Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2015] Tôi là một tiểu thương tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2005, sức khỏe tôi tốt trở lại và tôi sống chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Bị ấn tượng bởi những thay đổi tích cực ở tôi mà chồng và con tôi cũng bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp.

Mặc dù là chủ của một cửa hàng bán lẻ có lịch làm việc bận rộn, tôi vẫn tìm đến nhiều người, giảng cho họ nghe về sự trân quý của Đại Pháp và khuyên họ không đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tham gia cuộc đàn áp bức hại những học viên vô tội.

Minh chân tướng đắc phúc báo

Tôi quen Hàn khoảng một năm trước đây, nhưng sau đó chúng tôi ít trò chuyện lại với nhau. Dịp gần đây, khi cô tới cửa hàng của tôi, tôi đã quyết định giảng cho cô nghe về Đại Pháp.

Cô nói: “Những ngày này, tôi rất mệt mỏi. Bác sĩ chẩn đoán tôi có hội chứng mãn kinh – nhưng tôi chỉ mới 42 tuổi. Tôi không biết phải làm gì”. Cô ngồi xuống và trông rất yếu.

Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này nên trong tâm tôi xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi nói: “Tôi biết điều gì có thể giúp cô.”

Cô trả lời bằng cái nhìn lo lắng: “Đó là gì vậy? Xin hãy bảo cho tôi.”

Câu hỏi kế tiếp của tôi là: “Cô có đồng ý rằng ĐCSTQ rất thối nát không?” Cô đáp: “Tất nhiên tôi đồng ý.” “Thế còn việc làm Tam thoái thì sao?”

Tôi muốn cô ấy hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi của tôi, vì vậy tôi nói với cô: “Vì chúng ta từng thề sẽ đi theo Đảng khi gia nhập nó, chúng ta đều tán thành với bất cứ hành động tàn bạo nào của nó, như giết hại người vô tội. Thông qua việc làm Tam thoái, người ta sẽ được phúc báo và có một tương lai tốt đẹp.”

Hàn nói không chút do dự: “Vâng, xin hãy giúp tôi thoái. Tôi từng gia nhập Đội khi học tiểu học.”

Sau khi giảng cho cô nghe về Pháp Luân Đại Pháp, tôi khuyên cô niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Cô đã đồng ý.

Qua hôm sau. Hàn trông có sức sống hơn và tươi cười vui vẻ. Cô nói: “Tối qua tôi ngủ rất tốt và đã một thời gian dài tôi không cảm thấy tốt như vậy. Tôi thực sự muốn cảm ơn chị.”

Tôi bảo cô hãy cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Điều này khiến cô nhớ lại một số điều nên cô nói: “Cách đây hai ngày, có người đã nói với tôi về một người có thể giúp tôi. Nhưng, khi chồng tôi và tôi đi đến gặp người đó, một con chó to đã chặn tôi lại và không để tôi lại gần. Nó cũng sủa anh ta khi tôi nói chuyện với anh ta. Cuối cùng, chúng tôi phải rời đi mà không được gì.”

Cô tiếp tục nói: “Vì sự cố xảy ra với con chó, mà chồng của tôi nghi ngờ người đó không chính. Sau đó, trong mơ, có người khuyên tôi đi về phía đông để nhận được điều tốt. Đó là cách mà tôi đã tới cửa hàng của chị hôm qua.”

Hàn cảm ơn tôi khi cô rời đi, cô bảo rằng sẽ nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi cũng cảm tạ Sư tôn đã giúp đỡ.

Tìm mua dưa muối, mở cánh cổng đến với Đại Pháp

Tôi gặp gỡ một người bạn của hàng xóm của tôi cách đây một vài năm. Mỗi lần, khi tôi cố gắng giảng cho anh nghe về Pháp Luân Đại Pháp, anh luôn né tránh chủ đề. Việc này khiến tôi cảm thấy lo lắng và tôi tự hỏi mình có làm điều gì sai không.

