Bài viết của Tân Thành

[MINH HUỆ 10-03-2015] Đây là câu chuyện điển hình về những tai nạn xe hơi tại Trung Quốc ngày nay: Đầu tiên, nạn nhân được đưa đến bệnh viện. Một khi đã nhập viện, thì việc lựa chọn dịch vụ y tế nào không phải do lái xe quyết định, mà là người nhà của nạn nhân, những người này thậm chí có thể thường xuyên đe dọa lái xe.

Vì thế, một số gia đình thậm chí cố giành được những phúc lợi y tế nói trên, dù nó vượt xa khỏi tình huống tai nạn thực sự. Việc lợi dụng người khác kiểu này rất phổ biến ở xã hội Trung Quốc hiện nay.

Nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại đối đãi với trường hợp gặp tai nạn theo cách khác hẳn. Thực tế, có nhiều người đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp khi chứng kiến các học viên đối đãi với các tai nạn. Hơn nữa, hành xử của học viên khác hoàn toàn so với những gì mà chế độ cộng sản tuyên truyền vu khống .

Các học viên tin vào lời dạy trong Bài giảng thứ tư của sách Chuyển Pháp Luân do Sư phụ Lý Hồng Chí truyền dạy:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.”

Vì thế, họ nghĩ cho người khác và không lợi dụng ai. Bù lại, họ thường được ban phúc lành thông qua việc hồi phục nhanh chóng.

‘Ông ấy không cố ý đâu’

Một xe tải đã đâm vào chiếc xe ba bánh mới của anh Trương Tân Tử, khiến nó bị hư hại nghiêm trọng. Vì thế dân làng đã bao vây chiếc xe tải và gọi cho anh Trương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Chúng tôi đã bao vây chiếc xe tải cho anh,” họ nói. “Hãy mau bảo người lái xe đền bù thiệt hại đi.”

Anh Trương cười nói: “Ông ấy không cố ý đâu. Hãy để ông ấy đi đi.”

Người lái xe đã cám ơn anh Trương không ngớt.

‘Chỉ cần đưa tôi về nhà thôi’

Ông Hoạt Liên Hữu, một cựu kế toán viên của Nhà máy Ống tia Catôt ở Thiên Tân, đã bị một xe hơi đâm phải. Cảnh sát giao thông đã hỏi ông muốn lái xe bồi thường bao nhiêu. Ông nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ cần đưa tôi về nhà thôi.”

Dù bị thương, ông Hoạt vẫn luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và học Pháp. Cái chân gãy của ông đã hồi phục trong 15 ngày. Người lái xe đã bị sốc khi chứng kiến uy lực kỳ diệu của Đại Pháp.

‘Tôi không thể lợi dụng người khác’

Bà Từ Tú Phương ở tỉnh Hắc Long Giang đã 75 tuổi . Bà Từ cũng gặp một tai nạn. Bà kể: “Hồi tháng 03 năm 1998, một lái xe say rượu đã đâm vào tôi. Chân tôi đầy máu. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và không đòi tiền. Thay vào đó, tôi chỉ bắt taxi về nhà.

“Gia đình tôi hỏi rằng tại sao tôi không bắt người lái xe đưa đến bệnh viện. Tôi nói với họ: ‘Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người lái xe không cố ý đâm vào tôi’. Tôi biết mình không nên lợi dụng ông ấy.”

Bà Từ đã bị gãy một chân nhưng đã hồi phục sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

‘Tôi không sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)’

Ông Mã Duy Sơn, 74 tuổi, sống ở Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. Ông nhớ lại một tai nạn đã trải qua. “Tôi bị một xe tải chở hàng đâm vào khi đang đi xe đạp hồi Tết Nguyên đán 2013. Chiếc xe đạp nát hoàn toàn, và tôi rất đau.”

Người lái xe vô cùng sợ hãi bởi ông ấy biết mình đi sai. Ông Mã nói với lái xe: “Đừng lo. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì thế tôi không làm khó ông đâu. Tôi sẽ không hăm họa đòi tiền ông. Ông có thể đi; tôi sẽ ngồi nghỉ ở đây một lúc.”

Quản lý của người lái xe vội vàng chạy đến và đề nghị đưa ông Mã đến bệnh viện, trả tiền viện phí cho ông và mua một chiếc xe đạp mới. Nhưng ông Mã nói rằng ông vẫn ổn. “Tôi sẽ không đỏi hỏi gì cả,” ông nói. “Người lái xe không cố ý đâm tôi. Chỉ cần đưa tôi về nhà thôi – những xin hãy nhớ ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’”

Người quản lý nói: “Tôi quả thực đã gặp một người cao quý. Tôi thành thật tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và tôi sẽ không tin vào lời của ĐCSTQ nữa. Trên mỗi một chiếc xe trong đội của tôi sẽ có một tấm nhãn dính ghi ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’ Tôi không sợ ĐCSTQ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/10/306101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/30/149534.html

Đăng ngày 15-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share