Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2015] Những tư tưởng phụ diện thường không mời mà đến. Đó là thái độ về cuộc sống khiến mọi người bị lái ra khỏi hướng tích cực. Hơn nữa, những tư tưởng phụ diện có thể làm tiêu hao năng lượng của một người và trở nên mạnh hơn nếu người đó thuận theo nó.

Những tư tưởng phụ diện là một phần của cuộc sống thường nhật trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi chưa từng muốn chúng quay trở lại. Nhưng chúng lại làm phiền tôi sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu.

Sự phát triển của những tư tưởng phụ diện

Tôi tự hỏi: “Những tư tưởng phụ diện của mình diễn ra như thế nào?”

Theo lập luận của con người, thì nó có quan hệ nhất định với hoàn cảnh gia đình khi còn bé của tôi. Mẹ tôi thường có những tư tưởng phụ diện. Khi cha tôi về nhà lúc tối muộn, bà thường cho rằng hẳn có điều gì không hay đã xảy ra. Tôi sợ hãi và tưởng tượng đến một thảm kịch rất lớn đã thực sự diễn ra.

Loại tư tưởng phụ diện này công kích tôi trong suốt thời thơ ấu. Cha tôi đón nhận và tuân theo các nguyên tắc của Đảng Cộng sản và chúng tôi đã phải trải qua nhiều khổ nạn. Những điều dường như dễ dàng với những người khác lại thường là những mục tiêu khó đạt được đối với gia đình tôi. Điều này đã khiến những tư tưởng phụ diện của tôi tăng trưởng.

Tâm sợ mất thứ mình truy cầu

Việc tư tưởng phụ diện hình thành do môi trường nuôi dưỡng không quan trọng. Tuy nhiên, việc tìm ra nguyên nhân gốc rễ lại cực kỳ quan trọng. Tôi chắc chắn rằng hẳn phải có lý do đằng sau những tư tưởng này.

Tôi nghĩ chính cựu thế lực đã cố tình an bài để can nhiễu việc tu luyện của tôi. Tôi không thể hình dung ra được một người thường lý trí có thể suy nghĩ phụ diện như tôi. Cựu thế lực dùng cách này để bức hại tôi trong tư tưởng.

Trên thực tế, gốc rễ của những tư tưởng này là tâm sợ hãi và tính ích kỷ cực kỳ mạnh mẽ. Chúng phát triển do tâm lý sợ mất những thứ mà mình truy cầu. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi nhận ra rằng suy nghĩ như vậy là không đúng. Tuy nhiên, tôi không để tâm nhiều. Mãi cho đến gần đây, tôi mới nhận ra hậu quả mà những tư tưởng này mang lại.

Giải thể tư tưởng phụ diện – Đồng hóa với Pháp

Những tư tưởng phụ diện đưa vật chất xấu vào trường không gian của chúng ta. Nếu chúng ta mang những tư tưởng phụ diện đối với mọi thứ, liệu có phải chúng ta đang truy cầu những thứ xấu và khổ nạn không? Quan trọng hơn là chúng ta không lấy Pháp đo lường mọi thứ, chúng ta để những tư tưởng phụ diện chiếm lĩnh tâm trí mình. Chúng ta bảo vệ và nuôi dưỡng kiểu tư duy này và quên đồng hóa với Pháp. Đây là tu luyện sao?

Thật khó để buông bỏ những tư tưởng phụ diện khi chúng ta đang đắm chìm trong chúng. Tuy nhiên, chúng ta phải thay đổi, tiêu trừ và giải thể những tư tưởng này để phủ định an bài của cựu thế lực.

Hơn nữa, những tư tưởng phụ diện gây khó khăn cho việc cứu độ chúng sinh. Ví dụ, khi một học viên thấy một chiếc xe đáng ngờ đỗ gần nhà mình, học viên đó có thể cho rằng đang bị giám sát. Niệm đầu đã đẩy họ về phía đối nghịch với Đại Pháp rồi. Thực ra, đây chính là hủy chúng sinh và gia tăng thêm khó khăn cho tiến trình Chính Pháp. Kiểu tư duy này được tạo thành tự nhiên, từ đó bị cựu thế lực lợi dụng như một công cụ hiểm ác để bức hại.

Tư duy phụ diện cũng có thể đẩy những vật chất xấu cho các đồng tu. Ví dụ, trên đường tới nhà của một học viên, chúng tôi có thể tự hỏi liệu có cảnh sát đang giám sát nhà của học viên đó không. Khi chúng tôi suy nghĩ như vậy, chúng tôi đang đẩy những vật chất phụ diện vào trường không gian của đồng tu đó. Kiểu tư duy này cũng có thể cấp năng lượng và gia cường cho tà ác. Thật kinh khủng làm sao?

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Chúng ta chỉ nên có chính niệm. Sao chúng ta có thể để những tư tưởng phụ diện thao túng tâm trí chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để vấn đề này gây ảnh hưởng tới chúng ta nữa, chúng ta phải tiêu trừ và giải thể chúng từ vi quan nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/12/304340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/4/149188.html

Đăng ngày 30-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share