Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2015] Chính quyền đã nói với gia đình của cô Điền Hải Anh (田海英) khi họ cố gắng tìm cách gặp mặt cô rằng: “Không được phép.” Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây đã không cho gia đình được thăm cô kể từ khi cô Điền từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp.

Cầm tù và tra tấn

Sau lần bắt giữ thứ tư, cô Đàm (ở tuổi tầm 40) đã bị tra tấn, và cô bị tăng huyết áp cùng rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, hai tháng sau cô vẫn bị kết án ba năm tù. Cô bị giam giữ tại Khu nhà tù số 3 của Nhà tù nữ Giang Tây kể từ đầu tháng 11 năm 2014.

Gia đình cô được thăm cô vào cuối tháng 11 năm 2014. Cô Đàm nói rằng mình bị còng tay và treo lên, chỉ với ngón chân chạm đất, trong khoảng thời gian rất lâu. Hơn nữa, có hai tù nhân phụ trách giám sát, ngược đãi, không cho cô ngủ, ép cô đứng rất lâu và xem các chương trình tẩy não.

a8690d4f783e5b74d7d99b6a7b555c88.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: còng tay ra sau lưng và treo lên

Gia đình cô đã tới gặp Giám đốc Trương để báo cáo về việc cô bị tra tấn. Tuy nhiên, họ không thể tìm được những người chịu trách nhiệm cho Khu nhà tù số 3.

Người thân của cô lại trở lại thăm cô Đàm vào đầu tháng 01 năm 2015, nhưng chính quyền lại từ chối quyền của họ. Họ tuyên bố rằng cô Đàm không được phép gặp gia đình của mình cho đến khi cô chịu từ bỏ đức tin của mình.

Các nhân viên đã thừa nhận cô Đàm đã tuyệt thực và bị trói bằng dây đai (một phương thức tra tấn), nhưng họ phủ nhận việc họ đã treo cô lên bằng còng tay.

Những thành viên tham gia bức hại:

Quản ngục, Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây: +86-791-83711687

Phó quản ngục, Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây: +86-791-83718728

Hùng Mẫn (熊敏), lính canh tại Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây: +86-13870826499 (Di động)

Bài viết liên quanCô Điền Hải Anh phải đối mặt với phiên xét xử sau khi bị giam tại trại lao động cưỡng bức ba lần


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/19/303380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/28/148144.html

Đăng ngày 14-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share