Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2015] Anh Dư Kính Quang và vợ, cô Trần Phương đều là học viên Pháp Luân Công, họ đã phải tiếp đón vị khách không mời, Diêu Hùng – Trưởng Phòng 610 của thành phố Hàm Ninh. Diêu đã đem tới nhà họ một số vật dụng.

Trong cuộc nói chuyện, Diêu cố gắng thuyết phục vợ chồng người học viên đưa ra bằng chứng giả chống lại một học viên khác – bà Đào Tịch Trân. Diêu dùng các món đồ mang tới như quà hối lộ.

Bà Đào, khoảng 60 tuổi, đã bị bắt vào ngày 08 tháng 08 năm 2014. Bà bị giam tại Trung tâm tẩy não Vũ Hán, nơi sáu học viên khác cũng bị giam giữ. Sáu học viên này sau đó được thả ra, nhưng bà Đào lại bị chuyển tới một trại giam sau hai tháng bị bức hại.

Công an đã ra lệnh bắt giữ bà Đào vào ngày 12 tháng 11 và đưa hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát. Viện Kiểm sát đã trả lại hồ sơ của bà cho công an với lý do thiếu bằng chứng.

Không muốn thả bà Đào ra, công an và nhân viên Phòng 610 đã sách nhiễu sáu học viên bị giam cùng bà. Họ ép buộc các học viên đưa ra những bằng chứng giả chống lại bà. Nhưng tất cả các học viên này đều kiên quyết từ chối.

Công an đang cố gắng tìm kiếm các học viên khác để đưa ra bằng chứng giả chống lại bà Đào. Bà Đào hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Hàm Ninh.

Thông tin liên lạc của những cá nhân tham gia bức hại bà Đào:

Diêu Hùng, Trưởng Phòng 610 thành phố Hàm Ninh: +86-13886509329

Lưu Hồng Châu, Trưởng Phòng Công an thành phố Hàm Ninh, kiêm Phó Thị trưởng: +86-13907241380, +86-18995827182


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/7/304139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/12/148325.html

Đăng ngày 08-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share