Sau đó, người này được biết tôi có một chút dưa muối được chuẩn bị đặc biệt trong cửa hàng của tôi.

Anh tới thăm cửa hàng của tôi và nói: “Tôi có thể mua một chút dưa muối không? Tôi muốn đem biếu chị của tôi. Chị ấy thích dưa muối ở đây. Chúng tôi không mua được ở chỗ khác.” Tôi bán một chút và tặng một chút cho anh ấy. Anh ấy có vẻ rất vui.

Trước khi anh rời đi, tôi hỏi anh ấy: “Tôi có thể nói chuyện với anh được không? Chuyện không liên quan đến dưa muối.”

Anh mỉm cười và nói: “Tôi biết chị định nói gì.” Anh ấy ngừng lại một chút rồi tiếp tục: “Người Trung Quốc chúng ta đều biết ĐCSTQ thối nát, tàn bạo và thạo nói dối. Nhưng người thường chúng ta chẳng thể làm gì. Trước đây, tôi không muốn chị nhắc tới chuyện này, vì tôi lo cho sự an toàn của chị.”

Ồ, giờ thì tôi đã hiểu tại sao trước đây anh ấy lại đổi chủ đề bất cứ khi nào tôi đề cập tới.

Tôi nói: “Nhưng, chúng ta cần tách mình khỏi Đảng, để chúng ta không bị hủy diệt theo nó.” Tôi giải thích với anh ấy rằng vì những điều tồi tệ mà ĐCSTQ đã làm nên nó không còn đường lui nữa rồi, đặc biệt là cuộc đàn áp những người sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Tôi nói: “Dù dùng một bí danh để thoái thì sẽ vẫn được tính.”

Anh bị những lời tôi nói làm cảm động nên nói: “Những gì cô nói thật ý nghĩa. Xin hãy giúp tôi thoái Đảng.”

Qua việc này, tôi nhận ra rằng chúng ta không nên giả định nguyên nhân cho sự lưỡng lự của một ai đó khi giải quyết vấn đề. Chúng ta nên cởi mở và tận dụng mọi cơ hội để cứu người.

Nhìn ra những thiếu sót khác

Tôi nhớ lại một tình huống nan giải xảy ra với một người thường hay nói tục. Mặc dù, tôi biết anh đã một vài năm, tôi không khuyên anh thoái ĐCSTQ vì định kiến của tôi đối với anh ấy.

Một ngày, người này ghé qua cửa hàng của tôi. Tôi phớt lờ và giả như không nhìn thấy anh. Đó là lúc tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Vì chư vị đã bước vào đây, tôi sẽ đối đãi với chư vị như một chúng sinh. Chỉ là có các công tác khác nhau. Dù chư vị là mật vụ, chư vị vẫn có một cái tâm của con người, vì vậy tôi sẽ đối đãi với chư vị như một người thường. Công tác chư vị làm không thành vấn đề.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 1999) (Tạm dịch)

Vì vậy tôi chào anh ấy: “Anh vẫn khỏe chứ? Mời vào!”

Ngôn từ của anh ta sớm trở nên thô tục. Vì vậy, nên trong tâm tôi xin Sư phụ ngăn người này nói những lời thô tục, để anh ta có thể được cứu.

Tôi nói: “Đám trẻ nhà anh sao rồi? Ngày trước, có người nói với tôi rằng anh là người tốt và rất tôn trọng anh. Tôi nghĩ những gì cô ấy nói là đúng.”

Sau đó chúng tôi nói Đảng tham những và thoái hóa đạo đức. Cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp, vì vậy tôi hỏi xem anh ấy từng nghe về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa.

Anh ấy đáp: “Tất nhiên. Tôi đã nhận được nhiều tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và tôi đều giữ hết.”

Tôi chỉ cần nói một vài lời để anh làm Tam thoái.

Trải nghiệm này giúp tôi mở mang rất nhiều, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của Sư phụ và những nỗ lực trước đây của các học viên khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/26/303653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/3/148216.html

Đăng ngày 14-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share