Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ, Hoa Thanh

[MINH HUỆ 25-03-2015] Hai Ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta, một khu thương mại chính ở ngoại ô Sydney, đã tham dự một cuộc kháng nghị của Pháp Luân Công ở địa phương vào ngày 22 tháng 03 năm 2015. Họ đã lên tiếng ủng hộ sự kháng cự ôn hòa của nhóm người này trước cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một bảng trưng bày thông tin về cuộc bức hại, và tổ chức xin chữ ký thỉnh nguyện trong suốt sự kiện để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng được nhà nước bảo hộ từ những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp.

dfd8d89b693d7d1fa4b09f96bb0287a8.jpg

Ông James Shaw, Ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta

46737437902d0314b2ddaafa63ef21b7.jpg

Ông Andrew Wilson, Ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta

Các Ủy viên Hội đồng thành phố, ông James Shaw và Andrew Wilson, đã phát biểu phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Ủy viên Shaw, người đã đọc vô số các báo cáo về thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nói: “Không ai đáng bị trở thành mục tiêu của thu hoạch nội tạng.” Ông nói tiếp: “Thu hoạch nội tạng thật đáng sợ. Nó không nên xảy ra với bất kỳ ai ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Mọi người được quyền tin vào những gì họ tin và thực hành những gì họ thực hành, miễn là họ không làm tổn hại đến ai.”

Ủy viên Wilson cũng phát biểu về tầm quan trọng của việc đứng lên chống lại những tội ác như vậy. Ông nói: “Cho dù chúng ta tin hay bất đồng về điều gì, tôi nghĩ tất cả chúng ta nên cố gắng làm điều chính đáng cho nhân loại và bảo vệ nhân quyền. Những gì xảy ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc rõ ràng là sự bức hại, và tôi không ủng hộ việc đó.”

Ủy viên Shaw là người ủng hộ Pháp Luân Công và nhân quyền từ lâu. Ông nói với phóng viên Minh Huệ tại sự kiện: “Không gì có thể ngăn cản tôi nói về nhân quyền. Lập trường chắc chắn của cá nhân tôi là mọi người được phép tu luyện tín ngưỡng hoặc niềm tin văn hóa của mình mà không bị bức hại. Đó là những gì tôi nói từ ngày gặp Pháp Luân Công ở Parramatta, và tôi đã thăm họ một số lần và nói với họ, và tôi thể hiện mạnh mẽ quan điểm đó.”

Ủy viên Shaw đang trong chiến dịch chạy đua vào Nghị viện bang với tư cách là ứng cử viên của Đảng Lao động. Ông nói: “Là một Ủy viên hội đồng, tôi đã thể hiện quan điểm đó, và nếu được chọn, đó sẽ tiếp tục là quan điểm của tôi.”

Về những nỗ lực xây dựng luật cấm du lịch ghép tạng tới Trung Quốc trước đây, ông Shaw nói: “Tôi rất hạnh phúc khi làm việc trong đảng mình để ủng hộ những hành động như thế. Tôi rất vui khi góp tiếng nói ủng hộ việc đó.”

Ủy viên Wilson nói rằng sau khi tham dự buổi kháng nghị Pháp Luân Đại Pháp, ông đã nhận được nhiều email từ lãnh sự quán Trung Quốc tấn công nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Đảng Cộng sản thật là một kẻ dối trá đáng sợ.”

“Họ [Lãnh sự quán Trung Quốc] hỏi thẳng tôi tại sao lại ở đó ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Tôi ủng hộ những nguyên lý đó. Tôi ủng hộ nhân quyền. Tôi ủng hộ chân lý. Tôi ủng hộ việc đối xử đúng đắn với mọi người.“

Ủy viên Wilson lên án sự tàn bạo của cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã gánh chịu suốt 15 năm qua. Ông nói ông tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người đều tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn.”

Nhiều người đã đến ký thỉnh nguyện trong suốt sự kiện.

Ông West, một người đàn ông 65 tuổi đã dừng lại để ký thỉnh nguyện, và nói về trải nghiệm mới đây của ông về Trung Quốc. Ông đã bị chính quyền Trung Quốc đối xử bất công vì đã kêu gọi nhân quyền cho người Trung Quốc. Ông nói: “Chính quyền Trung Quốc là sai. Mọi người đều có nhân quyền. Các học viên Pháp Luân Công không nên bị tra tấn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/25/306685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/27/149501.html

Đăng ngày 08-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share