Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-03-2015] Một lần nữa, người dân Cộng hòa Séc đã kỷ niệm ngày thoát khỏi chế độ độc tài trong Liên hoan Quốc tế Mene Tekel thường niên lần thứ 9 tại Prague từ ngày 23 tháng 02 đến ngày 01 tháng 03 năm 2015.

Trong những cuộc triển lãm được tổ chức tại sự kiện này có [triển lãm] Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn, triển lãm tập hợp các tác phẩm nghệ thuật của các học viên Pháp Luân Công. Các bức tranh mô tả thế giới nội tâm bình hòa của môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công, và bi kịch của con người phản ánh ở bên ngoài bởi cuộc bức hại pháp môn này vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Tại lễ khai mạc của triển lãm nghệ thuật, có sự tham dự của các vị khách mời là ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh của Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương và ông Ethan Gutmann, một nhà báo điều tra và cũng là tác giả của cuốn The Slaughter, hai ông đã trao đổi về việc giết hại các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác để cướp tạng.

1fc030744ac2515987580a47aba799e5.jpg

Ông Ethan Gutmann (bên trái) và ông David kilgour (bên phải) đang trả lời phỏng vấn của tờ Medical Tribune

ac556ae68c7b81851eee2126a4806086.jpg

Ông David Kilgour gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cộng hòa Séc, ông Daniel Hermann

Tham dự lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật còn có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cộng hòa Séc, Thị trưởng thành phố Prague, ngài Đại sứ của Lithuania, ngài Đại sứ của Estonia, và người đứng đầu Cộng đồng Đại kết các Nhà thờ của Cộng hòa Séc.

Trong thời gian của lễ hội, ông Kilgour và ông Gutmann đã phát biểu và trả lời câu hỏi suốt buổi thảo luận sau buổi trình chiếu bộ phim “Trung Quốc tự do: Dũng khí niềm tin”. Bộ phim đã dấy khởi lên sự quan tâm sâu sắc khiến buổi thảo luận kéo dài hơn so với dự định.

Bộ phim kể về câu chuyện của một người mẹ và cũng là cựu đảng viên [Đảng Cộng sản Trung Quốc], Jennifer Zang, người đã từng bị giam cầm và bị lao động cưỡng bức và bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần bằng nhiều phương thức khác nhau khi ở Trung Quốc, chỉ bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Gặp gỡ truyền thông Séc

Ông Gutmann và ông Kilgour đã phát biểu trong cuộc họp báo với tâm điểm hướng tới nạn mổ cướp tạng cưỡng bức ở Trung Quốc, và trong suốt chuyến thăm ở Prague, hai ông đã được nhiều kênh truyền thông khác nhau ở địa phương mời phỏng vấn, trong đó có cả Đài Phát thanh và Đài Truyền hình của Cộng hòa Séc.

e576a432d57db09768ec1a26ed28e0c9.jpg

Ông David Kilgour trên sóng Truyền hình Cộng hòa Séc, kênh truyền hình trung ương của Cộng hòa Séc

Hai nhà điều tra về nạn thu hoạch tạng đã cố gắng thúc đẩy việc cấm đi du lịch ghép tạng, và tẩy chay các chuyên gia y tế Trung Quốc có can hệ tới tội ác ghê tởm này. Họ đã gặp gỡ đại diện của các cơ quan y tế chuyên môn khác nhau cũng như đại diện củac các cơ quan chính quyền để thảo luận về vấn đề này.

Gặp mặt nghị sỹ Karel Shcwarzenberg

e6d3b3b26215a90843b4a9eb4526b978.jpg

Ông David Kilgour, thông dịch viên Janaskovajisova, ông Karel Schwarzenberg, và ông Ethan Gutmann tại văn phòng chính phủ Cộng hòa Séc (từ trái sang phải)

Ông Gutmann và ông Kilgour đã dành một chuyến viếng thăm nghị sỹ Karel Schwarzenberg của Cộng hòa Séc vào ngày 23 tháng 02, một chính khách nổi tiếng và cựu ứng cử viên tổng thống.

Ông Schwarzenberg, Công tước xứ Krumlov, xuất thân trong một gia đình quý tộc, và đã phải sống lưu vong ở Tiệp Khắc dưới thời cộng sản cai trị. Sau cuộc Cách mạng Nhung năm 1989, ông đã trở lại Prague và trở thành cố vấn cho cựu tổng thống của Cộng hòa Séc.

Ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 2010 đến 2013, và hiện là nghị sỹ và lãnh đạo của Đảng TOP09.

Ông Schwarzenberg luôn luôn lên án mạnh mẽ việc vi phạm nhân quyền của chế độ độc tài toàn trị. Sau cuộc gặp mặt ông Kilgour và ông Gutmann, và xem xét nghiên cứu của họ, ông đã bày tỏ quan điểm của mình về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, chỉ trích những chính trị gia nào vẫn giữ im lặng trước những sự việc như vậy.

Ông viết: “Sẽ là sai lầm nghiêm trọng khi các chính trị gia từ Châu Âu cho đến Trung Quốc không lên tiếng cho nhân quyền, thậm chí còn tuyên bố họ không can thiệp tới vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vốn là lời đáp của chính phủ Trung Quốc khi từ chối trả lời vấn đề nhân quyền. Đây là một hành động phớt lờ nhân quyền của người dân Trung Quốc, những người phải chịu nhiều khổ cực nhất trong nhiều thập kỷ qua. Đây là một hành động có chủ đích khiến họ rơi vào vô vọng.”

Cần lưu ý rằng sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc thường khiến thế giới mất tập trung vào một sự thực đen tối, ông chỉ ra: “Phía sau mặt nổi tuyệt vời này là mặt mà Trung Quốc đang che đậy đúng như [những gì] nhà báo Ethan Gutmann đã phân tích trong cuốn sách mà ông đã nghiên cứu một cách tỉ mỉ về nạn thu hoạch và bán tạng người, một ngành kinh doanh lớn được nhà nước Trung Quốc [bảo hộ] nhằm vào những tử tù. Chỉ cần một phần tư trong số đó là sự thật, thì nó cũng đã là một tội ác vô cùng khủng khiếp.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/6/149222.html

Đăng ngày 12-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share