[MINH HUỆ 20-03-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Mumbai mong gặp được nhiều người dân ở sự kiện “Equal Streets” vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, khi mà khu vực trung tâm mua sắm và đường phố lớn đông đúc này chặn các phương tiện giao thông để dành riêng cho các hoạt động đi bộ. Đây là một cơ hội hoàn hảo để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến với công chúng!

97197264b7c89f3d13a8b2907c0ae316.jpg

“Equal Streets” một sáng kiến của EMBARQ Ấn Độ (Viện Tài nguyên Thế giới về tổ chức phát triển giao thông đô thị bền vững), cũng được giới doanh nhân địa phương ủng hộ. Mục tiêu là để giúp cho việc đi lại ở các nơi công cộng được dễ dàng đồng thời giúp những người dân cảm thấy họ là một phần của cộng đồng hơn. Tại Mumbai, phạm vi diễn ra sự kiện “Equal Streets” trải dài đến 6 km, từ ngoại ô Bandra tới ngoại ô Santacruz.

95abeb2a57763c98381c7461401459af.jpg

[Kéo dài] ba giờ đồng hồ vào mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần, sự kiện tràn đầy những âm thanh náo nhiệt của các em nhỏ cùng người lớn đi xe đạp, trượt patanh, tiếng múa hát, đường phố trang hoàng với phấn màu, đồ gấp giấy và các loại đồ thủ công khác.

c09946e4fd58bd2a21042641e7504ab5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mumbai đã tham gia sự kiện này từ tháng 11 năm 2014. Cứ vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, có ít nhất 20 người đến tham gia học các bài công pháp và hàng trăm người lấy các tài liệu [giảng chân tướng]. Thường có những nhóm đông người muốn học luyện các bài công pháp. Nhiều người muốn biết sự khác biệt [của Pháp Luân Công] với yoga và Thái Cực Quyền như thế nào.

Họ ngạc nhiên khi biết rằng các học viên dạy các bài công pháp miễn phí. Như một lời nhận xét của một phụ nữ: “Thế giới ngày nay, có ai còn cho người khác đồ miễn phí cơ chứ?”

Nhiều cư dân ở vùng ngoại ô Bandra có người thân ở Hồng Kông và họ đã được gặp các học viên Đại Pháp luyện công ở các công viên. Họ cũng đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ đã hỏi tại sao một pháp môn ôn hòa như vậy lại bị đàn áp. Một quý ông đã nhấn mạnh: “Pháp môn cổ truyền này của các bạn thật may mắn là có thể luyện tập tự do ở Ấn Độ.”

Một người phụ nữ nói: “Tôi rất ấn tượng với các học viên, nét mặt của họ biểu lộ thật yên bình khi thiền định ngay cả khi xung quanh họ có đủ loại tiếng ồn.”

161c7ce0963f664e9fa7ac41e0192990.jpg

Một bé gái tên là Sneha xem các học viên luyện công và đã tập theo các động tác. Một học viên đã đưa em sang một bên và bắt đầu dạy cho em các bài công pháp. Sneha nói rằng em muốn đưa các tờ rơi thông tin về pháp môn tới nhiều người hơn để họ cũng có thể học Pháp Luân Đại Pháp.

“Equal Streets” đang dần được áp dụng cho các thành phố khác ở Ấn Độ. Những mục đích của Equal Streets chắc chắn là mang lại niềm vui cho người dân, xây dựng cộng đồng, nó đã là một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận với rất nhiều người và nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/20/149415.html

Đăng ngày 29-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share