Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Slovakia

[MINH HUỆ 23-02-2015] Danube, con sông dài nhất Châu Âu chạy qua 10 quốc gia có lịch sử hàng nghìn năm, đã chứng kiến sự thăng trầm và dòng chảy của nhiều nền văn minh.

Hơn chín năm qua, một nhóm các học viên Pháp Luân Công tĩnh lặng đã tập trung bên bờ sông để nói cho mọi người biết về cuộc bức hại môn tu luyện tâm linh cổ xưa mà họ trân quý, và những nguyên lý cốt lõi về Chân – Thiện – Nhẫn.

Bắt đầu từ ngày 03 tháng 11 năm 2005, cứ mỗi tuần các học viên đều tổ chức các cuộc Thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava, thủ đô của Slovakia, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 15 năm ở Trung Quốc.

030789f37fff74e74dcdd4720c8fe7f6.jpg

64bbd5c276f1f37c7d7948ea146f9255.jpg

Nhóm Pháp Luân Công đã có mặt tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava, thủ đô của Slovakia, từ năm 2005

Nhiều người qua đường ban đầu đã không hiểu được sự hiện diện của họ: “Các bạn đang làm gì ở đây vậy?” “Việc này có mục đích gì?”

Thời gian trôi qua, nhiều người đã hiểu được ý nghĩa của việc đó và khuyến khích các học viên, họ nói: “Chúng ta đều là nạn nhân của đảng cộng sản.” “Các bạn đang làm một việc thật đúng đắn. Hãy tiếp tục nhé!”

Một thanh niên trẻ nói: “Tôi sẽ tới một số ngày và ngồi với các bạn. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất!”

7860c39e6415298bca16e6a9ea73d570.jpg

thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava vào ngày 19 tháng 02 năm 2015


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/23/305500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/25/149102.html

Đăng ngày 12-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share