Theo phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2015] Vào ngày 13 tháng 02 năm 2015, một người dân làng và một trẻ nhỏ đã phát hiện một sự việc rùng rợn tại một ngôi làng ở thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông. Trong khi đi dạo buổi sáng, họ đã tìm thấy một thi thể nổi trong một cái giếng.

Thi thể được xác định là cô Liễu Chí Mai, một người phụ nữ khoảng giữa độ tuổi 30.

Từng là một sinh viên thông minh với những ước mơ lớn, cô Liễu không bao giờ có cơ hội để hoàn thành chương trình đại học do cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Cô bị trường đại học Thanh Hoa đuổi học ở tuổi 21 vì từ chối từ bỏ niềm tin của mình đối với môn tu luyện an hòa. Sau đó, cô phải chịu đựng sáu năm tù giam, nơi cô đã nhiều lần bị ép dùng thuốc mê.

Ba ngày trước khi được thả ra vào năm 2008, cô bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc mà gia đình cô nghi ngờ là nguyên nhân trực tiếp của các triệu chứng loạn thần kinh lâu dài sau này của cô.

Bất cứ khi nào được hỏi về tuổi của mình, cô Liễu, hoặc giữ im lặng hoặc trả lời là “21”. Đối với cô, thời gian dường như đã dừng lại ở tuổi 21, như thể cô muốn xóa sạch tất cả những ký ức đau đớn khi bị giam giữ. Người ta cũng không biết cô Liễu đã ngã xuống giếng bằng cách nào.

451282778aaa418a6d988587b0d4558e.jpg

Cô Liễu Chí Mai trước khi bị bức hại

adb95f77588bae7e9ba801f7781b1884.jpg

Ảnh chụp năm 2010: Cô Lưu Chí Mai sau khi bị suy sụp tinh thần vì bị bức hại, chạy vào một góc nhà mình với bàn tay luôn nắm chặt bất cứ khi nào có ai đó cố gắng tiếp cận cô.

Bị giam giữ, tra tấn và tiêm thuốc độc hại

Cô Liễu được nhận vào trường đại học Thanh Hoa danh tiếng vì là sinh viên đứng đầu tỉnh Sơn Đông, với số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh. Cô biết về Pháp Luân Công thông qua một điểm luyện công tại trường đại học Thanh Hoa và bắt đầu tu luyện.

Sau khi chế độ cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch toàn quốc chống lại việc tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, cô Liễu trở thành người tích cực tham gia vào việc nói với mọi người về cuộc đàn áp. Do đó, cô đã bị bắt và bị giam giữ nhiều lần trong thời gian ngắn vào đầu năm 2000. Trường đại học đã đuổi học cô vào tháng 03 năm 2001.

Vì sự kiên định vào niềm tin của mình, cô đã bị kết án 12 năm tù vào tháng 11 năm 2002. Từ cuối năm 2002 đến năm 2008, trong thời gian cô bị giam giữ tại nhà tù nữ Sơn Đông, các tù nhân đã tiêm 50ml thuốc không rõ nguồn gốc vào người cô Liễu 3 lần một ngày. Cô bắt đầu xuất hiện triệu chứng có những hành vi bất thường.

Trong tháng 11 năm 2008, các cảnh sát nhà tù thông báo với gia đình đưa cô về nhà. Trên chuyến xe tàu hỏa, cô nói với cha mình rằng ba ngày trước khi được thả ra, cô được đưa đi kiểm tra thể chất. Cô được cho biết có một lỗ hổng trong răng của mình và đã được tiêm thuốc.

Ngày thứ ba sau khi về nhà, cô bắt đầu có hành động kỳ lạ. Cô nói chuyện một cách không tỉnh táo và vẫy tay của mình trong không khí như thể cô đang chạy. Cô bị mất trí nhớ và không thể nhớ được tuổi của mình. Vào ban đêm, cô tiểu tiện ngay trên giường và ngủ trên đó.

Tình trạng của cô càng trở nên tồi tệ hơn.

Việc bắt giữ đã dẫn đến suy sụp tinh thần vĩnh viễn sau đó

Khi các học viên Pháp Luân Công địa phương tìm hiểu hoàn cảnh của cô, họ đã thuê một địa điểm và thay phiên nhau chăm sóc cô. Tình trạng của cô dần được cải thiện và có vẻ như cô ấy sẽ phục hồi bệnh tâm thần của mình.

Thật bất ngờ, các nhân viên cảnh sát đã đột nhập và nơi thuê trọ vào ngày 16 tháng 04 năm 2010 và bắt giữ cô Liễu cũng như tất cả các học viên mà đã chăm sóc cô.

Cô Liễu bị thẩm vấn và được trả tự do trong cùng ngày. Tuy nhiên lần bắt giữ mới nhất này là một đòn rất nặng đến tình trạng mong manh của của cô và đã gây ra việc tái phát căn bệnh tinh thần trước kia.

Cô tiểu tiện và đại tiện ngay trên giường và quần áo của mình. Thậm chí cô còn nghịch phân của mình và lau chúng lên các bức tường.

Vào mùa đông năm 2011, những người thân của cô đã đến thăm cô ấy. Nhưng tất cả những điều cô có thể nói là: “Bạn có mang cho tôi thứ gì ngon để ăn không?”

Cô đã không còn quan tâm tới bất kỳ điều gì khác và thậm chí còn bất ổn hơn so với trước đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/22/305432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/5/149208.html

Đăng ngày 30-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share