ 06-04-2015] Theo ông Ngụy, người tổ chức lễ mít tinh tại khu phố Tàu ở Montreal ngày 04 tháng 04 năm 2015, theo con số thống kê của Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Toàn cầu, tính đến hiện tại đã có khoảng 200 triệu người Trung Quốc thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Người dân ở Montreal và các thành phố lân cận đã tham gia lễ mít tinh nhằm thể hiện sự ủng hộ của họ và chúc mừng 200 triệu người dân đã thoái đảng. Phong trào thoái ĐCSTQ bắt đầu vào tháng 12 năm 2004. Nó đã được khơi nguồn từ sau khi cuốn sách Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được thời báo Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times) xuất bản vào tháng 11 năm 2004.

Đoàn nhạc Tian Guo đã dẫn đầu đoàn diễu hành sau lễ mít tinh. Những người tham gia đã giương cao các tấm bảng và biểu ngữ bắt mắt chứa các thông tin về phong trào như: “Thoái Đảng bảo bình an”, “Trung Cộng không phải là Trung Quốc”, “Giải thể ĐCSTQ để chấm dứt cuộc đàn áp”, v.v…

Theo ông Vương, một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Toàn cầu, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, có đến hàng chục sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó.

8f40f6c68ba9896dc202a83dafc860a5.jpg

Người dân đến từ Montreal và các thành phố lân cận đã tổ chức một cuộc diễu hành và biểu tình để kỷ niệm sự kiện 200 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

a96b329d4cf6205ecbea2ccbc6243e78.jpg

Có một tương lai tươi sáng

Ông Pinard, cũng là một người tham gia tổ chức sự kiện, phát biểu tại lễ mít tinh rằng việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ là sự lựa chọn mang tính chất cá nhân. Mọi người tuyên bố họ không còn làm bất cứ điều gì có quan hệ với ĐCSTQ nữa. Những người khác nhau làm điều này vì các lý do khác nhau, nhưng nhìn chung, họ đều đã nhận ra rằng ĐCSTQ đã phạm phải những tội ác thật khủng khiếp, và họ không muốn chịu trách nhiệm về những tội ác này để rồi cùng bị hủy diệt với ĐCSTQ.

“Tôi cảm thấy bóng đêm này sẽ sớm kết thúc thôi. Mọi hy vọng đều đặt ở các bạn cả!” Ông Trương, 82 tuổi nói to với các học viên Pháp Luân Công, những người tình nguyện giúp đỡ nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo [Pháp Luân Công] của ĐCSTQ và giúp đỡ người dân Trung Quốc thấy rõ bản chất tà ác của Đảng, để rồi thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Ông Trương đã sống ở Montreal được hơn 20 năm. Ông nói với các học viên rằng trước khi rời khỏi Trung Quốc ông đã phải chịu án lao động cưỡng bức 3 năm, bị cầm tù đến mười năm trong các chiến dịch chính trị khác nhau của ĐCSTQ. Ông đã bị tra tấn đến mức gần như mất trí. Ông cũng đã được chứng kiến ​​cuộc đàn áp khủng khiếp mà những người bạn của ông phải chịu đựng.

Ông nhấn mạnh: “ĐCSTQ đã sử dụng tất cả các phương tiện có thể để đàn áp người Trung Quốc. Tội ác của nó thật là quá ghê gớm!”

Trở thành một người tự do

430b92d3b0326375cd87629970fd1115.jpg

Bà Héma-Claudia Hénault

Tham gia cùng trong đoàn diễu hành có một phụ nữ giương cao một tấm bảng có ghi: “Vì sự bình an của chính mình, bạn đã tam thoái chưa?” Bà Hema-Claudia Hénault đã đi hàng giờ từ phía Bắc của Montreal đến để tham gia vào lễ mít tinh và diễu hành.

Bà Hénault đã từng dạy tiếng Anh ở Trung Quốc một năm và có một mối nhân duyên sâu sắc với đất nước và con người Trung Quốc

Bà nói rằng bà đến với lễ mít tinh này vì bà đã bị sốc khi thông qua bạn bè, bà biết được tin các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị tra tấn và thậm chí là bị mổ cướp nội tạng trong khi họ vẫn đang còn sống chỉ bởi họ kiên định với đức tin của mình

Nhưng bà không quá ngạc nhiên bởi dựa vào trải nghiệm đã từng sống ở Trung Quốc của bà. Vì thế bà đã đến để ủng hộ sự kiện 200 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng và được tự do.

Bà Hénault cho biết, Trung Quốc cần những người can đảm như những người đang tham gia cuộc diễu hành này. Bà nói rằng những người tham dự lễ mít tinh nên truyền rộng thông điệp này hơn nữa để giúp cho nhiều người hơn có được sự tự do.

Người dân đang thức tỉnh

Một người Trung Quốc mới nhập cư đến Montreal vô cùng kinh ngạc trước màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Cô biết được rằng kỷ niệm chúc mừng người Trung Quốc thoái Đảng là chủ đề của cuộc diễu hành, cô đã nói với một học viên Pháp Luân Công rằng cô sẽ tìm hiểu thêm thông tin về phong trào này trên mạng Internet.

Một người đàn ông Trung Quốc trẻ tuổi lớn lên ở Montreal nói với phóng viên rằng anh thường xuyên nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công giúp đỡ nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp. Anh nói anh cũng đã biết về phong trào thoái ĐCSTQ: “Tôi đồng ý với họ [các học viên Pháp Luân Công]. Tất cả những gì ĐCSTQ đã làm là sai.”

Bà Dương, một điều phối viên của Trung tâm Phục vụ thoái Đảng ở Montreal nói rằng trung tâm của họ thường xuyên nhận được các cuộc gọi điện thoại từ những người nhập cư hoặc các du khách đến từ Trung Quốc để hỏi về việc đăng ký thoái ĐCSTQ trên trang web .

Một người Trung Quốc nhập cư đã gọi đến trung tâm ngay sau khi ông hạ cánh xuống Montreal. Bà Dương cho biết: “Người đó nói với chúng tôi rằng ở Trung Quốc ông không biết tìm ai để thoái ĐCSTQ. Vì vậy ngay khi đến Montreal, ông đã tìm hiểu qua các đường dây nóng để có thể thoái cho chính mình và cả cho người mẹ của ông.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/6/307199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/8/149651.html

Đăng ngày 15-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share