Bài viết của một học viên ở Sacramanto, California

[MINH HUỆ 26-03-2015] Lễ hội Bok Kai cunagf với lễ Diễu hành thường niên ở Marysville, California là một trong những lễ hội lâu đời nhất ở tiểu bang này. Đốt pháo, múa rồng, múa lân vốn là một phần trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Năm nay, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến thêm cho lễ hội một dấu ấn đậm nét về tinh thần.

0651f2445d86dad4535d927feff63aea.jpg

6e0589a6a7a77d568f863b874abd9a47.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ hội Bok Kai thường niên ở Marysville, California ngày 21 tháng 03 năm 2015

Marysville cách Sacramento 40 dặm về phía Bắc, là thành phố nông nghiệp được thành lập từ thời “thời đồ vàng”. Theo các nhà tổ chức sự kiện, lễ diễu hành Bok Kai tôn vinh “Bok Eye” – vị thủy thần Trung Quốc đã bảo vệ Marysville khỏi nạn lũ lụt.

Lễ hội cùng với diễu hành được cho là dài nhất này đã liên tục được tổ chức ở California bắt đầu từ năm 1850 trở lại đây. Năm nay, lễ hội được tổ chức vào các ngày 21 và 22 tháng 03.

Anh Irving, một thanh niên trẻ mới từ Los Angeles đến Marysville, đã đến với lễ hội để tìm lời khuyên về tu luyện. Khi các nghệ nhân múa sư tử tới gõ cửa các cửa hàng để ban “phước lành”, Irving lúc đó đã bước vào đền ngôi đền cổ kính Kai Bok, đó là một ngôi đền Phật giáo, nhưng anh đã phải thất vọng rời đi.

Tại gian hàng [của các học viên] Pháp Luân Đại Pháp, anh đã rất vui mừng khi gặp được pháp môn tu luyện chân chính [mà mình đã tìm kiếm bấy lâu]. Anh đã mua một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” phiên bản tiếng Anh – cuốn sách chính chỉ đạo việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã để lại địa chỉ email của mình để [các học viên] có thể thông báo cho anh địa điểm học và luyện các bài công pháp chung với mọi người.

Một cô gái trẻ người Trung Quốc đã nói chuyện với một học viên một hồi lâu. Cô ấy muốn tìm hiểu những thông tin chi tiết của Pháp Luân Đại Pháp và lợi ích của nó. Cô nói sẽ đưa bố mẹ cùng con của mình đến Sacramento để học các bài công pháp. Khi có người nói với cô ấy rằng phải mất cả giờ đồng hồ để lái xe tới chỗ đó, cô nói: “Như vậy cũng đâu có xa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/26/306689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/28/149514.html

Đăng ngày 04-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share