Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2015]

Sức khỏe của một phụ nữ 62 tuổi đã nhanh chóng xấu đi kể từ khi bà bị chuyển tới nhà tù nữ tỉnh Cam Túc vào tháng 01 năm 2014.

Khi con gái bà Thịnh Xuân Mai tới thăm bà vào tháng 09 năm ngoái, cô phát hiện thấy mẹ mình đã bị đục thủy tinh thể và không thể nhìn mọi thứ được rõ. Mẹ cô cũng phàn nàn rằng các lính canh đã buộc bà phải đứng trong một thời gian dài và cấm bà ngủ khi bà cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai tháng sau, khi con gái bà Thịnh tới thăm mẹ lần nữa, bà có vấn đề về thính giác. Trong lần thăm thứ ba vào tháng 02 năm nay, bà Thịnh đã gần như mất hẳn thị giác và thính giác.

Con gái bà Thịnh không thể tin nổi rằng nhà tù đã biến mẹ cô – một người đã được hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 – thành một người gần như bị mù và điếc chỉ sau một năm ở tù. Tuy nhiên, nhà tù từ chối không cho bà được chăm sóc y tế và cũng không thả bà theo diện bảo lãnh để chữa trị.

Bà Thịnh và chồng bà, ông Trần Đắc Quang cùng bị bắt vào tháng 07 năm 2011 khi hai người đang phân phát đĩa DVD nghệ thuật Thần Vận, một chương trình ca múa nhạc cổ điển Trung Quốc lấy nguồn cảm hứng từ Pháp Luân Công.

Trong khi chồng bà vẫn bị tống giam, bà Thịnh được cho tại ngoại vì có vấn đề sức khỏe. Bà bị bắt lần nữa vào tháng 07 năm 2012 và cả bà và chồng đều bị kết án chín năm tù vào tháng 09 năm 2013.

Ông Trần, 67 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Lan Châu, trong khi vợ ông, một công nhân của một công ty xây dựng đã nghỉ hưu, bị giam giữ trong một nhà tù khác.

Trước khi hai ông bà bị bắt vào năm 2011, họ đã từng bị bắt nhiều lần trước đây. Đặc biệt, bà Thịnh đã bị bắt cùng con gái Trần Thăng Hoa vào tháng 03 năm 2001 khi đang phát tờ rơi phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức trong khi con gái bà phải chịu một năm lao động cưỡng bức. Lúc đó, ông Trần vẫn đang phải chịu một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Con trai 14 tuổi của họ khi đó đã phải tự lo cho bản thân mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/27/305646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/4/149196.html

Đăng ngày 30-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share